Ngày 24.4.1983, Đức Cha Cố Batôlômêô đã long trọng cử hành thánh lễ và nghi thức cung hiến nhà thờ Chánh Tòa Giáo Phận Đàlạt trong Năm Thánh Cứu Độ. 21 năm sau, trong Năm Thánh Truyền Giáo, Đức Cha Phêrô Giám Mục Giáo Phận và các linh mục trong Giáo Hạt Đàlạt đã dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh Tòa mừng Niên Niệm Cung Hiến. Sự hiện diện của đông đảo tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân đã nói lên tầm quan trọng của ngày lễ hôm nay (Tại nhà thờ Chánh Tòa cử hành thánh lễ trọng thể, còn các nhà thờ, nhà nguyện khác trong Giáo phận sẽ cử hành lễ Kính).
Qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ về niềm xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh của những người theo Chúa qua khuôn mặt của Gioan, của Phêrô, đặc biệt sau khi Chúa Giêsu sống lại.
…Gioan tuy tới trước nhưng bước vào mộ sau Phêrô, nhìn thấy khăn liệm được xếp gọn mà không thấy xác Chúa thì ông đã tin vì ông yêu mến Chúa Giêsu hơn. Trong mẻ cá lạ lùng trên hồ Tibêria, chính ông cũng nhận ra Chúa Giêsu trước cũng chỉ vì ông yêu mến nhiều hơn. Với Phêrô, trước khi Chúa Giêsu trao quyền tối thượng trên Hội Thánh, Ngài cũng chỉ hỏi Phêrô về lòng yêu mến và phải yêu mến hơn những người khác !
Cạnh đó, để có thể sống đức tin, Đức Cha còn chia sẻ : “Phải biết đón nhận những gì Kinh Thánh đã loan báo về Đức Kitô, thì khi sự việc xảy ra mới có thể tin được. Vì vậy, người tin vào Chúa vì đã yêu mến Chúa trước, ai mến Chúa chính là người đã làm theo lời Chúa dạy. Đức tin đến từ Thiên Chúa, con người được mời gọi đón nhận và đem ra thực hành”.
Là những người đã tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Đức Cha mời gọi chúng ta cũng phải biết yêu mến và sống theo lời Chúa, phải “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn”, phải “yêu anh em như chính mình” và như bài sách Tông Đồ Công Vụ : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta”.
Để sống trọn vẹn ý nghĩa của ngày lễ trọng đại hôm nay, Đức Cha nhắc nhở mọi người : “Nhân kỷ niệm ngày Cung Hiến nhà thờ Chánh Tòa, hãy xác tín rằng chúng ta là những con người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi trong cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, chúng ta đã được xức dầu Thánh Thần để sống đời sống mới. Qua đó, chúng ta luôn yêu mến và tin tưởng Đức Kitô Phục Sinh hằng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và chúng ta tuân giữ lời Ngài bằng việc yêu thương anh em”.
Ngày hôm nay, Giáo phận Đàlạt, Giáo Hạt Đàlạt, Giáo xứ Chánh Tòa cũng chia sẻ niềm vui cùng cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh dịp mừng 33 năm linh mục của ngài. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn để qua ngài, mọi người có thể nhận ra khuôn mặt của Đức Giêsu nhân hậu, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Tam Linh









