Trong lá thư gửi hàng linh mục dịp Lễ Dầu năm nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dành một đoạn nhắc đến Thiếu Nhi Cung Thánh, ngài viết : “Anh em linh mục rất mến, theo ánh sáng nêu trên, Cha xin anh em, trong nhiều các sáng kiến khác, hãy chăm sóc đặc biệt tới các chú giúp lễ, là những người đại diện cho một loại “vườn” của ơn gọi linh mục…”

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là bổn mạng của Thiếu Nhi Cung Thánh giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, gia đình giáo xứ đã cùng hiệp thông với các em trong thánh lễ đồng tế do cha sở Giuse chủ sự. Nhớ lại các dịp lễ bổn mạng của các em trong những năm trước đây, cha sở Giuse cũng đã nhiều lần chia sẻ tâm tình này của Vị Cha chung. Chắc hẳn, đây là kinh nghiệm quý báu của chính các ngài từ khi còn thơ ấu cho đến khi trở thành những mục tử chăm sóc đàn chiên Chúa trao phó…

Truyền thống của Thiếu Nhi Cung thánh mọi nơi thật đáng trân trọng, vì có thể thấy rằng đa phần các linh mục đều xuất thân từ Thiếu Nhi Cung Thánh, điều này có thể chứng minh cách cụ thể qua hình ảnh các mục tử kính yêu : Một Đức Cha Phêrô, một Đức Cha Phaolô, một Cha Tổng Đại Diện Giuse… và còn nhiều, rất nhiều thợ gặt khác nữa đang tậm tâm, tận lực trên cánh đồng truyền giáo.

Truyền thống này đã được cha Sở Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự trong bài giảng lễ và như lời nhắc nhủ các em : hãy tiếp nối truyền thống cao đẹp mà những bậc đàn anh đã gầy dựng, hãy xứng đáng là những thiếu nhi được cận kề Bàn Thánh. Ngài cũng không quên cám ơn các bậc phụ huynh, đã tạo mọi điều kiện để các em có thể gắn bó với giáo xứ trong việc phục vụ cụ thể của mình, ngài ao ước mọi người hãy nổ lực hơn nữa để chăm lo cho giới thiếu nhi, đặc biệt Thiếu Nhi Cung Thánh.

Lời mời gọi của Đức Thánh Cha, là động lực thúc đẩy, là sức mạnh tinh thần không chỉ riêng cho hàng linh mục, mà là cho mọi người vì ngài tiếp : “…Với sự trợ giúp của các gia đình dấn thân và các giảng viên giáo lý, hãy đặc biệt quan tâm đến nhóm các em giúp lễ, để rồi qua việc phục vụ tại bàn thánh, mỗi một em giúp lễ sẽ học biết để lớn lên trong tình yêu Đức Giêsu Chúa chúng ta, nhận biết Người thực sự hiện diện trong Phép Thánh Thể và cảm nghiệm được vẻ đẹp của phụng vụ”.

Xin cho mỗi người trong chúng con biết tựa nương vào Thánh Tâm Chúa Giêsu để biết sống yêu thương, biết dấn thân phục vụ như chính Chúa.

Tam Linh.