Mùa Giáng Sinh năm nay, bên cạnh việc đầu tư thiết kế một hang đá Bêlem quy mô, hoành tráng ngay trong khuôn viên thánh đường, Cha quản xứ Gioan Baotixita Trần Văn Điện còn đưa ra sáng kiến khuyến khích các giáo họ trực thuộc chung tay thiết kế các xe hoa di động (bao gồm các Giáo họ: Phanxicô, Giuse, Micae, và Đức Bà).

Những chiếc xe hoa lung linh, đầy màu sắc lung linh đã làm cho bầu không khí Giáng Sinh miền cao nguyên thêm phần rộn ràng, nhộn nhịp. Những bài thánh ca Emmanuel ngân vang réo rắt từ các đoàn xe không chỉ làm bừng sáng các ngõ hẻm trong Giáo xứ nhà, mà còn đem niềm vui lan tỏa, len lỏi qua khắp các trục đường chính của những Giáo xứ bạn lân cận.

Đêm cực thánh Mừng Chúa Giáng Sinh được bắt đầu sau khi cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự nửa giờ canh thức diễn nguyện linh thánh tại Giáo họ Micae, sau đó trang nghiêm rước tượng Chúa Hài Đồng tiến về Nhà thờ Giáo xứ để cử hành Thánh lễ nửa đêm.

Bước sang ngày đại lễ 25/12, ngay từ buổi sáng, giới trẻ Giáo xứ Thánh Mẫu đã có một trận bóng đá giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết với giới trẻ Giáo xứ Tân Thanh. Đến buổi tối cùng ngày, bầu không khí lại được thổi bùng lửa nhiệt huyết qua một chương trình văn nghệ đặc biệt, quy tụ nhiều tiết mục tài năng để cùng nhau ca ngợi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Tiến Dũng, Huy Cận, Quốc Hùng, Bá Trí, Xuân Cường, Thành Trung








