Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Cha sở Gioan Baotixita Trần Thái Huân được nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật tại Sài Gòn ít tuần trước. Sự bình an ấy đã giúp Ngài kịp thời trở về để chủ sự Thánh lễ đại trào nửa đêm.
Năm nay, Thánh lễ đón chào Con Chúa Giáng Sinh được long trọng tổ chức ở ngoài trời, ngay trước khuôn viên rộng lớn của thánh đường với sự tham dự sốt sắng của hàng ngàn Kitô hữu. Bầu trời đêm đông Lộc Tiến như ấm áp hơn bởi muôn ánh nến lung linh và những lời kinh nguyện trầm bổng dâng lên Chúa Hài Đồng.
![]() | ![]() |

Đến tối ngày 25/12, một chương trình đêm hội văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh đặc sắc do các hội đoàn trong Giáo xứ chuẩn bị công phu đã được chính thức vén màn. Niềm vui liên đới được nhân lên khi các em thiếu nhi đồng bào sắc tộc đến từ Giáo xứ Đại Lộc lân cận cũng đến chung vui và đóng góp hai tiết mục múa hát mang đậm nét văn hóa truyền thống Tây Nguyên.

Suốt hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, sân khấu liên tục bùng nổ với các thể loại phong phú từ đơn ca, tốp ca, các vũ điệu trẻ trung cho đến vở đại hoạt cảnh Giáng Sinh linh thánh, thu hút hàng ngàn khán giả và bà con giáo dân đứng chật kín sân nhà thờ để thưởng thức và cổ vũ.
Tiến Dũng, Huy Cận, Quốc Hùng, Bá Trí, Xuân Cường, Thành Trung










