Vọng Giáng sinh, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt có hai Thánh lễ : Thánh lễ lúc 17g00 và Thánh lễ lúc 22 giờ.

Trong Thánh lễ 17giờ do Cha Sở Phaolô chủ sự (dành riêng cho giới thiếu nhi và các cụ cao niên cũng như những người trong Ban Trật tự của Thánh lễ Đêm), được bắt đầu bằng cuộc kiệu cung nghinh Chúa Hài Đồng.

Tiếp đó, trong Bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô trình bày thật đơn sơ về Lịch sử Ơn Cứu độ và Mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập thể làm người, để các em thiếu nhi có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị của ngày lễ hôm nay. Cuối cùng, ngài mời gọi : “chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới, cho các dân tộc biết yêu thương nhau, biết chia sẻ niềm vui không phân biệt lương giáo. Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng của Ngài qua Đức Kitô để mọi người được sống trong sự thật, trong bình an, trong niềm hy vọng, trong sức mạnh và sự công bằng, yêu thương, để gia đình nhân loại biết sống xứng đáng với Ơn Cứu độ Thiên Chúa đã trao ban, sống đúng giá trị con người và làm con Thiên Chúa”.

Sau phần Hiệp lễ, thiếu nhi đã dâng những bức thư của các em lên Chúa Hài Đồng. Những tâm tư, ước muốn đáng yêu này, sẽ được để ngay tại máng cỏ và mọi người có thể đọc để cảm hiểu được phần nào tâm hồn và suy nghĩ của các em.

Hôm nay cũng là Bổn mạng Ca đoàn Hài đồng, là một ca đoàn của thiếu nhi đã được thành lập trên 15 năm. Hiện ca đoàn có khoảng 50 thành viên do các soeur MTG Đàlạt phụ trách. Các em hát trong Thánh lễ chiều thứ Năm và Thánh lễ 8 giờ 30 sáng Chúa nhật hàng tuần. Được biết trong những năm qua, các em đã góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình khuyến học cho các bạn thiếu nhi dân tộc, cũng như góp phần vào việc truyền giáo được Giáo phận tổ chức vào các ngày Chúa Nhật đầu tháng. Ngoài ra, trong các sinh hoạt của giới thiếu nhi, các em là thành phần nòng cốt, gương mẫu và luôn nhiệt thành góp sức…

…21 giờ 30, ngưng việc tham quan bên trong Nhà thờ để bắt đầu giờ canh thức. Trong lúc rất nhiều người xem và muốn xem ngày lễ hôm nay chỉ là một ngày hội, thì nơi các Thánh đường, người ta được nhắc nhở để hiểu rằng đây là niềm vui không phải vì những gì bên ngoài, nhưng vì loài người đã được đón nhận một Mầu nhiệm cao trọng, Mầu nhiệm của tình yêu thương, Mầu nhiệm Con-Thiên-Chúa-làm-người.

22 giờ, Đức Cha Phêrô chủ sự Thánh lễ đồng tế long trọng mừng Chúa Giáng sinh. Ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự, Đức Cha nói : “Không phải đêm nay chúng ta kỷ niệm một biến cố của 2000 năm về trước, nhưng tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Nhập thể, Mầu nhiệm yêu thương, Mầu nhiệm cứu độ mà Chúa hằng thực hiện trong thế gian và trong cuộc đời của mỗi người”.

Với ý nghĩa và giá trị cao trọng của ngày lễ và qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn tham dự về niềm vui đích thực trong Mầu nhiệm Giáng sinh, vui vì ý thức mình được yêu thương, được cứu độ, được sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa. Đức Cha Phêrô nhắc nhở :

“1. Với biến cố Mầu nhiệm này, ước gì chúng ta luôn biết nhìn vào nơi những con người nghèo khó, tầm thường, bị bỏ rơi là hình ảnh của chính Thiên Chúa, biết đối xử với những con người đó bằng tâm tình quý mến, yêu thương thật sự.

  1. Khi chấp nhận sự bé nhỏ khiêm tốn, không tranh giành quyền lợi, không mơ ước tiền tài, không ưa thích địa vị, không ham muốn quyền lực, Chúa sẽ cho chúng ta nhận ra đâu là sự cao cả tốt đẹp trong những điều tầm thường. Chúa yêu thích những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, như chính Ngài được bọc trong một chiếc khăn và đặt trong máng cỏ, đó là dấu hiệu để các mục đồng nhận ra Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian. Điều giúp người khác nhận ra được chính Thiên Chúa ở trong Hội thánh, trong mỗi người, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ là sự khiêm tốn, yêu thương. Và chỉ trong khiêm tốn, yêu thương mới làm ơn cứu độ của Chúa mang lại nhiều hoa quả”.

Cuối Thánh lễ, gia đình Giáo xứ đã cùng quây quần bên Đức Cha và Quý Cha trong Phòng Truyền thống để cùng chia sẻ niềm vui Chúa Giáng sinh. Trước đó, Đức Cha đã ngỏ lời chúc mừng lễ đến mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận. Đức Cha cũng không quên cám ơn mọi người đã sống Mùa Vọng cách sốt sắng và tích cực, cám ơn những ai đã góp phần mình cho Thánh lễ Đêm nay được trọn vẹn.

Bên ngoài đường phố vẫn còn đông đúc, nhộn nhịp, dù thời tiết lạnh hơn bình thường. Ước mong mọi người sẽ nhận ra rằng, niềm vui rồi cũng qua đi, điều quan trọng cần phải nhớ là Ơn Cứu độ đã được trao ban cho loài người. Ơn Cứu độ chỉ dành cho những ai biết mở rộng tâm hồn, biết san sẻ, chia sớt, nâng đỡ những trẻ em bất hạnh, những người già yếu cô đơn, những tâm hồn sầu khổ và nhất là Ơn cứu độ chỉ dành để cho những con người “thiện tâm”.

Tứ Linh