Sáng thứ hai ngày 05/05/2025, tại Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc đã có Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục (LM) của Cha Cố Giuse Nguyễn Viết Đinh. Hiệp dâng thánh lễ này có Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận, Đức Cha Antôn, Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính và quý Cha trong giáo phận. Ngoài ra còn có quý Bề trên các Dòng tu và quý Tu sĩ nam nữ, đông đảo giáo dân 2 Giáo xứ Tân Thanh và Thượng Thanh – nơi Cha Cố Giuse đã phục vụ, cùng quý thân nhân của Cha.
Đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây, cùng chia sẻ tâm tình tạ ơn lớn lao và thánh thiện với Cha Cố Giuse Nguyễn Viết Đinh vì hồng ân Kim khánh Linh mục 1975 – 2025. Nói theo ngôn từ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: đây là hồng ân và mầu nhiệm. Hồng ân, vì “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn anh em; đã cắt đặt để anh em đi sinh được hoa trái và để hoa trái anh em tồn tại”. Là mầu nhiệm của tình yêu, vì không ai có thể, không gì có thể lý giải được tận căn ngoại trừ bởi tình yêu nhiệm mầu: Tại sao lại là tôi, mà không phải bao nhiêu anh em khác, nhiều khi tài giỏi và đạo đức hơn tôi. Luôn luôn là tình yêu của Thiên Chúa đi bước trước. Tình yêu cốt ở điểm này: “Không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và đã sai Con của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta”. Chắc hẳn trong tâm tư của Cha Cố Giuse lúc này đầy ắp ba tâm tình: tạ ơn, tạ lỗi và phó thác. Đây cũng là dịp để khơi thắm lại hồng ân chức thánh LM qua việc lượng giá lại bốn trụ cột “gần gũi” cấu thành đời sống LM: Gần gũi với Chúa, gần gũi với Hội Thánh, gần gũi với anh em LM và gần gũi với Dân Chúa.”
Với Lời Chúa được chọn đọc trong thánh lễ này (Is 61,1-3; 1Cor 9,16-19.22-23; Ga 10,11-16), Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông đã chia sẻ trong bài giảng: LM học Đức Giêsu Kitô – người Mục tử tốt lành, người Mục tử đã hy sinh thân mình vì đàn chiên, người Mục tử biết chiên của mình còn chiên thì nghe tiếng Mục tử… LM được mời gọi trở nên Mục tử của Đức Giêsu Kitô, tham dự vào chức vụ Tư tế độc nhất của Đức Kitô. Trọng tâm sứ vụ của LM là rao giảng Tin Mừng, dùng mọi cách thức và mọi lúc để rao giảng Lời Chúa. Chúng ta cùng dâng tâm tình tạ ơn với Cha Cố Giuse, vì 15 năm phục vụ ở Kitô viện (1975 – 1990), 18 năm quản xứ Giáo xứ Tân Thanh (1990 – 2008) và 15 năm tại Giáo xứ Thượng Thanh (2008 – 2023); nay Ngài lại quay trở lại nhà nghỉ dưỡng LM – là nhà Kitô viện trước đây. Trong hành trình 50 năm này, Cha Cố Giuse đã tận tâm chu toàn sứ vụ, cho dù có nhiều lúc sức khỏe không cho phép. Nhìn cách thức quản lý mục vụ giáo xứ của Cha, cho thấy Cha đã thực thi sứ vụ mục tử như Phúc Âm Gioan đã ghi: “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta.”
Thánh lễ thật sốt sáng với những bài thánh ca tạ ơn sâu lắng, gợi nhiều cảm xúc cho tất cả cộng đoàn phụng vụ.
Cuối thánh lễ, Cha Giuse Lê Minh Long – Quản xứ Tân Thanh và cũng là Giám đốc nhà nghỉ dưỡng, có lời chúc mừng Cha cố Giuse. Cha cũng thay lời cho 2 giáo xứ cảm ơn sự dấn thân phục vụ của Cha Cố Giuse, đồng thời cũng cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách đã về đây chung vui, mừng lễ tạ ơn với Cha Cố Giuse.
Sau đó, Cha Cố Giuse bày tỏ tâm tình tri ân các Đấng bậc trong Giáo phận: Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã nhận Cha nhập tịch Giáo phận Đà Lạt; Cha Bửu Dưỡng lo cho Cha đi học Tiểu chủng viện; các vị Bề trên và Cha giáo thuộc Giáo hoàng Học viện – nơi Ngài được đào tạo để chuẩn bị lãnh chức LM; Cha Nhiếp chính Phaolô Nguyễn Văn Đậu đã gọi Ngài lãnh nhận chức Phó tế; Đức Cha Cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã truyền chức LM, đã sai Ngài về nhà Kitô viện đồng hành với Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên coi sóc các Chủng sinh miền Bảo Lộc (sau khi giải tán Chủng viện Simon Hòa); tiếp đến là bài sai về Giáo xứ Tân Thanh thay Cha Cố Micae Ngô Đức Cường. Tri ân Đức Cha Phêrô (nay là Đức Hồng Y) đã sai Ngài đến Giáo xứ Thượng Thanh. Tri ân Đức Cha Antôn đã tin tưởng trao thêm cho Ngài sứ vụ giúp Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Tri ân Đức Cha Đaminh đã nâng đỡ Ngài trong những năm tháng sức khỏe sa sút và đã cho về nghỉ nơi nhà nghỉ dưỡng LM giáo phận. Cách riêng, Cha Cố cảm ơn Cha xứ, Cha phó và Giáo xứ Tân Thanh đã tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay với lòng quý mến.
Trước khi ban phép lành toàn xá của Năm thánh, Đức Cha Đaminh chia sẻ với cộng đoàn hiện diện: “Như câu Thánh vịnh Cha Cố Giuse chọn cho đời LM của mình: “Tường thuật cho muôn dân những kỳ công của Người.” (Tv 9,12), chúng ta cảm nhận một trong những kỳ công Thiên Chúa thực hiện ở đây chính là đã yêu thương chọn gọi Cha vào chức thánh LM, đồng thời cũng nói lên tinh thần tích cực dấn thân của Cha Cố trong việc sống và chu toàn sứ vụ LM cho đến hơi thở cuối cùng. Chắc hẳn Chúa không lầm khi chọn gọi Cha vì yêu thương và chắc hẳn Cha Cố cũng không lầm khi đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa trong chức thánh LM. Như Cha Cố đã khiêm tốn xin mọi người cầu nguỵện cho, Cha Cố hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện và lòng thương mến mà Dân Chúa dành cho Cha Cố….
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc