Hòa chung trong tâm tình cảm tạ và tri ân, sáng ngày 10 tháng 5 tại giáo xứ Kim Phát – giáo hạt Đức Trọng đã diễn ra Thánh Lễ Tạ ơn hồng ân Kim Khánh 50 năm Linh mục của Cha Giuse Đinh Lập Liễm, chánh xứ Kim Phát và hồng ân Ngọc Khánh 60 năm Linh mục của Cha Giuse Đinh Chu Tập, bào huynh của Cha Chánh xứ Giuse.

Cùng hiệp dâng Thánh Lễ có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục phó giáo phận Đà Lạt cùng hơn 100 linh mục đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân xa gần và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Kim Phát.

TIỆC THÁNH THỂ – CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA TUYỆT DIỆU

“Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa” là tâm tình lớn nhất trong Thánh Lễ mừng Kim Khánh và Ngọc Khánh Linh Mục của hai cha ngày hôm nay. Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn đã chia sẻ sứ vụ linh mục là một hồng ân tuyệt diệu mà Thiên Chúa ban tặng, đặc biệt là hai cha cố với 50 năm và 60 năm linh mục. Trong bầu khí ấm áp yêu thương giữa tình thầy–trò sau nhiều năm xa cách, tình cha–con gắn bó suốt bao năm, Thánh Lễ như một bữa tiệc quy tụ tất cả những tình thân ấy quanh bàn tiệc Thánh Thể, quanh vị Mục Tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng theo Thánh Gioan đã gợi mở: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. Chúa đã chọn và cắt đặt hai cha vào những công việc khác nhau trong sứ vụ Linh Mục.

Mang tâm tình của người học trò cũ về thăm Cha Giáo, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã có rất nhiều tâm tình chia sẻ trong Thánh Lễ. “Hôm nay là ngày lễ trọng đại của hai cha, là ngày lễ được bao bọc bởi tình yêu thương của Thiên Chúa và của rất nhiều người”, Đức Cha tâm sự. Đồng thời đây cũng là dịp để hai cha, các linh mục, và tu sĩ nam nữ gợi nhớ lại những lời hứa đã tuyên hứa với Đức Giám Mục trong ngày lãnh nhận sứ mạng cao cả mà trung tâm điểm chính là Chúa Giêsu đã được nhắc lại trong bài Tin Mừng “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Cha cũng nhấn mạnh, con đường Chúa Giêsu đi qua đã gặp phải không ít những khó khăn, thử thách, … nhưng cũng có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Con đường hai cha đang đi cũng như vậy, có những vui buồn, có những đắng cay, vất vả nhưng niềm hạnh phúc lớn lao nhất chính là được sống trong Đức Kitô, được phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Chặng đường 50 năm và 60 năm là một chặng đường dài, là dấu chứng của sự kiên trì và tình yêu chung thủy đối với Thiên Chúa của hai Cha qua đó cũng nói lên tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho hai cha cách đặc biệt. Mượn hình ảnh con chó và con chồn trong một câu chuyện ngụ ngôn, Đức Cha Giuse đã khắc họa lại những khó khăn trong hành trình theo Chúa. Sẽ vô cùng cam go để có thể chung thủy với Chúa và với tình yêu giao ước của Ngài, nếu không bám víu vào ơn Chúa mà chỉ tập trung vào những đam mê trần tục. Chọn Chúa và kiên trì, cậy trông vào sức mạnh nơi Chúa, tin tưởng phó thác cũng như nhiệt tâm cầu nguyện chính là con đường để theo Chúa đến cùng.

Bài chia sẻ của Đức Cha Giuse khép lại với lời nhắn nhủ tới các linh mục trẻ đang tiến bước trong sứ mạng Mục Tử hãy yêu thương và giúp đỡ nhau trong công việc mục vụ như hai cha cố đã và đang làm. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng mong muốn cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp thông với quý cha đồng tế cầu nguyện cho hai cha cố được tràn đầy ơn khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần để hai cha luôn trung thành trong sứ mạng cao cả mà Chúa Kitô đã trao phó nơi hai cha và nơi các linh mục là những cầu nối chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa đến cho muôn dân.

Cuối Thánh Lễ, Cha Giuse Đinh Lập Liễm có những tâm tình gửi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách qua những lời cảm ơn chân thành cùng những lẵng hoa tươi thắm kính dâng lên quý Đức Cha. Tiếp đó, đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Kim Phát cũng có những lời chúc mừng và những món quà gửi đến hai cha cố trong ngày vui này như lời tri ân vì những hy sinh hai cha đã dành cho giáo xứ.

TIỆC CA MỪNG – NIỀM VUI NỐI DÀI

Thánh Lễ kết thúc trong niềm hân hoan và tạ ơn hồng ân Thiên Chúa. Niềm vui ấy đã được nối dài bằng một bữa tiệc thân mật; Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã thánh hóa bữa liên hoan. Tiếp đó chương trình ca mừng do quý Dì Dòng Đaminh Tam Hiệp phụ trách, gồm những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” được thể hiện bởi các hội đoàn, các ca đoàn và thiếu nhi trong giáo xứ đã mang lại không khí tưng bừng, rộn rã cho bữa tiệc.

Từ nhiều tháng, công tác chuẩn bị đã được bắt đầu. Mỗi người mỗi công việc, ai ai cũng muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để ngày lễ của hai cha được diễn ra tốt đẹp nhất. Niềm vui không chỉ trong Thánh Lễ tạ ơn nhưng là trong suốt 38 năm Cha Giuse đã ở cùng giáo xứ. Trải qua biết bao thăng trầm vất vả từ những ngày đầu còn khó khăn, giờ đây, Kim Phát đã “thay da đổi thịt” phát triển và đi lên từng ngày.

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133), đó cũng là niềm hạnh phúc to lớn nhất ngày hôm nay không chỉ của hai cha mà còn là niềm vui của cả giáo xứ Kim Phát. 50 năm là Linh Mục nhưng hơn hai phần ba cuộc đời Cha đã dành để phục vụ giáo xứ. Với những thay đổi tích cực về mọi mặt, Kim Phát ngày hôm nay đã có thể tự hào và sánh tầm với các giáo xứ bạn. Hai Cha chính là món quà quý báu mà Thiên Chúa đã trao ban cho giáo xứ Kim Phát.

Mang tâm tình con thảo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chương trình ca mừng là món quà bé nhỏ của những người con xứ Kim muốn được gửi đến hai cha và kính chúc hai cha thật nhiều sức khỏe và niềm vui để hai cha tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ tiến bước trong đức tin, lòng mến và lòng cậy trông vững vàng.

Mừng ngày lễ Kim Khánh và Ngọc Khánh Linh Mục của hai cha, cũng là để nhìn lại hành trình ơn gọi đầy khó khăn và vất vả, chúng con nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng hai cha để gìn giữ và dẫn dắt hai cha trên con đường trở thành Mục Tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con kính chúc hai cha luôn là nhân chứng trung thành, là muối men cho đời và là ánh sáng cho trần gian để hạt giống Tin Mừng luôn triển nở trên những cánh đồng mà các cha đang gieo trồng để từ đó khơi lên nguồn cảm hứng cho những người trẻ dám dấn thân trên hành trình ơn gọi đặc biệt này.

Maria Thy Nga