Trong vui mừng và hy vọng, trong bình an và hiệp nhất, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa long trọng mừng kính thánh Giám mục Nicôla, Bổn mạng của Giáo xứ.
Kể từ ngày 24.11.1960, khi Đức Thánh Cha Gioan 23 thiết lập Giáo phận Đàlạt và bổ nhiệm Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm Giám mục tiên khởi, Tòa thánh chính thức chọn thánh Nicôla làm Bổn mạng của Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Đàlạt. Nhưng theo lịch sử của Giáo xứ, ngay từ những năm tháng mới hình thành Giáo điểm Truyền giáo đầu tiên tại vùng cao nguyên này, các vị mục tử đã đặt Giáo xứ dưới sự bảo trợ của thánh Nicôla Bari.
Lược lại một vài mốc điểm quan trọng của Giáo xứ Chánh Tòa để thấy sự quan phòng của Thiên Chúa thật diệu kỳ và đầy yêu thương :
– 1893 : Cha Robert (MEP) cùng đi trong đoàn thám hiểm của bác sĩ A.Yersin tìm ra Đàlạt.
– 1917 : Cha Nicolas Couvreur đến Đàlạt và xây “Dưỡng viện giáo đồ”, một nơi nghỉ dưỡng cho các giáo sĩ – nay là nhà xứ.
– 4.1920 : Đức Cha Quinton quyết định thành lập Giáo điểm truyền giáo Đàlạt và bổ nhiệm cha Frédéric Sidot làm cha sở đầu tiên của Họ Đạo Đàlạt.
– 10.5.1920 : Cha Frédéric Sidot nhận nhiệm sở. Ngài xây dựng ngôi Nhà thờ đầu tiên (nay là phòng truyền thống) nằm cạnh bên trái “Dưỡng viện giáo đồ”.
– 11.7.2921 : Cha Célèste Nicolas -là cha sở thứ hai- kế nhiệm cha F. Sidot. Ngài cũng là người đứng ra lo xây dựng hai ngôi Nhà thờ sau này của Họ Đạo.
– 05.7.1922 : Khởi công xây ngôi Nhà thờ thứ hai.
– 17.02.1923 : Khánh thành ngôi nhà thờ thứ hai.
– 19.7.1931 : Lúc 9 giờ sáng Chúa nhật, Đức Cha Colomban Dreyer chủ sự Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ thứ ba -Nhà thờ hiện nay-.
– 25.01.1942 : Thánh Lễ khánh thành Nhà thờ thánh Nicôla Bari do Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương Antonin Drapier và Đức Cha Jean Cassaigne chủ sự.
…
Khởi đầu là một Họ Đạo với khoảng 200 tín hữu, trên diện tích là cả Giáo phận Đàlạt hiện nay. Sau 91 năm, từ một hạt cải mỏng manh, từ một nhúm men bé nhỏ, với Ơn Chúa tuôn tràn, với sự hy sinh của biết bao vị mục tử và của nhiều thế hệ giáo dân, Họ Đạo Đàlạt ngày ấy đã trở thành gia đình Giáo phận Đàlạt, trong đó có Giáo xứ Chánh Tòa. Tính đến nay, Giáo xứ đã có 9 đời cha sở.
Lời của cha Célèste Nicolas, được xem là Ông Tổ của Giáo xứ, vẫn được các thế hệ nhắc nhớ và thi hành : “Muôn đời, các thế hệ của Họ Đạo Đàlạt luôn ghi ơn thánh Nicôla”. Nếu hình dung lại những năm tháng khởi đầu ấy, với những khó khăn về mọi mặt khi xây dựng những con người trong một cộng đoàn sống đức tin, xây dựng một Giáo xứ, xây dựng một ngôi Thánh đường, và nếu biết rằng cha C. Nicolas đã khấn dâng và xin thánh Nicôla bảo trợ cho mọi sự, thì việc còn lại là như lời ngài trả lời khi được hỏi lý do chọn thánh Nicôla làm Bổn mạng : “Tất cả chỉ vì lòng biết ơn”.
Chiều ngày 06.12.2011, Cha Sở Phaolô và các cha phó hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế với cộng đoàn Dân Chúa. Nghi thức tôn vinh Thánh Tổ Nicôla vào trước Thánh Lễ giúp cộng đoàn nhớ lại cội nguồn của mình : “Ngày xưa ấy Cha đã dẫn lối bước chân tông đồ tìm về nơi đây. Trong mến thương gieo Lời Hằng Sống, mang an vui, mang theo hình bóng Cha yêu thương đêm ngày chở che đoàn con thơ bé”.(trích lời bài hát Tôn vinh Thánh Tổ Nicôla)
Qua các bài đọc Lời Chúa (Is 61, 1-3a ; 1Pr 5, 1-4 ; Ga 4, 15-17), Cha Sở Phaolô chia sẻ với cộng đoàn về “Hình ảnh Mục tử”.
Khi trao quyền chăn dắt đoàn chiên, tiếp nối sứ mạng cứu thế, Chúa Giêsu -Vị Mục Tử đích thực- đòi hỏi nơi thánh Phêrô và các đấng kế vị điều kiện duy nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa. Chỉ có lòng yêu mến mới đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi nấng, hướng dẫn, chữa lành và dám thí mạng sống mình vì đoàn chiên theo gương Thầy Chí Thánh. Không yêu mến Thiên Chúa đủ thì chẳng thể nào hiểu được tình thương của Ngài dành cho con người.
Thánh Nicôla cũng là một Giám mục, cũng là đấng kế vị các Tông đồ, ngài đã tận tụy, hy sinh, đặc biệt yêu thương và chăm lo cho những người nghèo đói, túng thiếu, cùng khổ…
Nhận thánh Nicôla làm Bổn mạng trước hết là vì lòng biết ơn. Bên cạnh đó, Cha Sở Phaolô mời gọi mọi thành viên trong giáo xứ hãy noi gương ngài, góp sức mình và sử dụng những khả năng Chúa ban để xây dựng gia đình Giáo xứ được phát triển, xây dựng đời sống đức tin, tình bác ái và sự hiệp nhất.
Một trong những nét nổi bật trong cuộc đời thánh Giám mục Nicôla là ngài rất yêu thương và chăm lo cho trẻ em, trong tinh thần đó, gia đình Giáo xứ đã tổ chức Hội chợ cho giới thiếu nhi vào sáng Chúa nhật 04.12.2011. Những dịp vui khá hiếm với các em trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Hãy cho các em được vui chơi lành mạnh như những gì các em vốn được hưởng. Thật cảm động khi những thiếu nhi ngày nào, bây giờ đã là những sinh viên sống xa nhà, bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ Giáo xứ : “Chúng con đi xa nhưng vẫn nhớ và hướng về Giáo xứ trong ngày này. Khi còn bé và ngay cả khi không còn được gần bên Giáo xứ, chúng con vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương mà gia đình Giáo xứ dành cho mình”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, gia đình Giáo xứ nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Giám mục Nicôla, chúc lành cho hết mọi người con. Xin cho chúng con biết hướng về cội nguồn của mình để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, biết ơn các Mục tử tiền bối, các bậc tiền nhân đã hy sinh, tận tâm tận lực cho chúng con có ngày hôm nay. Xin cho mỗi người biết vun đắp và xây dựng Giáo xứ luôn hiệp nhất, yêu thương. Vì chỉ khi chúng con sống yêu thương và hiệp nhất, người khác mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Khải Linh









