Thật đặc biệt khi trong những ngày đầu tháng Mười, tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, Giáo Hội long trọng mừng lễ thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Tiến Sĩ Hội Thánh và tiếp đó, mừng kính các thiên thần hộ thủ.

Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt cũng hòa chung niềm vui trong những dịp lễ này. Bên cạnh đó, còn có niềm vui của gia đình giáo xứ : Bổn mạng ca đoàn Têrêsa và kỷ niệm 28 năm thành lập ; bổn mạng ca đoàn Sêraphim và kỷ niệm 45 năm thành lập.

Chiều ngày 01 và 02.10, Cha Sở Giuse dâng thánh lễ, tạ ơn và cầu nguyện cho các thế hệ của hai ca đoàn. Với ca đoàn Têrêsa : “Chị Thánh đã xin là tình yêu giữa lòng Giáo Hội, cộng đoàn Dân Chúa cũng tin chắc rằng chúng con cũng sẽ là tình yêu giữa lòng giáo xứ thân yêu này”. “Mọi người, đặc biệt các thế hệ của ca đoàn, luôn yêu mến, gắn bó với chúng con…”. Với cac đoàn Sêraphim, một ca đoàn kỳ cựu nhất của giáo xứ, được thành lập do chính nhu cầu của tín hữu từ những năm 57, 58, các thế hệ đầu tiên của ca đoàn nhiều người đã không còn, nhưng những gì mà ca đoàn đã đóng góp để phục vụ thật đáng ghi nhận…. Sau khi nhắc lại những ngày đầu hình thành nên ca đoàn, cha Sở Giuse nhắn nhủ “Khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì mà các vị sáng lập đã mong ước, cha tin chắc rằng chúng con sẽ tiếp bước,  dùng chính tiếng hát được nung nóng bởi lửa tình yêu mà phục vụ…”

Trong cả hai ngày lễ, các thế hệ của hai ca đoàn cùng về tham dự thánh lễ và chia sẻ trong buổi sinh hoạt truyền thống với đàn em thân yêu đang tiếp nối công việc mà các người đi trước đã vun trồng.

Những bản thánh ca, những hoạt cảnh, những lời chúc mừng… tất cả chỉ để diễn tả tâm tình yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và noi gương các Đấng Bổn Mạng để hy sinh và phục vụ trong tin yêu và phó thác.

Nocali.