Từ 8h sáng ngày 25/8/2023, Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt đã hân hoan chào đón rất đông quý Hiền mẫu đến từ các Giáo xứ, Giáo sở trong Giáo hạt Đà Lạt, quy tụ về để cùng mừng lễ Thánh Monica, Bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo.

Sau lời giới thiệu của Chị trưởng Hiền mẫu Giáo hạt, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương đã khai mạc buổi sinh hoạt bằng bài vũ điệu “Chung sống” với lời nhắn nhủ: “Ai cũng có một gia đình nhỏ của mình, nhưng giờ phút này chúng ta hãy tạm gác lại và hãy coi đây cũng là một gia đình, hãy hòa mình vào với nhau và đặt tâm tình vào bầu khí chung”. Bầu khí thật tưng bừng, ấm cúng!

Cha Phêrô Lê Hùng – Quản nhiệm Giáo sở Thánh Tâm – đã chia sẻ với Hiền mẫu về đời sống gia đình, về trách nhiệm của người mẹ trong việc giáo dục con cái, về đời sống đức tin, qua việc tham dự Thánh lễ hằng ngày, tham dự các Bí tích và qua các giờ kinh tối trong gia đình. Ngài cũng khích lệ tinh thần các bà mẹ khi Ngài nói: “Các bà mẹ là những bông hoa thơm ngát, tuy mỏng manh yếu đuối nhưng lại là  “quyền lực mềm” trong gia đình, là nền tảng để duy trì hạnh phúc gia đình.

Xen kẽ chương trình là những tiết mục văn nghệ: những lời ca, tiếng hát, những điệu múa nhịp nhàng, những bài diễn nguyện đầy tâm tình đến từ Hiền mẫu các giáo xứ.

Đúng 10h30, Thánh lễ do Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt và qúy Cha trong giáo hạt. Trong bài giảng, Đức Cha đặc biệt nhắc đến vai trò của người mẹ trong gia đinh. Cựu ước ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ đức hạnh đẹp tựa hừng đông ló rạng, rực rỡ như ánh bình minh…Với bài Tin Mừng,  Đức Cha nhắn nhủ: người mẹ luôn sống tinh thần bác ái yêu thương, hy sinh chịu đựng, chấp nhận tất cả vì gia đình như Mẹ Thánh Monica đã sống. Ngài mong ước các bà mẹ hãy đem tinh thần của Mẹ Thánh Monica, không chỉ thu gọn trong gia đình, trong giáo xứ, mà hãy làm lan tỏa tinh thần ấy đến với mọi nơi mình đến, mọi người mình gặp gỡ.

Kết thúc thánh lễ, đại diện giới Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt đã gửi lên Đức Cha, Cha Tổng Đại diện và Cha Quản hạt những lẵng hoa tươi gói trọn tấm lòng kính yêu và tri ân.

Bài viết: Hiền Mẫu Chính Tòa

Hình ảnh: Tiến Huân