Hòa chung niềm vui với Giáo hội toàn cầu khi bước vào Mùa Vọng, của Giáo hội Việt nam và Giáo phận Đàlạt trong Năm Thánh 2010, Giáo xứ Chánh Tòa mừng lễ Bổn mạng trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập xây dựng và phát triển Giáo xứ.

5 giờ 15 sáng thứ Bảy, ngày 05.12.2009, Cha Sở Phaolô cùng hai Cha phụ tá, đã dâng Thánh lễ mừng kính thánh Giám mục Nicôla,  tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ.

Vào đầu Thánh lễ, Cha Sở Phaolô nhắc lại đôi nét về lịch sử Giáo xứ và mời gọi : “Ngày 17.02.1924, cách đây 85 năm, nhân dịp khánh thành Nhà thờ đầu tiên, Đức Cha Quinton đã dâng ngôi Nhà thờ để kính thánh Nicôla và nhận ngài làm Bổn mạng Họ Đạo Đàlạt. Sau đó, ngày 24.11.1960, khi thiết lập Giáo phận Đàlạt, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nâng Nhà thờ Họ Đạo này lên hàng Nhà thờ Chánh Tòa mang tước hiệu Nhà thờ thánh Nicôla Bari.

Chúng ta dâng Thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện, qua trung gian của thánh Bổn mạng, xin Chúa ban muôn phúc lành cho Giáo xứ, cho các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, giáo dân, thân nhân và ân nhân của Giáo xứ còn sống hay đã qua đời. Xin cho Giáo xứ biết noi gương thánh Bổn mạng, ngày càng trở nên thánh thiện để sống hiệp nhất, bác ái và truyền giáo”.

Tiếp đó, qua các Bài đọc Lời Chúa, Cha Sở chia sẻ trong bài giảng lễ về sứ mạng của Đức Giêsu, là Vị Mục Tử hiền lành và nhân hậu mà mọi mục tử phải noi theo. Chính qua sứ mạng của Ngài, qua cái chết và sự sống lại của Ngài, con người được lãnh nhận ơn cứu độ. Để nói về sứ mạng mục tử mà Đức Kitô Phục sinh đã trao ban, Cha Sở gợi ra một vài nhận định của thánh Augustinô : chủ chăn không phải để làm vinh danh mình, nhưng để làm vinh danh Thiên Chúa ; yêu thương đoàn chiên không phải vì mình, nhưng để biểu lộ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người…

Tất cả những điều đó, được thể hiện qua cuộc đời của thánh Nicôla : ngài là con duy nhất trong một gia đình tuy giàu có nhưng hiếm muộn. Khi chưa có Nicôla, bà Anna và ông Euphemiô đã chia sẻ những gì mình đó qua các việc bác ái, từ thiện, hầu bù đắp lại phần nào nỗi buồn không có con nối dõi tông đường. Từ lúc còn là một thiếu niên, cậu bé Nicôla đã được người cậu là Giám mục nhận định sẽ là nguồn an ủi cho kẻ khốn khó, là cứu tinh của các linh hồn, là mục tử nhân lành dẫn dắt chiên lạc về cho Chúa. Tuy mồ côi cha mẹ sớm và được hưởng một gia tài kếch xù, nhưng không vì thế mà Nicôla sống trong hưởng thụ, ngài đã mang phân phát gia sản, giúp đỡ người bất hạnh, đau khổ, yêu mến trẻ em và cuối cùng đã dâng mình cho Chúa.

Cuộc đời của Thánh Bổn mạng được Cha Sở Phaolô lược thuật lại, để mọi người, mọi thành phần trong Hội thánh biết sống noi gương ngài.

Cụ thể, trong vai trò của người giáo dân, Cha Sở mời gọi mỗi người, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, góp phần vào việc xây dựng Giáo hội, cụ thể là Giáo xứ. Xây dựng không chỉ là hoàn thiện chính mình, nhưng còn phải làm phát triển Giáo xứ trong hiệp nhất, bình an và yêu thương.

Qua đó, Cha Sở Phaolô nhắc đến công lao của các tông đồ tiền bối đã từng bước xây dựng Giáo xứ được như ngày hôm nay, để mọi người sống tâm tình biết ơn và tiếp nối những công việc cao đẹp mà các ngài đã thực hiện.

Sau Thánh lễ thiếu nhi vào sáng Chúa nhật 06.12, Cha Sở Phaolô tuyên bố khai mạc Hội Vui dành cho các em tại khuôn viên Nhà xứ. Như một đàn ong vỡ tổ, các em vội ùa đến các gian hàng do các Giáo lý viên đảm trách. Này là gian hàng “Theo chân Chúa Giêsu”, kia là trò chơi “Dẫn Chiên về chuồng” ; nào là “Đi tìm kho báu” cho đến “Qua cửa hẹp”… hơn 20 trò chơi đã thu hút và hấp dẫn các em từ đầu cho đến cuối. Tuy chỉ vọn vẻn hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng đây là một sinh hoạt đã trở thành truyền thông vào dịp Bổn mạng Giáo xứ hàng năm.

14 giờ 30 chiều Chúa nhật, gia đình Giáo xứ lại quây quần bên trong trong giờ Chầu Mình Thánh Chúa, để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân đã ban cho cả Giáo xứ, từng cộng đoàn, từng gia đình và từng người trong suốt 90 năm qua. Cha Sở Phaolô đã thay  mặt cho cộng đoàn, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô trong trách vụ của ngài hiện nay ; cầu nguyện cho mọi người dù còn sống hay đã qua đời : các mục tử đã từng phục vụ Giáo xứ ; các tu sĩ nam nữ, giáo dân đã góp phần mình xây dựng Giáo xứ. Cuối cùng “xin cho chúng con, là những người được thừa hưởng gia sản quý báu này, biết tiếp tục xây dựng và phát triển Giáo xứ trong ơn nghĩa của Chúa, trong sự hiệp nhất và yêu thương nhau. Với những hồng ân đã được nhận lãnh, chúng con biết chia sẻ cho anh chị em sống chung quanh mình, để họ cũng nhận ra tình yêu của Chúa dành cho họ, và quảng đại đáp lại lời mời gọi và cùng chúng con bước theo Chúa”.

Ngay sau giờ Chầu, buổi họp mặt của đại diện các Ban Phục vụ, các Giáo khu, các cộng đoàn, ca đoàn… trong Giáo xứ được bắt đầu. Cha Sở Phaolô ngỏ lời chào đaị diện các thành phần trong Giáo xứ và một lần nữa cám ơn về những đóng góp cho công việc chung trong Giáo xứ của mọi người, mọi giới. Tiếp đó, một Gia trưởng giới thiệu các Ban Đại diện Gia trưởng – Hiền mẫu ; Ban Hành giáo 12 Giáo khu ; các cộng đoàn tu sĩ nam nữ trong Giáo xứ (09 cộng đoàn) và các Ban – Nhóm phục vụ của Giáo xứ…

Không chỉ ngồi bên nhau để nhìn lại những việc đã làm để tạ ơn Thiên Chúa, mà còn nhìn về những việc của tương lai : Trao đổi về việc tổ chức mừng 90 năm thành lập Giáo xứ qua các viêc nhự : hành hương Năm Thánh cho các giới, Thánh lễ Tạ ơn, Diễn nguyện, bữa ăn gia đình và công việc chuẩn bị cho dịp Đại lễ Giáng sinh sắp đến…


Với lịch sử 90 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Xin cho Giáo xứ chúng con luôn tăng trưởng trong niềm tin, bền vững trong niềm cậy trông và sắt son trong lòng mến ; xin cho Giáo xứ chúng con hiệp nhất, yêu thương và bình an ; xin cho từng người trong Giáo xứ này, biết thi hành sứ mạng loan truyền hồng ân tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Tứ Linh