Trong bầu khí gia đình đầm ấm và tràn đầy tình yêu thương. Giáo xứ Chánh Tòa đã mừng trọng thể lễ Thánh Tổ Nicôla, bổn mạng của giáo xứ vào chiều ngày 06/12/2004.

Thánh lễ đồng tế do Cha Sở Giuse, cũng là cha Tổng Đại Diện của Giáo Phận Đàlạt cử hành, có Cha phó Giám đốc Chủng viện, các cha Phó và hai cha là con cái giáo xứ, có các cộng đoàn tu sĩ và mọi thành phần, mọi giới trong giáo xứ cùng tham dự.

Hướng về ngày Giổ Tổ hôm nay, từ hơn một tháng qua, những việc làm đạo đức để chuẩn bị tâm hồn cho mọi người đã được thực hiện, những buổi đi Đàng Thánh Giá, những giờ Chầu Thánh Thể, những giờ kinh nguyện… như  muốn kết thành một tràng hoa dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ muôn ơn lành mà Người đã ban cho Giáo Xứ trong hơn 84 năm qua.

Vào đầu thánh lễ, Cha Sở Giuse đã gợi nhớ điều mà các vị chủ chăn tiền bối, cụ thể là Cha Sở Xê-lét Nicôla đã đoan nguyền: “muôn đời không bao giờ quên ơn thánh Nicôla”. Các ngài cũng có một nguyện vọng “chớ gì các thế hệ trẻ sau này hiểu được và đừng bao giờ quên thánh Nicôla”.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, nhắc lại lịch sử và truyền thống của Giáo xứ – và của cả Giáo phận Đà Lạt – từ một nhà nguyện đơn sơ bé nhỏ đã phát triển thành một Giáo phận rộng lớn ngày hôm nay, được như vậy,  cha Sở Giuse nói : “Chính vì tất cả được xây dựng trên tình yêu thương”. Bên cạnh đó, trong cố gắng tìm lại những gì mà các bậc chủ chăn tiền bối đã thực hiện, Cha Sở Giuse đã tìm được những dòng bút ký của vị Linh mục trẻ, thư ký của Đức Cha Mossard (Đức Thầy Mão) lúc bấy giờ, cha J.B Nguyễn Bá Tòng (sau này là Giám Mục Giáo phận Phát Diệm), đã ghi lại những thao thức, trăn trở của Đức Cha Mossard mong muốn thành lập Giáo Đoàn Đàlạt, Đức Cha khoông quản đường xá đi lại khó khăn, không quản tuổi cao sức yếu, đã nhiều lần đặt chân đến vùng đất cao nguyên Đàlạt… Hiểu được điều này, nên Đức Cha Quinton kế nhiệm đã không ngần ngại ban quyết định thành lập Giáo sở Đà Lạt…

Khi nói về vị Thánh Tổ bổn mạng của Giáo xứ, Cha Sở Giuse cho thấy đây là một con người của mọi người, thánh nhân luôn âm thầm, kín đáo giúp đỡ, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người không kể lương giáo.

Nhìn vào gương thánh Nicôla, nhìn vào gương của các chủ chăn tiền bối, của hết mọi thành phần Dân Chúa đã góp công góp sức xây dựng Giáo Xứ, Cha Sở Giuse kêu mời mọi giới trong Giáo xứ nổ lực hơn nữa trong đời sống đạo : “Các chủ chăn phục vụ nơi đây cũng hết sức hiền lành, bao dung, khiêm tốn đối với mọi thành phần Dân Chúa. Những người cha, người mẹ trong các gia đình, cũng sẽ biết yêu mến học với ngài để đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình. Người trẻ học với Nicôla để xây dựng tương lai của mình, xây dựng đời sống cách xứng đáng. Hình ảnh thiếu nhi luôn quanh quẩn bên chân Nicôla, để thấy mình được yêu thương …”

Sau thánh lễ, bữa cơm gia đình được tổ chức tại Nhà Vòm, ngôi nhà chứng kiến biết bao sự kiện của Giáo xứ, ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của rất nhiều người, và hôm nay, tràn ngập tiếng cười, chan hòa niềm vui.

Nguyện xin Thánh Tổ cầu bầu cùng Chúa, cho mọi người, mọi giới trong Giáo xứ thân yêu này, luôn chung tay góp sức xây dựng Giáo xứ, xây dựng Hội Thánh Chúa với tình thương và lòng quảng đại, với lòng biết ơn và niềm vui phục vụ.

Tứ Linh