Ngày 27 tháng 8 năm 2012, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa cùng nhau mừng lễ thánh nữ Mônica – bổn mạng Hiền mẫu của Giáo xứ. Thánh lễ vào lúc 17 giờ 15 do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện mời gọi mọi người, đặc biệt là những người mẹ nhìn vào Thánh Mônica, đổi mới đời sống của mình, trở nên người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, luôn đồng hành với con cái bằng gương sáng và lời cầu nguyện.
Trong bài giảng, ngài nhắc lại tiểu sử của bà Thánh Mônica, người phụ nữ đạo đức, thánh thiện, kiên nhẫn, chịu đựng với nước mắt và lời cầu nguyện.
Mônica lấy chồng lúc 24 tuổi, khi người chồng đã bước vào tuổi 48, hai vợ chồng là hai tính cách khác nhau. Mônica được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, ngoan đạo. Bà dịu dàng, nhẫn nhục, chịu đựng, luôn muốn sống gắn bó với chồng con. Trong khi chồng bà là một người ngoại đạo, sống phóng túng, cộc cằn, bạo hành, cấm đoán không cho con mình được rửa tội, thường xuyên đàn đúm với bạn bè, làm cho Mônica sống rất đau khổ.
Nhưng với sự hy sinh, cay đắng, chịu đựng cùng với lời cầu nguyện, Mônica đã chinh phục được chồng mình, ông đã trở về với Thiên Chúa, biết sống vì vợ và con.
Tưởng chừng cuộc sống đã có thể vui vẻ, hạnh phúc, Mônica lại đau khổ tiếp tục hành trình chinh phục người con.
Vì cha mình, nên Thánh Augustinô tuy là một người học rộng hiểu nhiều, lại rất khô khan trong đời sống đức tin, vì thế ông tha hồ ăn chơi với một cuộc sống sa đọa. Nhưng Thiên Chúa đã kéo ông ra khỏi đám sương mù tối tăm bằng bàn tay của người mẹ – Thánh Mônica, bà đã khóc nhiều hơn những phụ nữ khác trước cái chết linh hồn của con bà, nó còn đau đớn hơn nhiều so với cái chết thật.
Sau khi chồng mất, bà trở thành góa phụ, luôn kiên nhẫn, yêu thương, cầu nguyện để con mình trở về với Chúa, Sau một thời gian dài sống ăn chơi, năm 33 tuổi Augustinô được rửa tội.
Mônica còn dành thời gian thăm viếng người bệnh, giúp đỡ cầu nguyện cho mọi người…
Thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các bà mẹ, dù ở lứa tuổi nào cũng hiểu được thiên chức cao cả của mình. Không chỉ nhìn thấy tiếng cười, mà còn nhận ra ý nghĩa từ những đau khổ, để có một cái nhìn khách quan với cuộc đời có vui có buồn, vững lòng cậy trông vào Chúa, can đảm đón nhận và thực thi chức vụ của mình.
Cha Tổng Đại Diện cũng không quên cầu nguyện cho những người chồng, người con biết thông cảm, chia sẻ với vợ, với mẹ của mình bằng sự nâng đỡ, an ủi, yêu thương.
Sau Thánh lễ, cả gia đình Giáo xứ với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, các Cha phó và mọi thành phần trong Giáo xứ, có một bữa tiệc thân mật bên nhau. Trong những lời hát, tiếng nhạc để chúc mừng và cũng là tỏ lòng cảm ơn đến các mẹ vì sự hy sinh âm thầm, quan tâm, giúp đỡ đến từng người con trong Giáo xứ.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin ban ơn trên mẹ của chúng con, để các mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, sống trong yêu thương và bình an để phụng sự Chúa, làm phong phú cho đời sống gia đình.
Quỳnh Chi.









