Như tin đã đưa, chiều thứ Sáu 07.10.2005, nhằm lễ Đức Mẹ Mân Côi, cũng là ngày thứ Sáu đầu tháng, ngày mà Đức Cha Phêrô vẫn thường cùng các Linh mục trong Giáo Hạt Đàlạt dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ, năm Tân Linh mục vừa được lãnh nhận thừa tác vụ Linh mục hôm 29.9, đã cùng về tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để dâng Thánh lễ Tạ ơn, đồng thời cầu nguyện cho các Bạn Trẻ Giáo hạt Đàlạt, một số Cha trong Giáo hạt đã cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các Bạn Trẻ hướng về Rôma, nơi Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới đang diễn ra, Đức Cha dẫn lời Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI trong ngày khai mạc Thượng Hội Đồng : “Với lòng tin tưởng, chúng ta khấn xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, vào ngày 07.10 -tức là hôm nay- chúng ta sẽ tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Tháng Mười là tháng được dành cho Kinh Mân Côi, một lời kinh chiêm niệm đặc biệt”.

Ngoài việc cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng, Đức Cha còn nhắc các Bạn Trẻ : “Chúng ta cầu nguyện để Bí tích Thánh Thể luôn là nguồn mạch, là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Hội Thánh và của chính các Bạn”. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các Tân Linh Mục trong sứ vụ của các ngài : “Đặc biệt hôm nay có 5 Tân chức Linh mục cùng dâng lễ để cầu nguyện cho các Bạn Trẻ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho năm cha mới, là những Linh mục trẻ, để khi cử hành và loan báo mỗi ngày, các cha sống Mầu nhiệm  Thánh Thể ngay chính trong cuộc đời của mình…”

Dựa vào Lời Chúa của Phụng vụ trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Cha gợi lên hai hình ảnh của Đức Maria và Gioan. Đức Maria, bằng tiếng “xin vâng” rất đơn sơ, đã cộng tác mật thiết vào chương trình cứu độ đầy khôn ngoan và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, liền sau khi đón nhận Đức Giêsu, Mẹ đã tức khắc lên đường đến với bà Êlizabét, một khuôn mặt được coi là “đại diện của nhân loại yếu đuối, nhân loại luôn khao khát ơn cứu độ, khao khát sự sống từ Thiên Chúa”.

Cũng vậy, Đức Cha nhắc đến ngày Đại Hội Giới trẻ Thế giới năm 2003 với chủ đề được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn : “Này là Mẹ con”, cũng một lời rất đơn sơ, Chúa Giêsu đã trao ban Đức Maria cho nhân loại qua thánh Gioan. Cũng thật đặc biệt “Từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy Bà về nhà mình”(Ga 19, 27).

Trong hai trường hợp khác biệt hoàn toàn, nhưng cách hành xử lại giống nhau đến lạ kỳ. Đức Cha Phêrô mời gọi các Bạn Trẻ hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận Đức Maria, hãy mau mắn đưa Đức Maria về với gia đình, với Giáo xứ, với cộng đoàn, hãy chạy đến với Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Ngài còn gợi ra những chứng tá để cho thấy việc đọc kinh Mân Côi là phương thế hữu hiệu để Đức Maria đưa dẫn con người đến cùng Thiên Chúa.

“Ăn năn đền tội – Tôn sùng Mẫu Tâm – Lần hạt Mân Côi”, lời Đức Maria kêu gọi, nhắn nhủ để bình an, hạnh phúc và ơn cứu rỗi đến với mọi người trong thế giới hôm nay.