Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu rất đau đớn và thật nhục nhã, thương tâm. Nhưng xét cho cùng, đứng về mặt thể lý, thì cái chết đó cũng chưa phải là tột đỉnh đau khổ của trần gian. Bệnh tật, sự độc ác của con người, chiến tranh … có thể còn hơn thế nữa.

Chúng ta không dừng lại ở cái chết thể xác nhưng phải đi sâu vào Mầu Nhiệm cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Ba bài Kinh Thánh có thể giúp chúng ta một phần, giúp chúng ta hiểu được cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu là gì ? Suy nghĩ điều đó mới thấy được cái chết của Chúa Giêsu khác hẳn mọi cái chết ở trần thế, dù có những cái chết bi thảm, dù có những sự hy sinh như thế nào, nếu hiểu được ai đã chết trên thập giá ??? Câu trả lời xin dành để cho mỗi anh chị em.

Ngài đã chết cho ai ?

Người ta có thể chết cho người mình yêu, chết để bảo vệ chân lý, chết vì những điều tốt lành … Còn Chúa Giêsu, Ngài chết cho chúng ta, thế nhưng chúng ta là ai, chúng ta có xứng đáng với cái chết đó hay không ??? Trả lời những vấn đề trên, chúng ta càng thấy rõ hơn ý nghĩa và sự đau khổ về cái chết của Chúa Giêsu. Ngài chết bằng cách nào ? Thể xác chúng ta đã thấy, nhưng trong tâm hồn, sự đau đớn của Chúa Giêsu ra sao, đến mức độ nào khiến Con Một Thiên Chúa phải thốt lên với Cha mình “Lạy Cha, ví bằng được xin Cha cất cho con khỏi chén đắng này” ? Cái chết của Ngài mang lại kết quả gì ???

Chết cho người mình yêu, nhiều khi người mình yêu còn đau khổ hơn khi đón nhận cái chết đó, còn cái chết của Ngài mang lại cho chúng ta ơn tha thứ, mang lại đời sống mới, đời sống hạnh phúc vĩnh cữu. Chúng ta không thể tự mình hiểu được ý nghĩa về cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa giêsu nếu không thật sự lắng nghe Lời Ngài và đi theo Ngài, chỉ khi nào chúng ta noi gương Gioan theo Chúa Giêsu và đứng dưới chân thập giá, bắt chước Simon người Kyrênê đưa vai vác một phần Thánh Giá, bắt chước bà Vêrônica lau mặt cho Chúa, bắt chước những người phụ nữ Giêsusalem đi theo Chúa và đặc biệt, chúng ta bắt chước Đức Mẹ luôn suy ngắm những điều đó, giữ trong lòng… thì dần dần chúng ta mới cảm nghiệm được ý nghĩa và giá trị của cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu.

Chúng ta phải tin vào tình yêu cứu độ của Chúa, tin vào ơn tha thứ của Ngài. Dù tội lỗi, nếu chúng ta tin và đón nhận Ngài tội chúng ta được tha. Trong giờ cầu nguyện sắp tới, đặc biệt trong giờ suy tôn Thánh Giá, nếu tin vào Thánh Giá Chúa Giêsu, nếu có lòng ăn năn sám hối thật sự, quyết tâm từ bỏ tất cả mọi tội lỗi và còn hơn thế nữa, đứng trước tình yêu của Chúa và cuộc Khổ Nạn của Ngài và đứng trước sức mạnh tình yêu đó, hãy nói với Chúa là chúng ta cũng từ bỏ tất cả mọi dính bén với tội, kể cả tội nhẹ, chúng ta muốn hoàn toàn theo Chúa và trọn vẹn thuộc về Ngài …

Với những tâm tình như vậy, anh chị em có xưng tội, có rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì khi suy tôn Thánh Giá, chúng ta được nhận lãnh Ơn Đại Xá. Không gì lạ vì Thập Giá Chúa Giêsu có khả năng tha thứ tất cả, Thập Giá của Chúa Giêsu có khả năng loại trừ mọi điều xấu, cho nên chúng ta hãy tin vào Người, và trong niềm tin đó chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện cho tất cả mọi người, cho toàn thế giới, không một hạng người nào bị từ bỏ ra khỏi lời cầu nguyện của Hội Thánh.

18-4-2003

Tam Linh