Từ 46 năm nay, Chúa nhật thứ tư Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và đời sống thánh hiến, ngày mà cả Giáo hội nhìn vào Chúa Giêsu, Vị Mục tử hiền lành và khiêm nhường, đã hy sinh mạng sống mình vì sự sống của đàn chiên, và ngày mà hết mọi người tiếp tục cầu xin Thiên Chúa thêm ơn cho những ai muốn tiếp bước Đức Kitô để làm sứ giả Tin mừng.
Năm nay, tại Giáo Hạt Đàlạt, từ 8 giờ sáng thứ Bảy 02.5.2009, khoảng 500 tu sĩ nam nữ và chủng sinh của hơn 30 hội dòng cùng tụ họp về tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Trước hết, Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận đã nói chuyện về đề tài ”Lòng tin tưởng vào sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người” là chủ đề của Sứ điệp ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi toàn thể Dân Chúa suy nghĩ. Tiếp đến, những người tham dự được chia ra thành 20 tổ, để trao đổi và chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nghiệm của mình về ơn gọi và phương thế để nhận ra tiếng Chúa gọi mỗi người trong cuộc đời. Sau phần đúc kết của 20 nhóm, Đức Cha Phêrô chia sẻ:
“Ơn gọi linh mục và sống đời thánh hiến là sáng kiến đầy yêu thương và khôn ngoan của Thiên Chúa, để có thể trung thành sống ơn gọi này, Đức Thánh Cha nói : Hãy nhìn vào Đức Maria là người nữ biết lắng nghe, biết tìm hiểu và đã đáp lời xin vâng. Không chỉ một lần mà nhiều lần trong cuộc đời, Đức Mẹ đã lập lại chữ xin vâng. Anh em Linh mục và các tu sĩ hãy nhìn vào Đức Mẹ, sở dĩ Mẹ đón nhận được lời mời gọi của Chúa chỉ vì Mẹ đã sống trong sự cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ ; không thể nào thốt lên được lời kinh Magnificat nếu không phải là một con người đã từng biết lắng nghe, cầu nguyện và suy niệm lời Thiên Chúa. Khi đã nhìn vào và bắt chước theo Đức Mẹ, chúng ta yên tâm về ơn gọi và cuộc sống của mình vì tất cả đều xuất phát từ sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa, mỗi người theo gương Mẹ nỗ lực trong khả năng của mình trong từng biến cố, từng giai đoạn luôn biết “xin vâng”.
Sau đôi phút giải lao, Đức Cha Phêrô chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng Cha Tổng Đaị diện, Cha Bề trên Chủng viện, Cha Trưởng ban Tu sĩ Giáo phận và các Cha thuộc Giáo hạt Đàlạt, Đức Cha mời gọi trong lời đầu Thánh lễ :
“Về ơn gọi Linh mục và thánh hiến, Chúa Giêsu chỉ gói gọn trong một câu : Hãy cầu xin Chủ ruộng (Mt 9, 38). Chúng ta thực hiện Lời Chúa Giêsu đã truyền dạy trong chính Thánh lễ này và trong suốt cuộc đời, vì tất cả đều là hồng ân nhưng không của Chúa. Xin Chúa thương sai đến nhiều thợ gặt, nhiều sứ giả, nhiều chủ chăn như lòng Chúa mong ước, để Tin mừng và tình yêu cứu độ của Chúa được loan báo và được đón nhận”.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ :
“Chúng ta có thể ghi nhận ngay ba đức tính của một mục tử nhân lành :
- Mục tử tốt thì biết chiên của mình.
- Mục tử tốt thì hy sinh ngay cả chính mạng sống mình vì con chiên.
- Người mục tử tốt là người biết đi tìm con chiên lạc.
Ba đức tính này chỉ có thể tìm gặp được cách trọn hảo nơi Đức Giêsu. Ngài biết và gọi đích danh từng con chiên của mình. Dù thế giới ngày nay chỉ hơn một tỷ người tin vào Ngài, nhưng số còn lại cũng là con cái của Thiên Chúa. Không một ai ở ngoài sự hiểu biết của Chúa Giêsu, Ngài biết tường tận, biết “như Cha biết Con và như Con biết Cha”.
Biết là yếu tố quan trọng để người mục tử có thể chu toàn nhiệm vụ của mình. Biết là khởi điểm, nhưng phải đi xa hơn, người chăn chiên lành khi thấy thú dữ đe dọa đàn chiên, sẽ sẵn sàng nghênh chiến và bằng mọi cách để bảo vệ đàn chiên, dù phải hy sinh mạng sống mình.
Không chỉ tốt với những con chiên trong ràn, nhưng người mục tử tốt còn phải sẵn sàng đi tìm những con chiên lạc, phản bội hay lìa xa đàn, làm mọi cách để tất cả được chung sống trong một đàn chiên, được chia sẻ cuộc sống hạnh phúc và được an bình.
Vậy ai là người mục tử ?
Tất cả mọi Kitô hữu, vì chúng ta đã được chia sẻ ba sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Đức Kitô : Ngôn sứ – Tư tế và Vương đế. Nếu nhìn những người chịu Chức Thánh thì thấy các chức năng đó được trao ban rõ ràng qua một nghi thức phụng vụ. Nhưng qua Bí tích Rửa rội, mỗi người tín hữu chúng ta đã được xức dầu Thánh Thần, được sát nhập vào Thân thể Mầu nhiệm của Đức Kitô, được chia sẻ và nhận lãnh những chức năng của Đức Kitô. Không chỉ vậy, Chúa còn chọn để mỗi người sống một ơn gọi riêng, có thể là ơn gọi sống hiến dâng cho Chúa qua việc tuân giữ các lời khuyên phúc âm (vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh), có thể là ơn gọi sống độc thân giữa đời, cũng có thể là ơn gọi sống đời hôn nhân. Trong mỗi ơn gọi đều có một sứ mệnh, để thi hành sứ mệnh đó thì cách nào cũng phải trở nên một mục tử.
Theo gương Chúa Giêsu, trước hết phải biết tường tận về con chiên của mình : Giám mục phải biết Giáo phận, cha xứ phải biết Giáo xứ, bề trên phải biết cộng đoàn. Ngay đến một thầy, một sơ, trong sứ vụ rất khiêm tốn (nhận một lớp mẫu giáo, một lớp giáo lý hay một vài dự tòng), cũng phải thực hiện vai trò mục tử trên những người mình được trao phó.
Với một lớp mẫu giáo khoảng 25-30 em, có thể chúng ta chỉ ở với các em một thời gian ngắn, khó để hiểu được từng em, nói chi đến một cộng đoàn, một giáo xứ, một Giáo phận. Để có thể theo gương Chúa Giêsu, để biết từng con chiên của mình, chúng ta thấy cần phải có thời gian, cần nhiều nỗ lực, cần nhiều tình yêu. Hơn thế nữa, không chỉ dừng lại nơi những em ngoan ngoãn, dễ thương, mà còn phải đặc biệt chăm sóc những em bướng bỉnh, khó dạy.
Phải quy hướng về Chúa Giêsu và học hỏi, cầu nguyện để trở nên mục tử tốt lành. Dù coi sóc một giáo phận hay chỉ dạy dỗ vài em nhỏ, việc nào cũng đều do Chúa tuyển chọn, trao phó và ban ơn cho chúng ta. Đó là con đường nên thánh và chúng ta chỉ nên thánh với sứ vụ mà mình nhận lãnh trong chính môi trường, với những con người mà chúng ta được trao ban. Chính nơi đó chúng ta thể hiện lý tưởng của đời tu, thi hành sứ vụ mục tử và hy sinh mạng sống.
Hy sinh mạng sống trước hết là biết hy sinh những gì nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày : thời giờ, ý riêng, sở thích, sức khỏe… Phải chấp nhận từ bỏ và không có sự từ bỏ nào khó khăn cho bằng từ bỏ chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm này.
Ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và đời sống thánh hiến liên hệ đến tất cả chúng ta, liên hệ đến cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, không một ai bị loại ra khỏi ơn gọi này. Chúng ta hãy đón nhận với lòng biết ơn, với niềm tin tưởng và nhiều hy sinh. Lời cầu nguyện liên lỉ sẽ mang lại cho chúng ta tất cả”.
Sau Thánh lễ, cha Giuse Tạ Đức Tuấn, Giám đốc Học viện Don Bosco cũng là Trưởng ban Tu sĩ Giáo phận, đã thay lời cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh ngỏ lời cùng Đức Cha và quý Cha hiện diện :
“Trọng kính Đức Cha, kính thưa Cha Tổng Đại diện và quý Cha,
Con xin đại diện cho các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tiền tập sinh chân thành cảm ơn Đức Cha vì đã luôn yêu thương và quan tâm đến đời sống ơn gọi Thiệu triệu của anh chị em chúng con. Đức Cha cũng luôn đồng hành trong lời cầu nguyện, những lần thăm viếng, những lời khích lệ và dạy bảo đầy yêu thương của một người cha, của một mục tử sẵn sàng hy sinh mọi sự vì đoàn chiên. Đức Cha còn tạo điều kiện cho các Nữ tu hàng tháng có dịp tĩnh tâm, xưng tội, hầu kiện toàn đời sống thánh hiến ; mỗi ngày một đạo đức, thánh thiện hơn, nhờ vậy chị em thêm kiên vững trong ơn gọi tu sĩ của mình.
Đặc biệt hôm nay Đức Cha đã đến để chia sẻ và dâng lễ cầu nguyện cho anh chị em chúng con. Xin hết lòng cảm ơn Đức Cha và xin Đức Cha tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn, chỉ dạy để chúng con luôn trung thành với ơn gọi và hăng say, nhiệt tình trong sứ vụ của chúng con.
Chúng con cũng xin cám ơn cha Tổng Đại diện luôn sát cánh với anh chị em chúng con, Cha luôn khích lệ, cổ võ và tạo điều kiện để anh chị em chúng con có dịp gặp gỡ, hiệp thông với nhau trong Thánh lễ, trong cầu nguyện, trong việc học hỏi và chia sẻ, giúp những thành viên trong các hội dòng ngày càng hiểu biết, gắn bó và hiệp nhất với nhau hơn, hầu trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho mọi người.
Chúng con cám ơn quý Cha đã hy sinh thời gian, công việc để đến đây cùng Đức Cha dâng lễ cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho quý Cha, để quý Cha luôn là những mục tử hiền lành và khiêm nhượng như lòng Chúa mong muốn.
Chúng con cũng xin cám ơn Ban Hành giáo và mọi thành phần trong Giáo xứ Chánh tòa đã góp công góp sức cho việc tổ chức Thánh lễ hôm nay. Xin Chúa chúc lành và trả công cho quý vị.
Một lần nữa, chúng con xin cám ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha và hết mọi người. Giời đây, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha và Cha Tổng Đại diện lẵng hoa thơm sinh để bày tỏ lòng biết ơn, vâng phục của anh chị em tu sĩ, chủng sinh, tập sinh và tu sinh”.
Dù thời gian đã quá trưa, nhưng Đức Cha vẫn đầy thương yêu để có vài điều cùng cộng đoàn :
“Tôi xin vắn tắt 3 điều :
- Cha Tổng và tôi rất biết ơn Cha phụ trách tu sĩ hạt Đàlạt, quý Cha và anh chị em tổ chức buổi cầu nguyện này, tất cả đã cùng hợp tác, cùng tham dự. Việc làm này nếu không có sự tích cực của anh chị em thì cũng không mang lại kết quả gì. Xin cám ơn hết mọi người.
- Dù thuộc nhiều dòng, nhiều tu hội nhưng hiện tại anh chị em đang sống và làm việc trên phần đất này. Giáo phận cũng có thể tự hào là nơi đón nhận nhiều hội dòng (13 dòng nam, trên 20 dòng nữ, khoảng 130 cộng đoàn…). Xin anh chị em tiếp tục triển khai tinh thần Hội Thánh, tức là tinh thần hiệp thông. Hiệp thông là điều anh chị em thực hiện rất tốt, rất mẫu mực, chúng tôi biết ơn nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phát triển sự hiệp thông này cách cụ thể. Chúng ta để ý đến những anh chị em, những cộng đoàn mới, chưa có đủ cơ sở, nhân sự hay còn những giới hạn, hãy lui tới thăm viếng với tình anh chị em, tình của Hội Thánh để nâng đỡ, khích lệ nhau.
- Tôi xin anh chị em, là Linh mục và tu sĩ, hãy tích cực chuẩn bị bước vào Năm thánh 2010 với một chút suy nghĩ : đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Mặc dù phẩm trật Giáo hội Việt nam mới thiết lập được 50 năm, còn rất trẻ nhưng đã trải qua những thời kỳ rất khó khăn, vì vậy có nhiều khía cạnh cần canh tân, đổi mới. Giáo hội Việt nam cũng đã được 350 năm, chúng ta tự hào có nhiều thánh Tử đạo, nhiều chứng nhân của Đức Kitô, có nhiều ơn gọi, nhưng với một thời gian dài như thế không khỏi có những bụi bặm bám vào… Giáo hội của Chúa là một Giáo hội luôn được thanh luyện, canh tân. Tôi thấy không có dịp nào tốt cho bằng khi chúng ta cử hành Năm Thánh 2010, mà vai trò của Linh mục và tu sĩ là rất quan trọng. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện và trong tinh thần sẵn sàng để dấn thân, cộng tác và quảng đại theo tiếng Chúa gọi. Nếu cần phải canh tân, đổi mới, từ bỏ, lột xác, thì đó cũng là điều thế giới và xã hội ngày này đang chờ đợi nơi Giáo hội của chúng ta”.
Giáo phận, Giáo Hạt cùng các cộng đoàn đã tổ chức bữa cơm trưa thân mật tại Nhà xứ Chánh tòa, một bữa ăn chan hòa tình yêu thương gia đình. Xin cho tình yêu thương này lan tỏa đến hết mọi người, để dù khó khăn, dù thử thách, dù đau khổ, mọi người vẫn nhận ra được khuôn mặt của Đức Kitô và biết noi gương Ngài : Vị Mục Tử hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Tối thứ sáu, 01/5/2009 tại Học viện Salesien Don Bocso đã có đêm diễn nguyện để chuẩn bị cho việc mừng Ngày Thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi.
Tứ Linh









