Hoà cùng niềm vui ngày Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh – lễ Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Đây cũng là tâm tình ngày gặp mặt Linh mục, Tu sĩ giáo hạt Đà Lạt được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận sáng ngày 17/04/2016.

Ngay từ sáng sớm, những ánh nắng ấm áp bắt đầu chiếu qua màn sương, những cánh hoa đang dần khoe sắc, báo hiệu cho một ngày vui mới, ngày mà các Linh mục và Tu sĩ đang phục vụ tại nhiều nơi trong cánh đồng truyền giáo của giáo hạt Đà Lạt quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ giáo phận để cùng nhau tham dự ngày gặp mặt cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu.

8g sáng, mọi người đã tập trung đông đủ trước khuôn viên nhà nguyện của Trung Tâm Mục Vụ. Sau lời chào khai mạc của Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên, Giám đốc TTMV Giáo Phận, buổi gặp mặt được bắt đầu. Những sắc phục đến từ các hội dòng dưới tia nắng sớm cùng sự niềm nở của quý thầy chủng viện đã góp phần làm cho giờ khai mạc trở nên hào hứng và vui tươi hơn.

Tiếp đó, mọi người cùng nhau tiến vào hội trường để tham dự buổi sinh đầy ý nghĩa, với sự chung tay góp sức của các tu sĩ đại chủng viện Minh Hoà và các hội dòng. Mở đầu cho buổi sinh hoạt là tiết mục nhảy sôi động của quý thầy Tận Hiến kết hợp cùng nhóm Sống Niềm Tin, một nhóm sinh viên công giáo đang hoạt động trong giáo hạt. Đan xen giữa các vở kịch đầy ý nghĩa là những vũ khúc được quý thầy, quý soeur đến từ các cộng đoàn dòng tu đang phục vụ trong giáo hạt trình diễn rất chuyên nghiệp. Qua đó phần nào đã phác hoạ lên được chân dung người linh mục, tu sĩ với những niềm vui, những nỗi niềm trong đời sống dâng hiến phục vụ, đó cũng chính là động lực thôi thúc mỗi bạn trẻ đến tham dự buổi gặp mặt.

Sau những giờ phút giao lưu sinh hoạt, mọi người cùng nhau tiến vào nhà nguyện để tham dự Thánh lễ. Tham dự cùng đoàn đồng tế có Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng đại diện giáo phận ; Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Đại diện Tư pháp ; Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên, Giám đốc TTMV giáo phận ; quý Cha Giám đốc Đại Chủng viện, các Học viện, Bề trên các cộng đoàn cùng quý Cha đang phục vụ tại nhiều giáo xứ trong giáo hạt. Sự hiện diện này nói lên những ưu tư, trăn trở của các vị mục tử đối với việc nuôi dưỡng ơn gọi, đó là nguồn động viên đối với những tu sĩ, nhất là những bạn trẻ đang muốn bước theo ơn gọi dâng hiến.

Mở đầu thánh lễ, với bài ca nhập lễ “Về Nơi Đây” và lời dẫn của Cha Tổng đại diện : “… hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh dâng lên Chúa lời nguyện, xin Chúa ban cho Giáo Hội chúng ta có thêm những ơn gọi làm Linh mục và những ơn gọi sống đời sống tu trì. Sau một buổi sáng sinh hoạt, chúng ta cảm thấy vui vẻ, thân thiện, giờ đây chúng ta cùng với quý Cha dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, cho các Đức Giám mục, các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ tham dự thánh lễ hôm nay …”.

Kế đến, trong bài giảng của mình, Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã phác hoạ lên chân dung người Mục Tử nhân lành, người Mục Tử sống hết mình vì đoàn chiên :

“… Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của người Do Thái chất vấn Ngài ‘Ông là ai?’ bằng một câu trả lời rõ ràng và cao sâu nhất ‘tôi và Cha tôi là một’, Ngài đã loan báo một Đức Ki-tô Phục sinh là Chúa Tể, nắm trong tay sự chết và sự sống ; một Đức Ki-tô Mục tử bao bọc, yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của mình, ‘không ai có thể cướp chúng khỏi tay Cha tôi được, bởi tôi và Cha tôi là một’. Mục tử tốt lành không phải là kẻ chăn thuê, kẻ chăn thuê thì sống nhờ chiên, còn Mục tử tốt lành thì sẵn sàng hy sinh cho chiên và chết vì chiên”, tiếp đó Cha Đaminh cũng đã không quên nhắn nhủ cộng đoàn tham dự phụng vụ qua câu hỏi :“Chúng ta có thích đến với vị Mục tử nhân lành Giêsu để được sống dồi dào, viên mãn và được chia sẻ ơn thiên triệu làm Mục tử với Ngài không?”.

Thánh lễ được nối tiếp với ca dâng lễ, lời bài hát đã nói lên tâm tình của những người con đang sống trong ơn gọi dâng hiến : “… Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ. Quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp Tin Mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa, chứa chan hồng ân”. Kết thúc thánh lễ, Cha Phêrô Trần Văn Hội, Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà Đà Lạt, đã gửi đến Cha Tổng Đại Diện và quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ đến tham dự Thánh lễ lời cám ơn, đặc biệt đối với những người đã cộng tác cách này cách khác để chương trình ngày gặp mặt đạt được kết quả tốt đẹp.

Sau Thánh lễ, quý Tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ đã cùng nhau dùng chung bữa ăn thân mật xung quanh khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ, bữa cơm đã thể hiện rõ tình huynh đệ, sự chung tay của những người đang bước theo Chúa trong hành trình ơn gọi dâng hiến.

Chương trình buổi gặp mặt kết thúc sau bữa cơm trưa với nhiều niềm vui. Ước gì qua ngày gặp mặt cầu cho ơn Thiên Triệu hôm nay, mỗi người sẽ nhận ra được tiếng Chúa mời gọi qua đời sống dâng hiến, phục vụ anh chị em xung quanh, nhất là trở nên những nhân chứng để mọi người thấy được tình thương, sự an bình của Thiên Chúa qua sự hiện diện và phục vụ của các Linh mục, Tu sĩ, đặc biệt trong năm thánh Lòng Thương Xót này.

FX.Thanh Lâm – ICM – CLB Truyền Thông giáo hạt Đà Lạt