Đúng 21 giờ ngày 30 Tết (13.02.2010), gia đình Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt cùng quây quần bên nhau và bên các mục tử trong Thánh lễ Giao thừa thật sốt sắng và linh thiêng. Thời khắc cuối cùng của năm cũ và chuẩn bị cho năm mới, mọi người cùng đến bên Chúa trong ngôi Nhà thờ thân yêu của mình, để cùng dâng lời cảm tạ tri ân, để cùng xin được tha thứ những lầm lỗi và cũng để phó thác thời gian sắp đến của một năm mới trong tay Thiên Chúa quan phòng. Hơn thế nữa, đây còn là mùa xuân trong Năm Thánh, không những của Giáo Hội Việt nam mà còn là của Giáo phận Đàlạt. Năm nay, gia đình giáo xứ cũng mừng kỷ niệm 90 năm hình thành và phát triển. Do vậy những tâm tình sốt mến trong lúc này, càng giúp mọi người quyết tâm để sống tốt đẹp hơn.
Dựa vào các bài đọc Kinh thánh (Ds 6, 22-27 ; 1Thess 5, 16-24 ; Mt 5, 1-12a) và tâm tình của ngày cuối năm, Cha Sở Phaolô chia sẻ với cộng đoàn về giá trị của những lời chúc : “Chúng ta thường chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong những ngày đầu năm, nhưng những lời chúc ấy chỉ thật sự có giá trị nếu xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và bằng những nổ lực của chính chúng ta. Không thể chúc ông bà, cha mẹ an vui, mạnh khỏe rồi chúng ta lại sống không tròn phận làm con cháu, làm phiền lòng các ngài. Không thể chúc người khác được an bình khi chúng ta lại mang sự bất hòa đến cho họ…”. Ngài còn nói thêm : “Giá trị của cuộc sống làm người và làm con Chúa là khi biết tìm kiếm và thi hành theo ý muốn của Thiên Chúa. Cụ thể là nếu chúng ta biết sống những điều mà chính Đức Giêsu đã chỉ dạy qua Bài giảng trên núi, thì cuộc sống của chúng ta mới có hạnh phúc thật sự”. Thât vậy, nếu nhìn lại một năm qua, có lẽ nhiều lúc chúng ta đã muốn Thiên Chúa làm theo ý của mình, muốn Thiên Chúa thỏa mãn theo những đòi hỏi của chúng ta mà quên đi việc tìm và thực thi ý Chúa.
Cuối Thánh lễ, một đại diện đã chúc Tết Quý Cha với những tâm tình đáng trân trọng. Cộng đoàn Giáo xứ cũng xin lỗi Quý Cha vì những thiếu sót của mình. Đồng thời hứa sẽ cố gắng để yêu thương, vâng phục và hợp tác với Quý Cha để giáo xứ thật sự trở thành một gia đình yêu thương và hiệp nhất.
Trong lời đáp từ, dựa vào những lời chúc của cộng đoàn, Cha Sở Phaolô đã nhắn nhủ và bày tỏ tâm tình “chúng ta là những con người bất toàn, trong cuộc sống, trong công việc còn nhiều sơ sót. Chỉ khi biết nhìn vào Chúa và làm mọi việc trong tình yêu của Ngài, chúng ta mới có thể thăng tiến chính mình và tha nhân. Hướng về tương lai, chúng ta tràn đầy hy vọng khi phó thác cuộc sống của chúng ta nơi Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương”.
Trời đã khuya, mọi người, mọi nhà đang rộn rã chuẩn bị cho giờ phút Giao thừa. Trong giờ kinh Giao thừa tại các gia đình, chắc chắn mọi người cùng hiệp lòng hiệp ý để cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho Giáo xứ, cho Giáo phận và cho Giáo Hội Việt nam cùng quê hương đất nước luôn được sống trong bình an, yêu thương và hiệp nhất.
Trước đó, vào lúc 17 giờ 15, Giáo xứ cũng đã bên nhau trong Thánh lễ Tạ ơn cuối năm thật sốt sắng. Không chỉ tạ ơn Thiên Chúa và nhớ đến những người làm ơn, Cha Sở Phaolô còn mời gọi mọi người tạ lỗi cùng Thiên Chúa và anh chị em của mình, mà trong cuộc sống, dù vô tình hay hữu ý, chúng ta đã làm họ phiền lòng, đau khổ hay bị thiệt hại.
Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ, an ủi, nâng đỡ và chúc phúc cho chúng con.
Tứ Linh









