Năm nay, Ngày Thế Giới Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 18, ngày 02/02/2014, trùng vào Chúa Nhật Mồng Ba Tết, nên anh chị em tu sĩ Hạt Đà Lạt không thể mừng chính ngày, đành phải dời ra sau Tết. Dời một tuần là đẹp nhất vì còn trong “mùng” (Mồng Mười Tết), nhưng hôm đó lại có những Dòng vừa tựu lại hoặc có những Dòng chưa kịp tựu về, nên thẳng cánh dời thêm tuần nữa cho rộng rãi. 17 Tết, hơi xa không khí Tết, nhưng như Đức cha nói trong giờ ăn, vẫn còn trong tháng giêng là tháng “ăn chơi” nên cũng chẳng e ngại gì.

Chiều Chúa Nhật 16/02, tức 17 Tết Giáp Ngọ, 230 tu sĩ Hạt Đalat, thuộc mấy chục Dòng khác nhau tụ lại tại Toà Giám Mục, mà đông nhất là Vinh Sơn nam với 35 vị, kế đến là Don Bosco, 26 đấng, rồi Phanxicô 20 chàng, và Ngôi Lời 16 … em (có một linh mục). Các chị thì đông hơn nam, nhưng thuộc nhiều nhà, chứ không nhà nào vượt được các con số trên.

3 giờ chiều gặp nhau tại Phòng Hội, giới thiệu, thông tin. Sau 15 phút giải lao là giờ xưng tội. 4g30 chiều đọc chung với nhau giờ kinh phụng vụ, rồi 5g là thánh lễ do Đức cha Đà Lạt chủ tế, có cha Tổng đại diện, và 9 linh mục tu sĩ.
Phòng cơm của Toà giám mục tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho 26 bàn ăn, và phần rút số may mắn cùng giúp vui năm nay hào hứng hơn năm trước, nói theo kiểu nhà nước ta, năm sau cao hơn năm trước ! Ấy cũng là nhờ “công đức” của các thày Salésiens là MC. Trước đó chị Bề Trên cộng đoàn dòng Đức Bà Truyền Giáo, theo phiên, đại diện hết thảy chúc Tết Đức cha, cha Tổng… năm Giáp Ngọ mọi sự thành công, như “mã đáo.”
Ngày này sang năm, chắc phải hoành tráng hơn, và cũng có thể phải nâng lên cấp giáo phận, vì tháng 10 năm 2014 là bước vào Năm Đời Sống Thánh Hiến cho toàn giáo hội, nhân Sắc Lệnh Canh Tân Thích Nghi Dòng Tu của CĐ Vaticanô II được đúng 50 năm (kim khánh) ban hành.
An – Phong









