Đến hẹn lại lên, chiều thứ bảy đầu tháng (02/08/2014), các bạn trẻ giáo hạt Đà Lạt có buổi gặp gỡ giao lưu tại nhà thờ giáo xứ Du Sinh với chủ đề “Mẹ và Gia đình”.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng rất đông các ban trẻ từ các giáo xứ, các nhóm sinh viên, nhóm cầu nguyện đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho người trẻ.

Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông (Đặc trách giới trẻ giáo hạt) chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế có cha Bề trên giám tỉnh dòng Phanxicô, Cha Chánh văn phòng Tòa giám mục, Cha phó ban giới trẻ giáo hạt cùng một số cha đến từ dòng Phanxicô và Don Bosco Đà Lạt.

Cha quản xứ Du sinh Antôn Vũ Hữu Lễ đảm nhận việc giảng lễ. Dựa vào bài Tin mừng thuật lại việc từ 5 chiếc bánh và 2 con cá  Chúa Giêsu làm phép lạ cho trên 5.000 người được ăn no nê, cha An tôn đã kể câu chuyện: Có đôi bạn trẻ khi tổ chức đám cưới quyết định không may đồ cưới đắt tiền, lại còn mang số tiền quà cưới đến tặng Mẹ Têrêxa Cacutta đế giúp người nghèo có bữa ăn. Hai bạn trẻ muốn khởi đầu cuộc sống mới bằng  sự hy sinh, chia sẻ với những người nghèo kết thành tình yêu trao ban.

Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Từ sự quảng đại của 1 em bé đưa cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa đã háo bánh ra nhiều để lo cho hàng ngàn người được no nê. Chúa muốn gởi đến thông điệp cho các người trẻ hãy uqan tâm đến những người đói khổ.

Cha Antôn thông tin, mỗi ngày trên thế giới có 400 triệu người đi ngủ mà không có gì bỏ bụng, 25.000 người chết đói mỗi ngày, trung bình mỗi phút có 18 người chết vì đói. Thực tế thế giới không thiếu lương thực nhưng thiếu tình yêu thương, chia sẻ.

Mỗi người trẻ nếu biết cho đi thì mới lớn lên trong nhân cách, có nhiều niềm vui cuộc sống; một danh nhân đã nói: “Con người chỉ hạnh phúc khi làm người khác hạnh phúc”. Thánh Phao lô thì nói: “Cho thì hạnh phúc hơn là nhận

Để kết thúc bài giảng, cha Antôn kể câu chuyện các kiểm lâm đi kiểm tra một khu rừng bị cháy, tình cơ họ  phát hiện một con chim mẹ cháy đen đậu trên cành cây cháy khô. Họ nghịch ngợm lấy cây thọc vào con chim, thật bất ngờ một chú chim con từ cánh chim mẹ bay ra. Lúc này họ mới nhận ra chính đôi cánh của chim mẹ cháy đen đã che chở chim con trong cuộc hỏa hoạn vừa xảy ra. Tình thương của chim mẹ dành cho chim con quá tuyệt vời.

Cha Antôn nhắn nhủ các bạn trẻ, trong cuộc sống cần một trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ. Mỗi người trẻ hãy cố gắng lớn lên trong đức ái để được trưởng thành cả thể lý lẫn  thiêng liêng.

Cuối thánh lễ đại diện ban giới trẻ giáo hạt ngỏ lời cảm ơn Cha Bề trên giám tỉnh dòng Phanxicô, cha quản xứ Du Sinh và quí cha đồng tế; cảm ơn Giáo xứ Du sinh, Ban giới trẻ, ca đoàn, quí tu sĩ nam nữ  thuộc giáo xứ đã chuẩn bị cho ngày họp mặt thật chu đáo.

Sau thánh lễ các bạn trẻ tham dự buổi sinh hoạt vui nhộn cới chủ đề “Mẹ và gia đình” qua trò chơi “Ô số thần kỳ” dành cho 4 đội chơi. Xen kẽ là phần biểu diễn văn nghệ của các bạn trẻ Du Sinh, Thánh Mẫu, Lang Biang và tu sĩ trẻ dòng Phanxicô.

Kết thúc chương trình sinh hoạt, Cha đặc trách giới trẻ giáo hạt, một lần nữa cảm ơn Cha quản xứ và các bạn trẻ Du Sinh đã tạo sân chơi bổ ích, vui tươi cho giới trẻ giáo hạt.

Hẹn gặp lại các bạn trẻ thứ bảy đầu tháng 9 (ngày 06/09/2014) tại nhà thờ Chánh Tòa.

Hữu Phước