Chiều thứ bảy 12.4.2014, gần 1.200 bạn trẻ đã tham dự ngày Truyền thống Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt lần thứ 11, được tổ chức tại Học viện dòng Don Bosco Đà Lạt. Đức cha An tôn Vũ Huy Chương và gần 30 cha trong giáo hạt và dòng Don Bosco đã đồng hành cùng các bạn trẻ. Đây là lần thứ 11 giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt gặp gỡ nhau dịp lễ Lá.
Chiều 12.4 trời Đà Lạt mưa rả rích, nhưng càng về chiều tối trời lại quang tạnh, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ từ khắp các giáo xứ về tham dự.
Từ 17 giờ, các bạn sinh viên, tu sinh Don Bosco tiếp đón và hướng dẫn các bạn trẻ đăng ký, nhận khăn quàng, móc khóa in logo Ngày truyền thống lần thứ 11 và hướng dẫn đến vị trí trong nhà hội.
17 giờ 15, bài hát chủ đề cất lên để nối kết tinh thần của các bạn trẻ.
17 giờ 30, Đức cha An tôn tiến vào hội trường các bạn trẻ vỗ những trang pháo tay thật dài để đón mừng vị chủ chăn của Giáo phận, đáp lại Đức cha đi dọc các hàng ghế vẫy tay chào mừng các bạn trẻ.
Sau lời chào mừng và khai mạc của cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông, Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Đà Lạt, kiêm đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, các bạn trẻ lại được tiếp tục hâm nóng bằng những vũ điệu “nối mãi vòng tay”, “Sống đức tin”…
17 giờ 45, Đức cha An tôn chủ sự nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Đại diện 29 đơn vị tham dự đã bước theo Thánh giá Chúa Kitô và Đức cha An tôn cùng linh mục đoàn tiến vào lễ đài để cử hành thánh lễ.
Trong bài giảng lễ Đức cha đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của Thập giá Đức Kitô, mỗi người trẻ phải trở thành chứng nhân của Đức Kitô trong cuộc sống. Đức cha nhắc lại chủ đề “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ” mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đề ra cho Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 29, năm 2014. Đức cha nhắn nhủ các bạn trẻ phải biết sống tinh thần khó nghèo ngay trong đời sống gia đình, đó lá chách cụ thể nhất để “Người trẻ sống Tin Mừng” trong năm Tân Phúc-âm-hóa đời sống gia đình.

Cuối thánh lễ, anh Trưởng ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha, Cha Giám đốc học viện Don Bosco Đà Lạt, quý Bề trên, quý cha Quản xứ, quý cha, quý thầy Don Bosco; cha Giáo sở và các thành phần của giáo sở Don Bosco đã tạo điều kiện, giúp đỡ giới trẻ Đà Lạt tổ chức ngày Truyền thống của mình.
Trong giờ giải lao, ăn tối, các nhóm sinh viên Don Bosco, sinh viên Tòa giám mục, nhóm Sống Đức Tin, nhóm cầu nguyện Taize… lần lượt khuấy động tinh thần người trẻ qua những vũ điệu tươi trẻ sống động.

Gần 20 giờ, phần 2 của ngày họp mặt với bài nói chuyện chuyên đề “Người trẻ sống Tin Mừng trong gia đình” của cha Phêrô Phạm Huy Hoàng (Đặc trách Giới trẻ của Hội dòng Salêdiêng Don Bosco). Mở đầu phần 2 các bạn trẻ ngây ngất thưởng thức tiết mục múa hát Tình mẹ (tiếng Kơho) và Ba ngọn nến lung linh do các bạn trẻ, là nhưng nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ giáo xứ Lang Biang biểu diễn.
Với cách nói chuyện dí dỏm, cha Phêrô đã thu hút các bạn trẻ ngay từ đầu. Ngài đưa thông điệp đầu tiên: Gia đình là nơi ươm mầm sự sống; là trường dạy nhân cách; là khởi sự hành trình đức tin. Phần minh họa, các bạn trẻ giáo xứ Chánh tòa trình diễn vở kịch ngắn “Gia đình chiếc đồng hồ” đầy thâm thúy và ý nghĩa
Thông điệp thứ 2 cha Phêrô nhắn nhủ các bạn trẻ là việc tôn trọng và bảo vệ sự sống. Sự hiện diện của mỗi người trong gia đình là một hồng ân Chúa ban. Bên cạnh đó, nếu một người trẻ chỉ lo kiếm tiền, chỉ tính toán phần lợi cho bản thân, chỉ lo hưởng thụ mà quên đi người khác thì không thể có hạnh phúc. Phải học cách quan tâm đến nhau, biết bỏ những giá trị tầm thường để hướng tới hạnh phúc. Để minh họa cho thông điệp này, các bạn trẻ giáo xứ Thánh Mẫu đã thể hiện tiết mục nhạc cảnh “Gia đình tôi” cách sinh động và cuốn hút.
Thông điệp cuối cùng cha Phêrô gởi đến các bạn trẻ qua thực tế mục vụ người trẻ trong các trường giáo dưỡng. Theo cha Phêrô, hầu hết các bạn trẻ nghiện ngập, sa đà vào các tệ nạn xã hội là do gia đình không có hạnh phúc khiến các bạn chán nản, buông xuôi. Các bạn trẻ hãy biết sống chậm lại, biết nghĩ khác đi và biết sống yêu thương nhiều hơn, lúc đó các bạn sẽ vượt qua được những khó khăn của đời sống gia đình.
Cha Phêrô kết luận, nếu mỗi bạn trẻ ý thức được các giá trị của cuộc sống gia đình, biết quan tâm đến người khác, biết sống yêu thương, bỏ qua những giá trị tầm thường để vươn tới hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ Thiên Chúa thì chính lúc đó các bạn đang sống Tin Mừng trong đời sống gia đình, nói khác đi các bạn đang Tân Phúc-âm-hóa đời sống gia đình.
Kết thúc bài chia sẻ, các bạn trẻ giáo xứ Tạo Tác biểu diễn tiết mục múa “Trở về nhà” bằng đường nét ánh dạ quang. Với cách thể hiện mới lạ, độc đáo và sâu lắng tiết mục nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả.
Trước khi bước vào phần 3 chương trình: Nghi thức thắp sáng niềm tin và bế mạc, cha Gregrorio đặc trách Giới trẻ Giáo hạt một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Giám đốc học viện Don Bosco, cha Phêrô Phạm Huy Hoàng, cha phụ trách giáo sở Don Bosco, các thành phần dân Chúa, các nhóm sinh viên, các giáo xứ đã tạo điều kiện và cộng tác đề Ngày Truyền thống Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt thành công như mong ước.
Đáp lại, Cha Tôma Vũ Kim Long nói: “Hôm nay chắc chắn Cha Thánh Don Bosco sẽ mỉm cười và rất vui khi thấy hơn 1.000 bạn trẻ Đà Lạt đến đây sinh hoạt”. Cha Tôma cám ơn các bạn trẻ đã đến nhà Don Bosco, nơi đây sẵn sàng đón tiếp các bạn đến sinh hoạt, vui chơi… Cha Tôma cầu chúc các bạn trẻ bước vào Tuần Thánh thật sốt sắng và tiếp tục sống Tin Mừng trng gia đình.
Tiếp đó, các bạn trẻ bước vào nghi thức Thắp sáng Niềm tin, mỗi người cầm trên tay ngọn nến lung linh để lắng nghe Lời Chúa cùng những tâm tình sốt mến và cùng cất lên Kinh Lạy Cha. Quý cha giơ tay ban phép lành của Chúa trước khi các bạn trẻ chia tay về lại giáo xứ.
Hẹn gặp lại nhau trong thánh lễ thứ Bảy đầu tháng 5 dành cho Giới trẻ Giáo hạt tại nhà thờ Thiện Lâm (đường Nguyên Tử Lực), từ 17giờ15 chiều 3.5.2014, mở đầu cho chương trình sinh hoạt mới của giới trẻ giáo hạt Đà Lạt.

Roco Hữu Phước
Bài cảm ơn sau Thánh lễ
Ngày Truyền thống Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt lần thứ 11
Kính thưa Đức Cha Antôn
Kính thưa Cha Tổng Đại diện Phaolô, Quản Hạt Đà Lạt,
Kính thưa Cha Tôma, Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt,
Kính thưa quý Cha Quản xứ, quý Bề trên các Dòng và Cộng đoàn, cùng quý Cha, quý thầy Học viện Don Bosco Đà Lạt.
Con xin được phép thay mặt cho các bạn trẻ tham dự Ngày Truyền thống Giới trẻ Giáo hạt hôm nay bày tỏ một vài tâm tình chân thành của chúng con.
Kính thưa Đức cha Antôn. Mừng Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 29 năm nay, với chủ đề “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ” mà Đức Thánh Cha Phanxico đề ra, Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt chúng con, muốn qui tụ với nhau nơi đây trong Ngày Truyền thống Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt lần thứ 11 với chủ đề: “Người trẻ sống Tin Mừng”. Chúng con muốn đồng hành với Đức Thánh cha Phanxico, để trở thành những người trẻ có Tinh thần nghèo khó trong đời sống gia đình; một cách cụ thể hơn, chúng con muốn thực thi đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam : Sống Tin Mừng ngay trong đời sống gia đình.
Kính thưa Đức cha, Quý Cha và cộng đoàn. Tham dự Ngày giới trẻ năm nay có gần 1.200 bạn trẻ đăng ký đến từ 29 giáo xứ, giáo sở, các cộng đoàn, các nhóm sinh viên, các nhóm tông đồ trẻ trong Giáo hạt. Chúng con tụ họp về đây bên Đức Cha và các vị mục tử thân yêu của chúng con để được tháp nhập vào Mầu nhiệm Thánh giá của Đức Kitô trong ngày lễ Lá
Chúng con xin tri ân Đức Cha trong hơn 3 năm về với Giáo Phận đã luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con sống Đức tin và làm chứng nhân Tin Mừng. Sự hiện diện của Đức Cha, Quý cha trong thánh lễ hôm nay thể hiện sự yêu thương đối với giới trẻ chúng con và khích lệ chúng con rất nhiều. Mới đây, Đức Cha, Cha Tổng đại diện đã bổ nhiệm cha Gregrôrio Nguyễn An Phú Đông, Đặc trách mục vụ Giới trẻ Giáo hạt; bên cạnh đó có cha Phaolô Quách Quốc Bình, tân phụ trách Giáo sở Don Bosco, và cha Phanxico Phạm Văn Sơn (dòng Vinh Sơn) làm Phó đặc trách giới trẻ giáo hạt.
Đức Cha, Cha Tổng đại diện, quý Cha quản xứ còn định hướng, tạo mọi điều kiện để Giới trẻ Giáo hạt hình thành một Ban Điều hành mới và sẵn sàng hỗ trợ chúng con có những sinh hoạt mới mẻ hơn trong thời gian tới, khi chấp thuận việc chuyển Thánh lễ và ngày sinh hoạt giới trẻ từ Thứ Sáu sang Thứ Bảy đầu tháng và luân phiên về các giáo xứ có đủ điều kiện tổ chức.
Kính thưa Đức Cha, Quý cha và cộng đoàn hiện diện, để có ngày họp mặt hôm nay, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Tôma Vũ Kim Long, Phó bề trên Giám tỉnh – Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, cùng Quý Cha, quý thầy tại Học viện, Cha phụ trách Giáo sở, Hội đồng mục vụ và mọi thành phần thuộc giáo sở Don Bosco đã tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ chúng con mọi mặt để ngày Truyền thống của Giới trẻ Giáo hạt được mọi sự chu đáo tốt đẹp. – Chúng con chân thành tri ân.
Chúng con cũng chân thành cảm ơn Cha Phêrô Phạm Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tĩnh tâm K’Long (dòng Don Bosco), đặc trách mục vụ Giới trẻ của dòng Don Bosco đã vui vẻ nhận lời giúp chia sẻ cho chúng con đề tài “Người trẻ sống Tin Mừng trong đời sống gia đình” – trong phần II của chương trình hôm nay.
Chúng con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, quý ân nhân gần xa đã giúp đỡ tài chánh, vật chất, hoa lá trong việc tổ chức ngày họp mặt hôm nay.
Kính thưa Đức cha, quý Bề trên, quý cha và cộng đoàn hiện diện. Trước cuộc sống với nhiều tiện nghi hiện đại và nhiều cạm bẫy là sự thách đố đối với giới trẻ ngày nay. Chúng con mong muốn được sự đồng hành, hướng dẫn của Đức cha, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý tu sĩ để chúng con luôn biết “Sống tinh thần khó nghèo vì Nước trời là của họ” để trở thành những Chứng nhân Tin Mừng ngay trong gia đình, và là những Kitô hữu trưởng thành trong đức tin và nhân cách.
Một lần nữa Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt chúng con xin chân thành cảm ơn Đức cha, quý cha, quý Bề trên và cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức cha, Quý cha và cộng đoàn.
Để thay cho tấm lòng thành của giới trẻ chúng con, chúng con xin kính dâng lên Đức cha và Cha Giám đốc Tôma lẵng hoa tươi thắm, muôn sắc màu tượng trưng cho sự đa dạng, phong phú, tươi trẻ của giới trẻ thành phố Đà Lạt ngàn hoa của chúng con.
Kính xin Đức cha, Cha Tôma vui nhận. Chúng con xin cảm ơn.
Đà Lạt – Lễ Lá 12/4/2014
Nguyễn Ngọc Hiệp









