Sau Thánh lễ Khai mạc Tuần Thánh, ngày giới trẻ giáo hạt Đà Lạt lần thứ 7 được tiếp nối bằng giờ diễn nguyện với chủ đề: Chặng đàng Thánh giá hiện đại.
Hơn 1500 bạn trẻ đến từ các giáo xứ, cộng đoàn nam nữ tu sĩ, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng…được chia thành 5 cụm để cùng chia sẻ bữa tối đơn sơ gọn nhẹ. 19g45 các bạn tập trung trước sân nhà truyền thống giáo xứ Chánh Tòa để sinh họat ; nhóm hoạt náo viên đã “hâm nóng” tinh thần của các bạn trẻ bằng những vũ điệu sôi động để gắn kết tình thân. Trên vai các bạn trẻ khoác chiếc khăn đỏ với dòng chữ “Ngày Giới Trẻ Đà Lạt + năm Thánh 2010” làm cho không khí thêm rạo rực.
Đúng 20 giờ chương trình diễn nguyện bắt đầu bằng màn phun lửa độc đáo của nhóm bạn trẻ giáo xứ Chánh Tòa đã gây sự bất ngờ và thích thú cho các bạn trẻ.
Tiếp đó các đệ tử Cộng đoàn Thiên Hương (MTG Gò Vấp) với những cử điệu dịu dàng, sâu lắng theo bản nhạc thánh vịnh của Gregorian giúp các bạn trẻ hướng tâm hồn lên đỉnh Canvê, nơi Đức Giêsu sẽ chịu khổ nạn và bị đóng đinh vào thập giá. Gần 200 sinh viên Công giáo tiếp nối bằng bản thánh ca “con đường Chúa đi qua” một lần nữa đưa các bạn trẻ đến gần tình yêu thập giá của Chúa Giêsu hơn bao giờ hết. Bản thánh ca thật quen thuộc, được hát đi hát lại trong các nhà thờ suốt mùa Chay Thánh, nhưng bây giờ nghe lại vẫn cảm thấy xúc động trước Tình yêu bao là mà Thiên Chúa đã dành cho con người.
Chặng I: Không để các bạn trẻ đợi lâu. Các thầy thuộc Tu hội truyền giáo Vinh Sơn xuất hiện trên sân khấu quanh bàn tiệc ly diễn lại cảnh Chúa Giêsu bẻ bánh và rót rượu nho trao cho các môn đệ khá sinh động. Kết thúc chặng I là cảnh Giuđa rời bàn tiệc ly trong sự nghi vấn của 11 tông đồ còn lại bên Chúa Giêsu. Tiếp nối nhóm múa trẻ đến từ các giáo xứ đã thể hiện bài I love you để thêm một lần khẳng định dành trọn tình yêu cho Chúa, cho mọi người.
Bước vào chặng thứ II là cảnh quan tòa Philatô xét xử Chúa Giêsu. Gần 50 diễn viên trẻ của giáo xứ Thánh Mẫu đã khéo léo hóa trang thành quan tổng trấn Philatô, đội binh lính, các thầy tư tế, dân Do Thái la hét kết án Chúa Giêsu… làm cho sân khấu sinh động hơn. Sau khi Philatô rửa tay tuyên bố “Ta không liên can đến người này” thì lập tức dân chúng la ó: Giết, giết! đóng đinh nó vào thập giá! Và cảnh Chúa Giêsu bị đánh đập tàn nhẫn. Chặng II khép lại với tiết mục múa hip hop hiện đại của nhóm OMG.
Chặng thứ III. Nhóm binh lính xuất hiện lăm lắm giáo, mác, roi da trong tay chia nhau đánh đập Chúa Giêsu trên con đường lên núi Canvê, nhiều bạn trẻ giấu những giọt nước mắt trên khóe mắt khi chứng kiến cảnh tượng Chúa bị hành hạ đau thương. Bước theo sau là các thầy tư tế có vẻ thỏa mãn đắc chí, còn đoàn dân Do thái người thì lá ó, người thì khóc thương… Con đường đau khổ của Chúa Giêsu không kép lại, nó bừng sáng qua tiết mục múa hiện đại của Tu sinh Don Bosco và nhóm trẻ giáo xứ Tạo Tác qua nhạc phẩm “Sáng lên cùng thái dương” nhằm giúp các bạn trẻ xác tín mạnh mẽ vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.
Chặng thứ IV. Các bạn trẻ giáo xứ Tùng Lâm “hóa thân” thành những phụ nữ theo chân Chúa suốt chặng đường thương khó, đặc biệt trong những lần Chúa Giêsu té ngã xuất hiện trên sân khấu. Mặc cho quân lính hành hạ đánh đập Chúa, một Vêrônica bé nhỏ, âm thầm tiến lại trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt, một Simon chân lấm tay bùn ghé vai vác đỡ thánh giá cho Chúa Giêsu… làm cho cử tọa xúc động và cảm thương hơn. Chặng thứ IV khép lại với nhạc phẩm “Gặp Chúa” qua tiếng hát của chị Thu Hương và anh Minh Tú (GX Chánh Tòa), cùng lúc trên sân khấu xuất hiện hình ảnh những người trẻ là học sinh, sinh viên tìm gặp nhưng người già tiều tụy, người nghèo khổ ăn xin, người lao công vất vã…cảnh diễn nhằm nhắc nhở các bạn trẻ hãy tìm gặp Chúa Giêsu hằng ngày qua nhưng người sống cạnh mình, đặc biệt là những người nghèo khổ, thấp hèn trong xã hội.
Chặng thứ V: Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, được các bạn trẻ giáo xứ LangBiang diễn tả sâu lắng bằng các vũ điệu có tính nghệ thuật cao qua nên nhạc Nơi hoang vu đã cuốn hút người xem hướng về Thập giá Đức Kitô để cùng sớt chia những khổ đau thập giá. Tình yêu cứu thế của Đức Giêsu Kitô như được “thăng hoa” hơn qua vũ điệu Tình yêu nhiệm mầu của cộng đoàn Trinh Vương (MTG Đà Lạt) biểu diễn.
Trải qua 5 chặng Thánh giá, với sự kết hợp qúa khứ – hiện tại, cùng sự góp mặt, góp sức của hàng trăm diễn viên đã làm cho buổi diễn nguyện vừa tươi trẻ, vừa sâu lắng và thánh thiêng. Trước khi chia tay cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đã ngỏ lời cảm ơn các bạn trẻ đã dành thời gian để tham dự ngày Giới trẻ Giáo hạt lần 7, cảm ơn các cộng đoàn, các giáo xứ đã nỗ lực đóng góp các tiết mục cho đêm diễn nguyện. Ngài nhắc nhở các bạn trẻ cố gắng gặp nhau qua mỗi thánh lễ thứ sáu đầu tháng, gần đây nhất là ngày Giới Trẻ Giáo phận được tổ chức tại giáo xứ Tân Hà (Bảo Lộc) vào ngày 16/4/2010.
Có thể nói, rút kinh nghiệm của Đại hội giới trẻ lấn 6 (năm 2009), năm nay Ban Mục vụ giới trẻ có sự chuẩn bị sớm hơn, từ khâu nội dung, kịch bản, dàn dựng cho đến sân khấu, âm thanh. Sau khi nhận được ý kiến từ các giáo xứ, Cha Phó ban Giới trẻ Micae Nguyễn Quang Cường đã xây dựng kịch bản chi tiết và gởi về các giáo xứ, cộng đoàn, các nhóm để tập luyện và trước Đại hội 2 ngày ráp nối với nhau. Được biết để có những bộ “áo giáp”, trang phục của các thầy tư tế, dân Do Thái… các bạn trẻ của giáo xứ Thánh Mẫu, Tùng Lâm… bên cạnh sự sáng tạo, còn bỏ nhiều công sức để thực hiện.
Ngày Đại hội giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt lần 7 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các bạn trẻ, đây cũng là dịp đề các bạn trẻ gắn kết tình thân, là dịp để các bạn đón nhận thông điệp mà Đức Thánh Cha gởi đến cho giới trẻ nhân Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 25 : “Lạy Thầy, tôi phải làm gì để được nên trọn lành. Bạn hãy bước theo Đức Giêsu trên con đường yêu thương”. Hy vọng rằng từ bàn tiệc Thánh (Lễ lá) do Đức Cha Phêrô chủ sự và từ buổi diễn nguyện các bạn trẻ thêm xác tín để bước theo Thầy Giêsu trên con đường yêu thương giữa cuộc sống thường nhật.
Hữu Phước









