1732 thành viên tham dự là con số chính thức của Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Giáo hạt Đàlạt công bố. Không quá nhiều so với một số nơi khác, nhưng cũng chẳng phải là ít với một thành phố vốn nổi tiếng bình dị và êm ả này. Ngoài các Bạn Trẻ đến từ các Giáo xứ, Giáo Họ trong Giáo Hạt, còn có thể thấy các nhóm sinh viên, học sinh Công giáo của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp tại Đàlạt ; các ứng sinh và tu sinh của chủng viện và các dòng tu ; các tu sĩ nam nữ trẻ thuộc nhiều Hội dòng. Tất cả quy tụ về nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt hôm nay để muốn tỏ bày : “Niềm hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống”, muốn liên kết cùng các Bạn Trẻ khắp nơi trên thế giới, muốn hiệp thông cùng Hội Thánh qua Vị Cha chung, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16.

Với sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, là người Cha kính yêu trong gia đình Giáo phận Đàlạt, người luôn đặt Giới trẻ một vị trí ưu tiên trong con tim và trong tâm hồn của ngài, đã diễn tả sự hiệp thông sâu xa và cao quý ấy. Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Quý Cha trong Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt, Quý Cha Quản xứ và một số Linh mục trẻ đã có mặt, như muốn nói rằng luôn có các ngài đồng hành với các Bạn Trẻ trong cuộc sống.

Sau những giây phút sinh hoạt và làm quen ban đầu với các linh hoạt viên thuộc giáo xứ Tạo Tác, các bạn Trẻ đã bước vào nghi thức Kiệu lá. Đức Cha Phêrô nhắn nhủ : “Hình ảnh Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa, cho thấy vinh quang của Ngài không thuộc về thế gian này. Trong Tuần Thánh sắp đến, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu để tiếp tục chúc tụng, tôn vinh và đặt niềm hy vọng nơi Ngài…”

Không chỉ mời gọi các Bạn trẻ chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đức Cha Phêrô còn cho thấy sứ mạng của Người Trẻ trong xã hội hiện nay : “Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 24với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là sống niềm hy vọng, niềm hy vọng của người trẻ, niềm hy vọng cho chính mình và để chúng con thắp sáng niềm hy vọng ấy lên trong thế gian, để chúng con có thể chia sẻ Tin mừng, góp phần cho mọi người, dù đang trong hoàn cảnh sống rất khó khăn về mọi mặt, vẫn luôn tin tưởng : qua đau khổ chúng ta tiến đến vinh quang”.

Do sức chứa bên trong Nhà thờ Chánh Tòa có hạn (tối đa khoảng 1200 người) nên hơn 500 Bạn trẻ và bà con Giáo dân phải tham dự Thánh lễ qua màn ảnh ngoài trời và tại Nhà Hội quán. Dù vậy, diễn tiến của Thánh lễ vẫn hết sức trang nghiêm, sốt sắng.

Chia sẻ trong bài Giảng lễ, Đức Cha Phêrô nói :

“Trước giờ Thánh lễ, chúng ta đã cử hành cuộc rước kiệu lá vào Nhà thờ để sống lại bầu khí cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu vào Giêrusalem giữa những tiếng hoan hô, những cử chỉ sùng bái “Con Vua Đavít, Đấng nhân danh Chúa mà đến”, nhưng giây phút đó rất ngắn ngủi. Chúng ta vừa lắng nghe công bố Bài Thương khó của Chúa Giêsu. Trong tuần lễ sắp đến, chúng ta tiếp tục triển khai, chia sẻ và sống tuần Thương khó với Chúa vì đây là cao điểm của chương trình cứu độ.

Không phải chỉ để chiêm ngắm, nhưng để mời gọi chúng ta, các bạn trẻ, hãy cùng dự phần vào, và cách riêng, chúng ta nhớ lại lời thánh Phaolô gởi tín hữu Philíphê : “Thân phận Ngài là Thiên Chúa, Ngài đã không dành cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình, trở nên thân phận tôi đòi, Ngài vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, và ban cho Ngài một danh  hiệu vượt lên trên hết mọi danh hiệu, khi thần thánh trên trời, người phàm dưới thế và ma quỷ trong hỏa ngục khi nghe thì đều phải bái lạy Ngài”. Chúng ta phải lấy toàn bộ đoạn này để sống Tuần Thánh, dù có cảm thấy một nỗi buồn hay một điều gì đó tang tóc kéo dài…

Nhưng càng kéo dài thì Đêm Phục sinh càng huy hoàng, vì chúng ta có thể cảm nghiệm được :

          – Tội lỗi của chúng ta rất nặng nề, những tội lỗi này đã đưa đến cái chết thật dữ dằn cho Con Một Thiên Chúa.

          – Tình yêu của Thiên Chúa không có gì có thể ngăn cản được. Một tình yêu thật lớn lao, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người mình yêu.

Cho nên dù có than khóc, dù có kể lễ, dù có buồn phiền, nhưng niềm hy vọng vẫn là điều then chốt trong những ngày này.

Chúng ta hãy lắng nghe tâm tình của Vị Cha chung, qua Sứ điệp mà ngài gửi đến tất cả các Bạn Trẻ trên toàn thế giới, với tựa đề : “Chúng ta đã đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống”

Tôi chỉ chọn một đoạn, nhưng tin rằng đoạn này có thể giúp các bạn khi đứng trước những thử thách khó khăn, đứng trước những thiếu thốn đau khổ, chúng ta luôn hy vọng. Chính niềm hy vọng này thúc đẩy chúng ta ý thức sứ mạng của mình và phải chia sẻ niềm hy vọng đó cho mọi người :

‘…Hỡi những người trẻ thân mến,

Chúng ta  không thể sống mà không hy vọng. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng mọi sự và chính cuộc sống của chúng ta sẽ lâm nguy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì những lý do bên trong và bên ngoài chúng ta. Đó là điều bình thường. Tất cả những gì là phàm trần, kể cả niềm hy vọng, đều không có nền tảng nơi chính mình, nhưng cần một đá tảng để dựa vào. Vì thế thánh Phaolô đã viết rằng : các tín hữu Kitô được mời gọi đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống. Chỉ trong Chúa, niềm hy vọng ấy mới trở nên vững chắc và đáng tin cậy. Các con hãy thận trọng, trong những thời điểm như hiện nay, trong bối cảnh văn hóa và xã hội chúng ta đang sống, có một nguy cơ mạnh mẽ là thu hẹp niềm hy vọng Kitô vào một ý thức hệ, vào những khẩu hiệu, vào những chiêu bài của nhóm hoặc vào những cái vỏ bề ngoài. Không có gì trái với sứ điệp của Chúa Giêsu cho bằng một thái độ như thế. Chúa không muốn các môn đệ của Ngài dàn cảnh, trình diễn một phần kể cả phần hy vọng, Ngài muốn họ phải chính là hy vọng và họ chỉ có thể trở nên hy vọng nếu họ gắn bó với Chúa.

Hỡi những người trẻ thân mến,                            

Chúa muốn mỗi người trẻ là một nguồn suối nhỏ mang hy vọng cho tha nhân, Ngài muốn tất cả chúng ta cùng nhau trở thành một ốc đảo hy vọng cho xã hội nơi các con sinh sống. Điều này có thể thực hiện được với một điều kiện, đó là các con sống bằng Chúa và trong Chúa, nhờ kinh nguyện, nhờ các Bí tích như cha đã viết trong Sứ điệp năm nay. Nếu những lời Chúa Kitô ở trong chúng con, chúng ta có thể thông truyền ngọn lửa tình yêu mà Chúa đã thắp lên trên trái đất ; chúng ta có thể nâng cao ngọn đuốc đức tin và hy vọng, nhờ đó chúng ta tiến về cùng Chúa đang khi chờ đợi ngày trở lại trong vinh quang của Chúa”.

Qua tâm tình yêu mến và biết ơn của một Bạn Trẻ dâng lên Đức Cha và Quý Cha, các Bạn Trẻ nhận ra rằng : trong lòng Giáo hội, Đức Cha và quý Cha luôn tìm mọi cách để người trẻ được phát triển, được lớn lên, được thi hành sứ mạng của mình. Nhưng bên cạnh đó, trước những yêu thương, những chăm sóc tận tình của Đức Cha và quý Cha, người trẻ vẫn còn đó những ơ hờ, chưa cố gắng sống dấn thân, chưa đáp ứng lại lòng mong mỏi của Giáo hội. Cụ thể là các Thánh lễ dành riêng cho Giới trẻ Giáo Hạt Đàlạt vào chiều thứ Sáu hàng tháng. Đây cũng là điều mà các Bạn Trẻ hứa sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp đến…

Sau bữa ăn lót dạ vội vàng, các Bạn Trẻ cùng hòa mình vào những bài hát, những điệu múa trong phần diễn nguyện, với sự tham gia của các diễn viên không chuyên nhưng thật độc đáo. Không chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng các tiết mục trình bày, gợi lên cho người trẻ nhiều suy nghĩ, nhiều trăn trở, để các bạn biết nhìn vào Thập Giá Đức Kitô là “một tình yêu tuyệt đỉnh và tuyệt đối, là khuôn mẫu và có sức giải thoát chúng ta”. Tình yêu ấy cũng được diễn tả qua các bài hát “Tình ca Mađalêna” và “Tình yêu Thánh giá” với nhóm múa Langbian và cộng đoàn Trinh Vương.

Cũng với nhóm múa của các bạn dân tộc thuộc Giáo xứ Langbian, bài hát “Khúc cảm tạ” như đã thay lời cho các Bạn Trẻ có mặt hôm nay để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình, lòng biết ơn và sự quyết tâm của mình.

Lời kết thúc của Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo hạt và Phép lành của quý Cha hiện diện, một lần nữa như muốn gởi đến các Bạn Trẻ thật nhiều tình yêu thương, sự cảm thông và niềm tin tưởng.

Chia tay để trở về với cuộc sống đời thường, để chuẩn bị bước vào Tuần Thương Khó, nhưng ước mong các Bạn Trẻ biết sống và chia sẻ “niềm hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống” cho các người trẻ khác ; biết kín múc Tình Yêu từ Thánh giá Đức Kitô và nhất là biết “mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”.

Tứ Linh