Chiều thứ Bảy ngày 27.3.2010, tại Nhà thờ Chánh Tòa, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã cử hành Nghi thức Kiệu Lá và khai mạc Tuần Thánh, với sự hiện diện của 1500 Bạn Trẻ đến từ các Giáo xứ thuộc Giáo Hạt Đàlạt. Đây cũng là Ngày Giới Trẻ thế giới lần thứ 25, năm nay được tổ chức theo cấp Giáo phận. Những việc chuẩn bị bên ngoài của Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Hạt và của Giáo xứ Chánh Tòa, cũng như sự chuẩn bị tâm hồn của chính mỗi người trẻ, đã giúp bầu khí thêm trang trọng, sốt sắng. Đồng hành với các Bạn Trẻ và cùng dâng Thánh lễ với Đức cha Phêrô, còn có 29 Linh mục trong Giáo Hạt Đàlạt.
Không chỉ là lời chào mừng, nhưng Đức cha Phêrô còn mời gọi các Bạn Trẻ can đảm lên đường để cùng Đức Kitô bước vào thành thánh Giêrusalem qua nghi thức Kiệu Lá, cùng Ngài nhận lấy thập giá và vác đi với Ngài trong cuộc đời của mỗi người.

“Cửa hỡi hãy cất cao đầu, hãy vươn cao nữa, để Vua vinh quang tiến vào”. Vinh quang này không thuộc về trần thế, vinh quang này không thuộc về con người, nhưng là vinh quang của thập giá Đức Kitô khi được giương cao để chiến thắng tội lỗi, sự chết và hoàn tất sứ mạng cứu thế của Ngài.
Sau các Bài đọc Lời Chúa và bài Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, Đức cha chia sẻ thật vắn gọn với các Bạn Trẻ :
“Chúng con hãy để ý đến thái độ tự nguyện và sẵn sàng của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm khởi đầu cuộc Kiệu Lá hôm nay. Chúa Giêsu đã 3 lần báo trước về cuộc tử nạn của Ngài ; Ngài đã tiên phong bước vào Giêrusalem và các môn đệ theo Ngài, đi đến nơi mà Ngài biết mình sẽ bị giết chết ; Ngài sai các môn đệ mượn một con lừa và Ngài ngồi trên con lừa ấy để vào Thành Thánh… những chi tiết đó cho thấy Chúa Giêsu thật quả cảm như lời thánh Luca loan báo : tiến về Giêrusalem (x. Lc 9,51).
Trong cuộc khổ nạn, chúng ta có thể nhìn thấy gần như toàn vẹn sứ mạng, cuộc đời và con người của Đức Kitô. Nét nổi bật nơi Ngài là sự hiền hòa, nhân lành, từ tốn, nhẹ nhàng, sẵn sàng nhắc nhở, kêu gọi và sẵn sàng tha thứ. Một hình ảnh đáng để chúng ta luôn noi theo.
Bước theo Ngài, chúng ta hãy mang lấy tâm tình Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong sứ điệp gửi giới trẻ nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần 25 : đi theo Đức Kitô. Ngài đi đâu chúng ta theo đó ; Ngài đi thế nào chúng ta cất bước theo như vậy.
Không thể bước theo Đức Kitô nếu không từ bỏ những tật hư nết xấu là những ràng buộc, ngăn cản chúng ta. Dù chúng ta cũng hỏi Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con phải làm gì để được sự sống đời đời”, nhưng lại không dứt khoát với những dính bén của tội lỗi hay những điều xấu, chúng ta không thể nào cùng bước với Ngài vào Giêrusalem, không thể cùng Ngài tiến lên đồi Canvê để được cùng sống lại vinh hiển với Ngài.
Chúng con hãy cố gắng trong Tuần Lễ Thánh, dù nhiều khi khó sắp xếp thời giờ do học hành hay công việc. Đây là thời gian hồng phúc, những ngày chúng con được chiêm ngắm Chúa Giêsu với tất cả tình yêu thương của Ngài. Có thể một giây phút nào đó, chúng con sẽ bắt gặp được cái nhìn đầy yêu thương mà trước kia Ngài đã nhìn và kêu gọi người thanh niên. Mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời, đặc biệt trong những ngày này, Ngài tiếp tục nhìn từng người với ánh mắt yêu thương, tha thứ, mời gọi. Hãy có ước muốn theo Ngài, ước muốn được gặp Ngài, vì tin rằng khi gặp Ngài chúng con sẽ được đổi mới.
Xin Chúa chúc phúc để Tuần Thánh này mang lại cho chúng ta nhiều ơn ích, mang lại cho chúng ta đời sống mới, đời sống của những môn đệ theo và sống với Đức Kitô”.
Thánh lễ kết thúc với lời tri ân của một Bạn Trẻ đại diện dâng lên Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại diện Phaolô và Quý Cha. Các Bạn Trẻ còn đoan hứa “sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc cầu nguyện và sống Đạo”. Một lời hứa tuy đơn sơ nhưng cũng cần nhiều sự nâng đỡ và đồng hành của mọi người.
Ngỏ lời đáp từ, Đức cha vắn tắt nói với các bạn tham dự : “Cha chỉ nói một điều : Cha và các cha đều yêu thương và cám ơn chúng con thật nhiều. Sự hiện diện của chúng con trong Giáo xứ, trong Giáo hạt mang lại sức sống, niềm hy vọng cho Giáo Hội. Mong chúng con có nỗ lực, có sự cộng tác thiết thực hơn nữa. Cuộc sống hôm nay thật sự khó khăn về nhiều mặt, cách riêng đối với Người Trẻ. Để có thể giữ được căn tính Kitô hữu, giữ được tâm hồn trong sáng của mình, chúng con cần cầu nguyện, hợp tác và có những sinh hoạt chung, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến điều này trong lá thư gửi đến chúng con ngày hôm nay”.

Sau buổi lót dạ, qua những điệu múa, những bài hát thật dễ thương, sôi động và ý nghĩa, các Bạn Trẻ cùng tham dự Giờ Diễn Nguyện với chủ đề “Đường Thánh Giá Hiện Đại”. Dù cuộc đời, dù con người có đối xử không đẹp, nhưng những người trẻ của Đức Kitô noi gương Thầy Chí Thánh luôn sống hiền lành, quảng đại, tha thứ để “cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ” (Trích Kinh Năm Thánh 2010).
Tứ Linh









