MỪNG SINH NHẬT MẸ MARIA
Ngày Sinh Nhật Mẹ cao sang
Thiên đàng tỏa chiếu ánh quang huy hoàng
Trần gian nhộn nhịp âm vang
Giáo đường thánh thót chuông vang chúc mừng
Vào lúc 09g00 sáng thứ sáu ngày 13.09.2024, tại Phương đình Đức Mẹ La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Phêrô Phạm Minh Đức Chánh xứ Tân Lạc đã chủ tế Thánh lễ hành hương tháng 9.2024 với ý nguyện mừng Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria. Đồng tế trong Thánh lễ này, có Cha Quản xứ La Vang Giuse Trần Hữu Trí, quí Cha Dòng Xitô Châu Thủy, quí Cha Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử và mốt số Cha trong giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn hành hương đến từ nhiều giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa đã cho Mẹ hiện hữu trong cuộc đời này, vì chính nhờ Mẹ mà mặt trời công chính là Đức Giêsu đã được sinh ra cho nhân loại. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh Mẹ mà thôi, mà còn để khẳng định vai trò của Mẹ trong đời sống đức tin của mọi Kitô hữu. Cha cũng mời gọi cộng đoàn hành hương hôm nay cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em miền Bắc đang chịu đau khổ mất mát trong trận bão lũ Yagi vừa qua.
Trong bài giảng, Cha Phêrô nhắn nhủ cộng đoàn: khi ta chiêm ngắm và mừng ngày sinh của Đức Maria, ta hãy nhớ đến “ân sủng về sự hiện hữu” của mình trên trần gian để tri ân, tạ ơn Thiên Chúa và sống mỗi ngày “xin vâng” như Mẹ. Và cùng Mẹ:
– Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì Chúa đã cho Mẹ được sinh ra làm người .
– Chúng ta cám ơn Chúa đã chọn Mẹ Maria để cộng tác với Chúa trong chương trình Cứu Độ.
– Chúng ta cám ơn Chúa đã ban cho Mẹ Maria thật nhiều đặc ân, để Mẹ có thể chu toàn được sứ mệnh Chúa trao phó trong chương trình cứu nhân độ thế của Chúa.
Đàng khác, chúng ta cũng hãy cầu xin Đức Mẹ cho chúng ta được biết sống thế nào cho tốt, để mai sau chúng ta được cùng với Mẹ hưởng hạnh phúc đời đời.
Cha Phêrô đã kể một câu chuyên 4 không 1 có của ông John Ivan trong ngày mừng lễ sinh nhật thứ 112 của ông là:
. Không hút thuốc.
. Không uống rượu.
. Không giận ghét chửi rủa kẻ khác.
. Không bài bạc gian tham.
Và một có là:
. Có tinh thần hòa hợp với mọi người.
Cha Phêrô cũng trích dẫn câu chuyện 4 không 1 có trong Tin Mừng của Thánh Marcô về chàng thanh niên giàu có:
– Không gian dâm,
– Không giết người,
– Không làm chứng gian,
– Không làm hại ai
– và một có là hãy thảo kính cha mẹ.
Chàng thanh niên đã giữ bí quyết 4 không một có đó. Nhưng cuộc sống đời đời đòi hỏi một điều gì hơn nữa. Anh thanh niên đã chọn của cải trần gian hơn là chọn đi theo và sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Anh ta đã đặt giá trị vật chất lên trên cả việc đi theo Chúa để làm môn đệ cho Ngài.
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta chọn lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong từng ngày sống của chúng ta.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha xứ La Vang đã thay lời cho tất cả mọi người hiện diện, cảm ơn Cha Phêrô chánh xứ Tân Lạc và ca đoàn, đã phục vụ thánh lễ sốt sắng, ca đoàn hát hay, Cha xứ giảng lễ cũng rất hay, giúp mọi người hạnh phúc cùng Mẹ nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Cha xứ Giuse cũng thông báo cho mọi người được biết: tất cả số tiền mà mọi người dâng trong thánh lễ hành hương này, sẽ dành để giúp đồng bào trong bão lũ miền Bắc.
Đức Mẹ La Vang qua bao thời vẫn là nơi chốn người tín hữu tìm đến để nương nhờ hay hướng lòng cầu khẩn với niềm tin. Dù trong thời “ly loạn cấm cách” năm xưa, hay trong khi thiên tai “khốn khổ trăm bề” hôm nay, Đức Mẹ vẫn ra tay đỡ nâng bằng những ơn lành hồn xác.
Truyền thông Giáo xứ La Vang