16 Ca đoàn trong Giáo hạt Di Linh đã về dự Ngày Ca Đoàn tại Nhà thờ Di Linh. 8 giờ sáng ngày 18-6-2009, khuôn viên sinh hoạt của Nhà thờ chật kín, Cha Đa Minh Trần Thả – Quản hạt Di Linh có đôi lời chia sẻ với các Ca đoàn tham dự và Ngài tuyên bố khai mạc cho buổi sinh hoạt.
Về tham dự có Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo – Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo phận, Cha Vinhsơn Phạm Quốc Cường – Trưởng ban Thanh nhạc Hạt Đức Trọng, Cha Gioan Nguyễn Trọng Thành – Trưởng ban Thánh nhạc Hạt Lạc Dương, cùng các anh trưởng ca đoàn của các Giáo xứ bạn.
Trong 16 Ca đoàn về dự lần này có những Giáo xứ có mặt 2 Ca đoàn (1 Kinh và 1 Thượng) như Phú Hiệp, Tân Phú. Ca đoàn Giáo họ Đinh Trang Hòa có 95 ca viên tham dự (đông nhất). Ở xa nhất là Ca đoàn Giáo họ Blát, nằm về phía Bắc Di Linh. Đặc biệt có mặt trong lần này có một Ca đoàn Thiếu nhi của Giáo họ Kinh tế II (Hòa Ninh)…
Trong buổi sáng, 16 Ca đoàn đã lần lượt trình bày những bài ngợi ca Thiên Chúa. Mặc dù đây là buổi sinh hoạt của các Ca đoàn nhưng các ca viên khi hát Thánh ca đã mang tâm tình của mình hòa quyện vào trong lời ca đơn sơ, không điệu nghệ, không trau chuốt … nhưng chân thành.
Các ca viên cũng sôi nổi hào hứng, không phân biệt lớp tuổi trong những giây phút sinh hoạt cộng đồng.
Sau giờ cơm trưa tại chỗ, một ít phút nghỉ ngơi. Chương trình buổi chiều với một số tiết mục văn nghệ “bỏ túi” dưới sự điều khiển sinh động của Cha Giuse Nguyễn Công Chính đã làm cho chương trình thêm sôi nổi.
Tiếp theo Cha Lôrensô Trần Ngọc Toàn – đặc trách Thánh nhạc Giáo hạt đã phát tài liệu tìm hiểu âm nhạc trong phục vụ để các Ca đoàn tham khảo trước khi các ca viên được nghe Cha Giuse – Trưởng Ban Thánh Thánh Nhạc Giáo phận chia sẻ trong chủ đề: Âm nhạc trong phụng vụ. Qua nội dung trình bày của Cha Giuse, các ca viên nhất là Ca trưởng được hiểu thêm, nhất là có ý thức cao hơn trong việc soạn, chọn bài hát trong Thánh lễ; Hát những gì và hát như thế nào?!
Kết thúc ngày họp mặt là Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận chủ sự. Mọi người đã tham dự Thánh lễ và nghe bài giảng nghiêm trang, sốt sáng. Phần cuối Thánh lễ trước khi mọi người chia tay, Đức Cha Phêrô đã có lời chia sẻ với các ca viên:
“…Bao giờ sự gặp gỡ của những người trẻ cũng là một bầu không khí rất là đặc biệt, và chúng con đã làm cho bầu không khí đó ở nơi đây thêm phần đặc biệt. Cha muốn cám ơn về sự phục vụ của chúng con ở các Giáo xứ và Giáo sở.
Cha chưa hình dung được một Nhà thờ Giáo xứ hay Giáo sở mà khi cử hành phụng vụ lại không có Ca đoàn. Một buổi phụng vụ mà không có Ca đoàn thì sẽ rất buồn, trông như chúng ta bị nguội lạnh hết rồi… Ngược lại, những Thánh lễ mà có đông đủ các Ca đoàn hăng hái nhiệt tình phục vụ, tự nhiên Thánh lễ đó sống động, sốt sáng. Nhưng vai trò của các Ca đoàn ở Nhà thờ không phải chỉ làm việc hát mà thôi; mà càng ngày chúng ta thấy tuổi trẻ còn tham dự nhiều các sinh hoạt khác ở Giáo xứ nữa. Chúng ta biết, một Giáo xứ mà không có các sinh hoạt, chỉ có dâng Thánh lễ rồi đóng cửa Nhà thờ, thì Giáo xứ đó không có sức sống. Nhưng để có sức sống, để có hoạt động thì phải có người tham dự, người đó thường là các bạn trẻ ở trong các Ca đoàn. Cho nên Cha xin chúng con ngoài vấn đề đến để tập hát, hát lễ. Chúng con hãy nhiệt tình tham gia vào các sinh hoạt ở Giáo xứ. Nói chung sức sống của Giáo xứ nó kết hợp bởi các người trẻ nhiệt tình, và khi có người trẻ nhiệt tình thì dường như có khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua được. Có những người trẻ thì chúng ta mới có được những sáng kiến, một Giáo xứ hay Giáo sở mà không có những sáng kiến mới mẻ thì chúng ta cảm thấy người ta không có gắn bó, yêu mến với Giáo xứ đó.
Sắp đến, Giáo phận sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập, Cha cũng rất mong các Ca đoàn có một chỗ đứng thật là đặc biệt trong các sinh hoạt của dịp kỷ niệm đó. Không phải chỉ là kỷ niệm của năm 2010, mà Cha muốn từ đó tiếp tục Ca đoàn tham gia nhiều sáng kiến, sinh hoạt để làm cho cả Giáo phận cũng được bừng sống lại.
Cha tin rằng những buổi gặp gỡ như thế này rất là cần thiết, làm cho chúng con gắn bó và hiểu biết nhau hơn.”.
(Xin nghe bài giảng trong Thánh lễ của Đức Cha Phêrô trong phần Audio)
Nguyễn Thành Trung









