“Cha là bóng mát giữa trời
Cha là điểm tựa muôn đời của con”
Đó là hai câu thơ mà giáo xứ Suối Thông treo tại sân khấu chào mừng các gia trưởng trong hạt Đơn Dương về họp mặt và giao lưu, rất ý nghĩa đối với ngày lễ hôm nay. Mọi người cùng nhau chia sẻ về cuộc sống gia đình, đức tin Kitô giáo trong tình yêu thương và hiệp nhất theo gương thánh Giuse.

Chương trình gặp gỡ, giao lưu của bậc gia trưởng vốn rất ngắn gọn, sao cho phù hợp với sở thích khách quan của các đấng mày râu. Bởi vậy, bài giảng huấn của cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – giám đốc trung tâm mục vụ Giáo Phận – trở thành một buổi gặp gỡ chia sẻ thân mật giữa những người nam với nhau. Vấn đề văn hóa trong tình yêu, bạo lực hay bình đẳng giới… mà cha nhắc đến đã đánh động suy nghĩ của mỗi người làm chồng, làm cha hôm nay. Bài giảng huấn là sự so sánh triệt để giữa truyền thống văn hóa xưa và nay, giữa cái tốt và cái xấu, giữa thực tế và văn hóa đúng nghĩa trong cuộc sống gia đình… Không những đề cập đến đời sống thường ngày mà cả đời sống tâm linh, “đừng khô khan, nguội lạnh trong việc lễ lạy, cầu nguyện” như một lời khuyên chân thành cho bậc làm cha để nêu gương cho con cái, qua đó tìm được chân thiện mỹ của mình là Đức Kitô mà hoàn thiện con người mình trước mặt con cái và nhất là trước mặt Chúa.
Bài chia sẻ của cha Đaminh hôm nay đã giúp cho hơn 400 người làm cha, làm chồng ở đây nhận thức một cách hoàn thiện về ý thức trách nhiệm, hiểu biết của một người gia trưởng để xứng đáng là chỗ dựa của vợ con, là trụ cột của Hội Thánh tại gia. Hơn nữa, đó còn là chuẩn mực hầu cho họ nhận thức được thực trạng hiện nay khi mà văn hóa xã hội đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, biết thay đổi thái độ sống của mình sao cho phù hợp với cuộc sống xã hội, Giáo hội, hướng đến một cuộc sống mới, có sự hòa quyện giữa văn hóa xã hội và nhân bản Đức tin Kitô hữu. Để có được điều đó phải cương quyết loại trừ thái độ, hành vi bạo lực trong gia đình, có như vậy mới triển nở được tình yêu như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh – hiền thê của Ngài.
Bài giảng huấn tuy dài nhưng vẫn tóm gọn và quy về một mục đích chính yếu và cao cả. Với thái độ nghiêm túc nhưng pha chút hài hước giúp cho mọi người nhận thức sâu sắc về những gì Ngài chia sẻ.

Thánh lễ lúc 10h30 do Đức Tân Giám Mục chủ sự, cùng đồng tế có 14 cha trong giáo hạt và tham dự của nhiều người tạo nên bầu khí trang nghiêm, đôi phần cũng vì lẽ đây là lần đầu tiên Đức Tân Giám Mục cử hành thánh lễ tại Giáo hạt Đơn Dương. Mọi người càng vui mừng hơn khi nghe xong lời cám ơn của vị đại diện ban hành giáo, được thấy sự gần gũi, vui vẻ của vị chủ chăn đối với đoàn chiên.
Sau thánh lễ là bữa cơm trưa thân mật với nhau, cùng một vài tiết mục văn nghệ do giáo xứ Suối Thông trình bày.
Xin được dùng những lời lẽ của cha giảng huấn hôm nay để kết thúc: “Mỗi người gia trưởng chúng ta, hãy đào tạo một thế hệ gia trưởng có giá trị bền vững, có đủ ý thức trách nhiệm và nhân đức để xây dựng Hội Thánh Chúa bằng cả lòng đạo đức và tình yêu thương của mình. Văn hóa của Thiên Chúa là văn hóa yêu thương và phục vụ, muốn đón nhận tình yêu ấy phải thực sự cố gắng, hi sinh vì lợi ích lâu dài của xã hội, chứ không vì những đặc lợi, đặc quyền của một người đàn ông”.
Chớ gì cuộc sống của mỗi ông bố, ông chồng sau ngày giao lưu chia sẻ này phản ánh một cách trung thực những gì họ thấy, họ nghe hôm nay. Đó thực sự là niềm vui, hạnh phúc mà người mẹ, người vợ nào cũng mong đợi.
Anh Giao – Hải Đăng – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương









