Sáng 24/8/2014, bầu trời trong xanh, thời tiết mát dịu, gần 1000 Bà Mẹ thuộc 11/12 Giáo xứ trong Giáo Hạt Đơn Dương đã qui tụ về Giáo xứ Lạc Hòa (Ka Đô), để họp mặt ngày truyền thống giới Hiền mẫu và cùng nhau mừng kính Thánh nữ Monica, bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo hạt Đơn Dương.

7h30’sáng, những đoàn xe máy đầu tiên đã dừng lại trước cổng nhà thờ Lạc Hòa, từng nhóm Hiền Mẫu trong đồng phục đặc sắc và riêng biệt của mình, được Hội đồng Giáo xứ, các Bà Mẹ, ban trật tự Giáo xứ Lạc hòa đón tiếp và hướng dẫn. Ai cũng thấy được niềm vui của giây phút gặp gỡ hiện rõ trên gương mặt các Bà Mẹ.

8h30’ cái tĩnh lặng vốn có trong khung cảnh của ngôi Thánh Đường Lạc Hòa được xua tan bởi những bài ca, điệu múa, những câu đố vui,  những băng reo từ 1000 con tim đang vỡ òa  với niềm vui của ngày hội ngộ. Sau phần khởi động thật sôi nổi và hào hứng của linh hoạt viên và mọi người, giới Hiền mẫu đã đón tiếp cha quản hạt, quý cha đến tham dự ngày họp mặt,  và giới thiệu cha quản xứ mới của Lạc Hòa là cha Gioan Đỗ Vinh Sơn.

9 giờ, cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương khai mạc buổi họp mặt truyền thống giới Hiền mẫu: Ngài nói: “… Ngày hôm nay quy tụ các bà mẹ từ các Giáo xứ, có bà mẹ, có bà nội, có bà ngoại, có người Kinh, có người K’Ho, có người Churu nhưng đều có một mẫu số chung là Đức Kitô như là tâm điểm của ngày gặp gỡ. Bài ca “Tâm điểm yêu thương” đã được cất lên trong những cử điệu thật là ý nghĩa… Ngày họp mặt hôm nay vẫn nằm trong chủ đề của Giáo Hội Việt Nam là “Phúc Âm Hóa đời sống gia đình”, với 4 ý hướng xuyên suốt là -Gia đình sum họp cầu nguyện, -Gia đình hiệp nhất yêu thương, -Gia đình phục vụ sự sống,và -Gia đình loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên ngày các bà mẹ hôm nay chúng ta sẽ đào sâu hơn chủ đề: Gia đình phục vụ sự sống” qua bài thuyết trình của cha Long…”

Khởi đầu cho giờ thuyết trình là tiết mục múa “Ước mơ về Mẹ” của Giáo xứ Lạc Hòa như muốn nói lên khát vọng của những người làm mẹ dành cho chồng con.

Cha Phêrô Trần Quốc Hưng Long thuộc Tu hội truyền giáo thánh Vinhsơn đã trình bày một vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay khi chạy theo trào lưu “lựa chọn giới tính cho con cái” sẽ nảy sinh những thách đố đối với các bà mẹ Công Giáo là làm sao để bảo vệ và phục vụ sự sống của con cái. Bằng những kiến thức có được từ việc du học và một lối thuyết trình  mạch lạc dí dỏm cha đã làm cho các thành viên tham dự thích thú chăm chú lắng nghe. Ngài nói sự sống con người là được bắt đầu từ lúc thụ thai thành phôi thai rồi bào thai, nhưng do bối cảnh xã hội, phong tục trọng nam kinh nữ và nhiều nguyên nhân khác nên người ta đã lợi dụng sự hiện đại của y khoa để  phá thai và chọn lựa giới tính con cái như họ mong muốn. Chọn lựa giới tính thường dễ kèm theo một tội ác và gây mất cân bằng giới tính trong xã hội. Truyền thống đạo đức người Việt Nam cách đây hơn 500 năm thời Vua Lê Thánh Tông cũng có những điều lệ cấm đọa thai… Là người Công giáo các bà mẹ phải ý thức con cái là món quà Thiên Chúa tặng ban cho cha mẹ, vì thế chúng ta hãy bảo vệ thai nhi và trẻ em…

Phần thuyết trình tạm dừng lại để các bà mẹ Giáo xứ Lạc Viên trình bầy diễn nguyện “Bà thánh Đê mặc áo hoa hồng” như một minh chứng cho thấy bà mẹ Công giáo Việt Nam cách đây mấy trăm năm đã phục vụ sự sống như thế nào qua việc nuôi dạy con cái nên người và nên con Chúa, đồng thời hiến dâng chính mạng sống mình để loan báo Tin Mừng. Quả thực với nội dung kịch bản đầy ý nghĩa, cộng thêm diễn viên nhập vai xuất sắc đã làm cho mọi người rơi lệ vì xúc động và học được nơi Bà Thánh Lê Thị Thành, vị Thánh Nữ tiên khởi và duy nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam, lòng can đảm sống Tin Mừng yêu thương vì chồng vì con và vì Chúa nữa.

Bài thuyết trình lại tiếp tục với những phương hướng gợi mở cho các bà mẹ, dù bây giờ không còn sinh con nhưng trong vai trò bà nội hay bà ngoại đều có thể góp phần bảo vệ và phục vụ sự sống. Bài múa “Huyền thoại về mẹ” của Giáo xứ Proh đã khép lại giờ sinh hoạt để chuẩn bị cho thánh lễ.

Cao điểm là thánh lễ Chúa Nhật 21 thường niên trong ý hướng mừng kính thánh Mônica, bổn mạng của các bà mẹ Công giáo do cha Quản hạt Đơn Dương chủ tế cùng với quý cha trong Giáo hạt. Trong bài  giảng lễ, Cha chủ tế đã  chia sẻ với cộng đoàn những điều thật chí lý và sâu sắc đầy tính thuyết phục. Khởi đầu bài giảng ngài kể câu chuyện, cách đây hơn một năm có hai anh em song sinh ở nước ngoài được thụ phong linh mục. Hai cha kể lại rằng nếu ngày trước kia mà mẹ các ngài chịu phá thai theo lời khuyên của bác sĩ vì nghi là quái thai thì không có ngày hai anh em bước lên bàn thánh… Bà mẹ  cương quyết giữ thai vì bà là một Kitô hữu. Đó cũng là lý do tại sao các tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay tuyên xưng và sống chết cho niềm tin ấy. Còn chúng ta ngày hôm nay, lắm lúc chúng ta cũng tự hỏi: “Đức Kitô là ai mà lại trói buộc đời tôi như thế này?” Xin thưa: Chúa Giêsu vừa là một người gây phiền toái nhất, lại vừa là một người chúng ta cần đến nhất. Chúa Giêsu đòi hỏi nhữngngười muốn đi theo Chúa những điều thường đi ngược lại với bản năng con người. Ngài mời gọi chúng ta theo con đường hẹp, đang  khi thế giới hôm nay lại là một thế giới hưởng thụ. Nhưng xét cho cùng thiếu Chúa Giêsu Kitô, cuộc đời chúng ta sẽ chao đảo, lạc hướng và mất hết ý nghĩa…

Cuối thánh lễ, đại diện giới Hiền mẫu Giáo xứ Lạc hòa bày tỏ lời cảm ơn chân thành lên Cha Quản hạt, quý cha, quý sơ, các ban ngành đoàn thể, cùng mọi người tham dự. Sau thánh lễ, tiếp tục văn nghệ và bữa cơm thân tình trong sự hân hoan của mọi người.

Vâng, thật tuyệt vời, xin cảm ơn và chúc mừng Giáo xứ Lạc hòa, đã tổ chức ngày họp mặt thật chu đáo, hoành tráng và tốt đẹp, từ khâu tiếp đón, đến linh hoạt viên và tôi cũng không rõ  là ngày giao lưu hôm nay ai lên chương trình nhưng rất hợp với xu thế các giờ dạy và học của thế giới hiện đại bây giờ, các học viên ngồi nghe giảng vui khỏe tiếp thu bài tốt. Tóm lại ngày họp mặt các Bà Mẹ năm nay có 4 điều mới: Nhà thờ mới, Cha quản xứ mới, cách thức tổ chức mới, và số lượng các Bà Mẹ tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay.

Ngày họp mặt truyền thống giới Hiền Mẫu đã khép lại, chắc chắn đã động lại trong tâm hồn của từng Bà Mẹ là những cảm xúc, những quyết tâm cùng nhau loan báo Tin Mừng. Hành trang mà các Bà Mẹ nhận được hôm nay sẽ được sẻ chia với tất cả những người mà các Bà Mẹ gặp gỡ trong môi trường sống của mình. Ước mong sao ngày họp mặt những năm tới sẽ đông đảo các Bà Mẹ như vậy và còn hơn thế nữa.

                                                                                                  AnTôn Nguyễn Khánh 

           Ban truyền thông Giáo hạt Đơn Dương