Sáng thứ bảy ngày 31/8/2024, tại Giáo xứ Chánh tòa, Giới Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt (GHĐL) họp mặt truyền thống, long trọng mừng lễ Thánh Monica, Bổn mạng của mình.
Chưa đến 8 giờ, khuôn viên nhà thờ Chánh tòa tiếng cười nói đã vang lên rộn rã. Giới Hiền mẫu từ các giáo xứ trong Giáo hạt Đà Lạt quy tụ về tham dự ngày Họp mặt truyền thống.
Lúc 8 giờ 20, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương cũng là Cha linh hướng của Giới Hiền mẫu GHĐL, khai mạc buổi sinh hoạt truyền thống.
Mở đầu, bà Trưởng ban đại diện Hiền mẫu GHĐL có lời chào mừng Cha Quản hạt và quý Hiền mẫu. Bà Trưởng ban bày tỏ lời cảm ơn Cha Quản hạt, tuy bận rộn với nhiều công việc nhưng Cha vẫn luôn đồng hành và quan tâm đến Giới Hiền mẫu.
Vai trò của người phụ nữ
Tiếp đó, Cha Quản hạt Phaolô chia sẻ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong Giáo Hội và ngoài xã hội.
Trong gia đình: Phụ nữ là hạt nhân, là linh hồn, là người thắp lửa và giữ lửa. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Người phụ nữ có ảnh hưởng to lớn đến hạnh phúc gia đình. Đối với chồng, người phụ nữ vừa là người bạn đồng hành vừa là hậu phương vững chắc. Đức tính cao quý của người làm vợ là sự chung thuỷ, tin tưởng và chia sẻ với chồng mình trong mọi việc. Đối với con cái, với vai trò làm mẹ, người phụ nữ hết lòng với con cái, là tấm gương cho con cái noi theo, là người bạn lớn và là chỗ dựa tâm lý cho con cái.
Trong Giáo Hội: Người mẹ có vai trò thông truyền đức tin cho con cái. “Trong bài phát biểu năm 2007, Đức Thánh Cha Bênêđitô16 nói: Cuối lộ trình là gương mặt nữ giới trong việc loan báo Tin Mừng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Maria Madalena là người phụ nữ đầu tiên loan báo Tin Mừng”. Trái tim người mẹ là tuyệt tác của Thượng Đế. Người phụ nữ được giao trách nhiệm loan báo Tin Mừng. “Phúc đức tại mẫu”, đời sống đức tin của con cái tùy thuộc rất nhiều vào công lao giáo dục của người mẹ để xây dựng nhân loại trong tình yêu thương và hoà bình, nhìn nhận Đấng Tối Cao và biết nhận ra tiếng nói của lương tâm.
Ngoài xã hội: Bên cạnh vai trò làm vợ và làm mẹ, người phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò của mình đối với sự phát triển của xã hội bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội. Nhà văn Victo Huygô ca ngợi: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có tâm hồn của người phụ nữ”. Người phụ nữ với trọng trách to lớn, vừa tổ chức cuộc sống gia đình, vừa tích cực rèn luyện đạo đức, tích cực học tập, vừa là sợi dây gắn kết tình cảm… sao cho luôn cân bằng trong mọi việc.
Kết thúc bài chia sẻ của mình, Cha Quản hạt Phaolô ước mong tất cả các bà mẹ cùng làm chung tấm bánh và bẻ ra chia sẻ với mọi người trong Chúa Giêsu Kitô qua cử điệu bài “Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh”.
Tiếp theo là chương trình văn nghệ của các giáo xứ, giáo sở: Don Bosco, Păng Tiêng, Thánh Tâm, Thiện Lâm, Langbiang, Chánh Toà, v.v… với nội dung: Ngợi khen chúc tụng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, ca ngợi mẫu gương tuyệt vời của Thánh Mônica và mời gọi cộng đoàn dân Chúa sống theo tinh thần mục vụ của Giáo Hội năm 2024 “Thúc Đẩy Sự Tham Gia Đời Sống Giáo Hội”.
Hãy vác thập giá như Thánh Mônica
Lúc 10 giờ 30, Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica. Đồng tế có Cha Quản hạt Phaolô và quí Cha Quản xứ, phó xứ. Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Mônica từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh.
Trong bài giảng, Cha Quản hạt Phaolô giới thiệu đôi nét về cuộc đời Thánh Mônica. Thánh nữ sinh năm 332, có đời sống nhân đức Kitô giáo nổi bật, là người mẹ tuyệt vời, một đời mến yêu chẳng ngơi, luôn phó thác tin yêu vào Thiên Chúa dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Nhờ nước mắt và sự kiên trì cầu nguyện của Thánh nữ đã khiến người con của mình từ tội nhân trở thành thánh nhân. Con cái là triều thiên của cha mẹ, triều thiên của Thánh Mônica là Thánh Augustinô.
Dựa vào bài đọc trích sách Đức Huấn ca, Cha Quản hạt Phaolô nhấn mạnh đến vẻ đẹp “công dung ngôn hạnh” của người phụ nữ, vẻ đẹp thông minh, vẻ đẹp của sự dịu dàng nhưng cương quyết của người phụ nữ. Một phụ nữ cẩn ngôn và có giáo dục là một bảo vật vô giá… Với bài trích Phúc âm theo Thánh Mathêô (16,24-27) “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy vác thập giá mình mà theo Thầy”, Cha Phaolô nhấn mạnh sự đau khổ của Thánh Mônica cũng như của các bà mẹ chính là vác thập giá mình mà theo Chúa.
Kết thúc bài giảng, Cha Phaolô ước mong các Hiền mẫu sẽ đi theo con đường của Thánh Mônica để làm cho gia đình mình được hạnh phúc và như Thánh Mônica đã có người con làm vẻ vang cho Giáo Hội thế nào thì các bà mẹ cũng có những người con làm vẻ vang cho Giáo Hội như vậy.
Cuối thánh lễ, bà Trưởng đại diện Giới Hiền mẫu GHĐL bày tỏ tâm tình biết ơn Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt, quý Cha. Bà Trưởng đại diện xúc động nói: “Hạnh phúc thay muôn tấm lòng con cái luôn được khích lệ và được quây quần bên quý Cha. Đây cũng là cơ hội để các bà mẹ gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa”. Mừng lễ Thánh Mônica, Giới Hiền mẫu giáo hạt được sống lại khoảnh khắc can trường của thánh Mônica, nhắc nhớ các bà mẹ can trường trong mọi thử thách: luôn vững tin vào Chúa, và cùng với lời cầu nguyện, biết dâng những hy sinh nhẫn nhục, những đau khổ lẫn hạnh phúc để vun đắp hạnh phúc cho gia đình theo tinh thần Phúc âm.
Đáp từ, Cha Tổng đại diện cảm ơn bài giảng của Cha Quản hạt và cảm ơn tâm tình của các bà mẹ. Ngài ước mong các bà mẹ cũng có được tâm tình của Thánh Mônica sống thánh thiện. Ngài chúc các bà mẹ luôn được nhiều ơn Chúa và sự phù trợ của Thánh Mônica để luôn sống trong niềm vui, niềm tin, lòng kiên trì, nhẫn nại và dưới ánh sáng của Lời Chúa luôn kín múc tình yêu của Thiên Chúa để từ đó xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng Giáo xứ, Giáo Hội được vững mạnh trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ngày họp mặt truyền thống Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt kết thúc sau bữa cơm thân mật trong niềm vui được gặp gỡ, trao đổi để cùng học hỏi giúp nhau thăng tiến trong đời sống đức tin. Bài: Maria Phan Hoàng Oanh; Hình: Võ Đình Quang
Ban Truyền Thông Hạt Đà Lạt.