Cứ độ tháng 3 về, tháng kính Thánh Giuse, thì giới Gia trưởng Giáo hạt Đơn Dương lại nao nức chờ đợi ngày họp mặt truyền thống quý Hội đồng Giáo xứ và giới Gia trưởng.

Chúa nhật ngày 17/03/2013, từ rất sớm khoảng gần 600 các quý chức HĐGX và Gia trưởng của 12 giáo xứ Châu Sơn, Diom, KaĐơn, KaĐô, TuTra, Proh, Thạnh Mỹ , Suối Thông, Lạc Sơn, Lạc Lâm, Lạc Viên, Lạc Nghiệp thuộc Giáo hạt Đơn Dương đã quy tụ tại nhà thờ Lạc Viên để gặp gỡ, cùng dâng Thánh lễ, chia sẻ và học tập bên nhau.

Vào lúc 9 giờ Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã khai mạc ngày truyền thống Hội đồng giáo xứ và giới Gia trưởng Hạt Đơn Dương trong điệu múa cộng đồng “Hành trang người trẻ”. Thật là ngạc nhiên và thú vị khi thấy Đức Cha, vị chủ chăn thân yêu của chúng ta, cũng cùng hòa chung điệu múa do cha Quản hạt Đơn Dương múa mẫu. Từ cử chỉ ấy của Đức Cha đã làm cho không khí buổi họp mặt càng thêm sôi động và chứng tỏ sự yêu thương của Đức Cha đối với đoàn chiên của Ngài.

Sau lễ khai mạc là buổi chia sẻ về vấn đề học hỏi về Quy chế Giáo xứ do cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ban tư pháp của Giáo phận trình bầy. Với những kiến thức và sự hài hước, cha đã làm cho các ông bố tập trung chú ý lắng nghe cao độ “dài mà không chán”. Xen vào giờ chia sẻ là những cử điệu múa của bài hát “gieo mầm tin yêu”, “tâm điểm yêu thương”, “gieo bước hành trình” , mọi người hòa nhau vào những cử điệu múa làm cho không khí thêm phần vui tươi và hứng khởi.

Sau buổi chia sẻ là  buổi họp mặt của 12 vị chủ tịch 12 Giáo xứ trong Giáo hạt để bầu ra Ban điều hành Hội đồng Giáo Xứ của Giáo hạt. Trưởng ban là ông GB Lương Ngọc Hà (Lạc Lâm), phó ban là ông Aug Nguyễn Văn Thịnh (Lạc Viên) và thư ký là ông Gioakim Đinh Văn Lễ (Lạc Hòa).

Vào lúc 11 giờ là thánh lễ đồng tế do Đức Cha Antôn chủ sự cùng với các linh mục trong giáo hạt Đơn Dương, màu áo tím mùa chay làm thánh lễ càng thêm trang nghiêm. Lời Chúa trong thnáh lễ Chúa nhật thứ 5 Mùa Chay nhắc nhớ chúng ta biết tự nhận ra lỗi lầm của mình. Đức Cha đưa mọi người đi vào bài Tin Mừng, ngài nói: “ Qua bài Tin Mừng Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước đi trên con đường cứu độ của Ngài, từ bỏ con người cũ để biến đổi thành con người mới, như bài hát “gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình ”. Đức cha cũng nhắc tới Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđíchtô 16 về lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô, năm nay là năm đức tin, chúng ta hãy củng cố lại lòng tin của chính mình, chúng ta tuyên xưng đức tin để xây dựng Hội Thánh tiếp tục đi lên gần với Chúa hơn.”

Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ và mọi người đã quy tụ lại trong nhà hội Giáo xứ Lạc Viên dùng chung bữa cơm trưa chia sẻ tình thân ái với nhau. Vào lúc 13 giờ mọi người ra về mà lòng còn âm vang ngày họp mặt thật ý nghĩa, nồng ấm tình đoàn kết yêu thương và chắc chắn rằng mọi người sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho nhau, như trong bài giảng của Đức Cha Antôn, Ngài đã chia sẻ: “ Tôi luôn cầu mong Đức Chúa soi sáng cho tôi để tôi có những quyết định đúng đắn không phải vì lợi ích cho riêng tôi mà vì lợi ích của toàn thể Giáo Hội”. Đức Cha mời gọi mọi người cầu nguyện với Thánh cả Giuse, xin Ngài ban ơn cho các Gia trưởng và Hội đồng các Giáo xứ để mưu cầu ơn tái sinh cho chính mình cũng như mỗi anh chị em.

Hải Đăng – Thảo Nguyên – Thanh Sơn