Hằng năm, vào dịp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Giáo hạt Đơn Dương đều diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Lễ sinh trong toàn Giáo hạt và năm nay được tổ chức tại nhà thờ Suối Thông với sự tham dự của 286 em lễ sinh đến từ 11 Giáo xứ trong hạt và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn nhiệt tình của các thầy đến từ chủng viện.
Theo sự chia sẻ của cha quản xứ Suối Thông thì buổi họp mặt này nhằm tạo cho các em thiếu nhi trong ban lễ sinh có một sinh hoạt hè và dịp để các em lễ sinh trong hạt gặp gỡ và giao lưu với nhau, nhân dịp đó cũng là để cho các em được học hỏi, trau dồi thêm kĩ năng giúp lễ cũng như kiến thức về thánh lễ.
Đúng 7g50, lễ sinh của các Giáo xứ đều có mặt đầy đủ. Đến 8g00, với sự giúp đỡ và hướng dẫn của các thầy , lễ sinh ổn định hàng đội, tập nghe hiệu còi, tập bài ca chủ đề và băng reo, phổ biến nội quy và thể lệ thi đua tại sân trước nhà thờ.
Cao điểm là thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha quản hạt chủ sự cùng với các cha đồng tế thuộc các giáo xứ trong hạt vào lúc 8g45. Trong phần giảng lễ, cha quản hạt chia sẻ cùng các em lễ sinh một câu chuyện về cậu bé ở Tây Ban Nha tên là Maxelino mới sinh ra đã bị bỏ ở cổng tu viện và được các tu sĩ đem về nuôi. Với thời gian thì cậu bé lớn lên, khôn ngoan nhưng cũng rất tinh nghịch. Vì vốn tinh nghịch nên cậu bé bị người ta cấm không được leo lên kho trên gác. Vì tò mò nên một ngày nọ, cậu bé đã leo lên kho trên gác và sửng sốt khi thấy một người khổng lồ đang bị treo trên thập giá. Nghĩ rằng người đó đang đói nên ngay trong đêm đó, cậu bé đã lẻn vào nhà bếp ăn cắp bánh và rượu đem cho người khốn khổ kia. Cũng từ đó mà ngày ngày cậu bé đều tiếp tế lương thực cho con người đang bị đâm thâu. Cho đến một ngày người khổng lồ bước xuống khỏi thập giá, đến bên Maxelino và hỏi cậu thích gì. Cậu bé đã trả lời rằng con muốn thấy mẹ, muốn được ở bên mẹ. thế là người khổng lồ bảo cậu bé hãy nhắm mắt lại và ngủ say. Ngày hôm sau người ta tìm thấy cậu bé trên kho gác và cậu đã chết trong vòng tay của Chúa Giêsu trên thập giá. Qua câu chuyện này, cha quản hạt muốn đưa đến cho các em lễ sinh một thông điệp rằng cũng giống như cậu bé Maxelino vì yêu thương mẹ và muốn ở cùng mẹ mà cậu đã bằng lòng chịu chết thì Chúa Giêsu cũng vì yêu thương loài người nên Ngài đã chết đi để cho loài người được sống. Hơn nữa Ngài còn hiện diện trong bí tích Thánh Thể để được ở mãi với con người, làm của ăn của uống như nguồn lương thực cho con người trên hành trình về quê trời. Chính vì vậy, cuộc đời của chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh thơm ngon cho người khác hưởng dụng. Muốn được như vậy chúng ta phải bẻ mình ra, có nghĩa là phải chết đi một cái gì đó để trở nên giống Chúa hơn, đó là biết hi sinh, biết chết đi con người xấu. Sau cùng, cha quản hạt đã có lời chúc các em lễ sinh có một trái tim biết yêu thương mỗi khi giúp lễ và thường xuyên trở nên giống Chúa Giêsu Thánh Thể hơn khi biến đổi cuộc đời mình thành tấm bánh thơm ngon cho mọi người hưởng dụng.

Sau thánh lễ, mọi người nghỉ giải lao và ăn nhẹ. Tiếp đến là phần trò chơi vận động diễn ra từ 10g15 đến 11g15. Đa số các trò chơi đều dựa trên các kĩ năng giúp lễ và thể hiện tinh thần đoàn kết như thắp lửa yêu thương, đánh phá thành Giêricô, mò ngọc trai. Các trò chơi diễn ra hết sức sôi động bởi sự tham gia tích cực và nhiệt tình của các đội.

Từ 11g15 – 12g45 là phần thi viết. Các em lễ sinh tập trung đông đủ trong nhà thờ để thực hiện bài thi. Bài thi gồm có hai phần: phần viết và phần trắc nghiệm. Các câu hỏi của bài thi đều xoay quanh kĩ năng giúp lễ cũng như kiến thức về thánh lễ.

Sau phần thi viết là thời gian nghỉ giải lao và ăn trưa từ 11g45 đến 12g15. Từ 12g15 đến 13g00, tất cả lễ sinh tập trung vào nhà thờ để thực hiện phần thi kĩ năng giúp lễ. Phần thi kĩ năng bao gồm thi gấp áo, xông hương và rung chuông. Nhìn chung thì các em thực hiện tốt các phần thi, tuy nhiên các em vẫn còn vấp phải một số sai sót nhỏ.
Cuối cùng là phần sinh hoạt nhẹ và tổng kết thi đua. Trong phần tổng kết, cha xứ Suối Thông có chia sẻ với các lễ sinh đôi điều. Đến 2g chiều thì buổi họp mặt kết thúc. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, Lễ sinh của các giáo xứ chia tay nhau và ra về. Nhìn chung, buổi họp mặt diễn ra hết sức tốt đẹp.

Quỳnh Như.
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương.









