Sáng Chúa nhật 11/05/2008, nhằm ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 119 em thiếu nhi là con cái của Giáo xứ Chánh Tòa, được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ lúc 8 giờ 30, Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi (các em này đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải vào thứ Bảy 03/05/2008).

Tiếp đó, vào lúc 10 giờ 30, hơn 200 cụ cao niên và những người đau yếu, đã được lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Bí tích Hòa giải và Bí tích Mình máu Thánh Chúa.
Hai sự kiện trong cùng một ngày lễ trọng mang thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều niềm vui và thật nhiều ơn phúc.
Quả vậy, trong năm cả Giáo hội Việt nam sống chủ đề giáo dục con người, thì việc các em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể là dịp nhắc nhở mọi người về chủ đề này. Với các em, đây là mốc điểm khá quan trọng trong cuộc đời làm con Chúa. Còn làm sao để các em được triển nở trong đức tin và lòng mến, được phát triển về nhân cách và tri thức, đó là nhiệm vụ của từng gia đình, của Giáo hội và của xã hội.
Trong bài chia sẻ, Cha Phó Phêrô nhắn nhủ các thiếu nhi 3 điều : “Nhớ rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người – Hãy năng nói chuyện với Chúa Giêsu – Bắt chước Chúa Giêsu để luôn sống yêu thương, thẳng thắn và chân thành”. Ngài còn cám ơn và mời gọi phụ huynh cũng như các gia đình : “Xin hãy tiếp tục cộng tác với Giáo xứ và đồng hành với các em, để các em có thể được sống trong bầu khí yêu thương chan hòa, được đón nhận những gì tốt đẹp nhất hầu các em được phát triển và sống tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn”. Điều này cũng đã được vị phụ huynh đại diện nói lên trong lời cám ơn vào cuối Thánh lễ : “Chúng con, những người làm cha mẹ, xin hứa sẽ luôn chăm sóc và hướng dẫn con em mình sống trong đức tin, đức cậy và đức mến, bằng việc chính chúng con sống và làm gương tốt cho các em…”
Hình ảnh các Linh mục đến tận nơi để trao ban Bí tích cho các cụ già và những người đau yếu, đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi cảm nghiệm được lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha, nhận ra được Mẹ Giáo Hội luôn quan tâm chăm sóc mình. Dù rằng già cả, yếu đau, nhưng như lời chia sẻ của Cha Phêrô : “Chính những giây phút đau đớn trên giường bệnh, những lúc biết rằng sức tàn lực kiệt, quí vị và các cụ đã dâng những cơn đau, những sự cô đơn, những hy sinh cũng như những kinh nguyện lên Thiên Chúa, qua đó, ơn Chúa càng tuôn tràn trên các cụ và cho nhiều người khác…”

Dù là những mái đâu xanh tràn đầy nhựa sống hay những khuôn mặt nhăn nheo, thân thể gầy yếu xanh xao vì tuổi già và bệnh tật, tất cả đã được sống trong ân phúc và yêu thương.
Qua Chúa Giêsu, Thần khí của Thiên Chúa đã được trao ban thật dồi dào cho nhân loại. Hãy chạy đến cùng Chúa Thánh Thần, Vị Thầy cao cả nhất trong mọi người thầy ; Sức Mạnh vĩ đại nhất trên mọi sức mạnh, để được soi sáng dạy dỗ và được nâng đỡ ủi an, để mỗi người biết sống vươn lên và để nhân loại được sống trong hiệp nhất và tin yêu.
Tứ Linh









