Vào ngày 26/5/2014, tại giáo xứ Lạc Lâm trực thuộc giáo hạt Đơn Dương đã diễn ra buổi họp mặt giao lưu giữa các ban lễ sinh của các giáo xứ trong hạt. Đây cũng là một phần trong hoạt động thường niên của giáo hạt, đặc biệt dành cho các em thiếu nhi phục vụ trong ban lễ sinh – vốn đóng vai trò khá quan trong trong công tác phụng vụ.
Theo chương trình được chuẩn bị thì buổi họp mặt giao lưu được lên kế hoạch dựa trên tiêu chí vui chơi và vận động nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết của các em thiếu nhi trong ban lễ sinh. Do đó, buổi giao lưu không diễn ra theo mô tip trò chuyện trong hội trường hay sinh hoạt cố định mà được tổ chức với quy mô khá mở.
Theo chương trình, từ 7h30 cho đến 8h sáng, tất cả các ban lễ sinh thuộc 12 giáo xứ thuộc giáo hạt Đơn Dương tụ họp tại sân trước cửa thánh đường giáo xứ Lạc Lâm. Trừ ban lễ sinh của giáo xứ Lạc Lâm ra thì tất cả các ban lễ sinh thuộc các giáo xứ bạn đều đến đây bằng phương tiện ô tô nên việc tập trung diễn ra khá nhanh chóng. Chưa đến 8h mà các ban lễ sinh của toàn bộ các giáo xứ đã có mặt đông đủ với gần 300 em lễ sinh đăng ký tham gia, chưa kể các thành viên trong ban điều hành và hướng dẫn. Do đang trong công tác xây dựng và sửa chữa nên khu vực phía trước sân của thánh đường giáo xứ Lạc Lâm còn khá bừa bộn – song để chuẩn bị cho buổi giao lưu thì những giáo dân đang làm công tác sửa chữa cũng đã có sự sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ một cách gọn gàng nhất trong điều kiện có thể để chào đón các ban lễ sinh từ các giáo xứ bạn đến tham gia buổi giao lưu quan trọng này. Trong đó phải kể đến sự góp mặt rất nhiệt tình của gần 20 bạn trẻ trong nhóm giáo lý viên của giáo xứ chủ nhà Lạc Lâm. Đây là nhóm nòng cốt đóng vai trò xây dựng, lên kế hoạch cũng như điều hành cho buổi sinh hoạt. Theo chương trình, tất cả các thành viên tham gia sẽ hòa nhập vào một trò chơi lớn giống như trong các buổi cắm trại với địa điểm diễn ra buổi sinh hoạt là khu vực Đỉnh Đồi Yêu Thương, vốn là một địa danh tham quan khá nổi tiếng tại giáo xứ Lạc Lâm.

Để tăng thêm tính đoàn kết cũng như hấp dẫn, các em lễ sinh của 12 giáo xứ được chia ra thành 8 đội với số lượng tương đương nhau. Theo đó các đội sẽ tham gia vào cuộc hành trình vừa di chuyển lên núi vừa tham gia vào những trò chơi nhỏ hơn với rất nhiều thử thách thú vị như băng rừng, bò trườn vượt qua chướng ngại vật, vẽ mặt bằng sơn màu… và nhiều thử thách thú vị khác, trong đó phải kể đến thử thách diễn lại các hoạt cảnh trong Kinh Thánh. Theo đó, các đội nhận được một kịch bản được viết sẵn, sau đó bố trí người để đóng giả các nhân vật trong kịch bản như Chúa Giêsu, mẹ Maria, tiên tri Môsê… Điểm thú vị ở đây đó là chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà các đội vừa phải tập vừa phải diễn hoạt cảnh sao cho đạt chất lượng tốt nhất, vậy mà có rất nhiều đội hoàn thành xuất sắc phần thử thách này. Một thử thách khác cũng khá cam go đó là bò trườn vượt chướng ngại vật. Trong khi vừa phải di chuyển theo đường dốc lên đỉnh đồi, các đội tham gia vừa phải bò lết để vượt qua các dây căng rất thấp làm chướng ngại vật. Nhiều em thiếu nhi trong các ban lễ sinh khá bỡ ngỡ trước thử thách này do ban đầu vốn chỉ xem đây là một buổi giao lưu và đã mặc trang phục khá đẹp nên rất ngại phải bò trườn kiểu này vì sợ sẽ bẩn quần áo. Ấy vậy mà sau một lúc e ngại và do tính cấp bách của trò chơi cũng như tính thi đua giữa các đội nên rất nhanh chóng các “vận động viên nhí” bò trườn đủ kiểu để vượt qua chướng ngại này.
Trò chơi lớn diễn ra trong khoảng thời gian từ 8h30 cho đến khoảng 10h30. Sau đó tất cả các đội tụ họp về khu vực lễ đài trên Đỉnh Đồi Yêu Thương để tham gia sinh hoạt chung. Theo đó, mỗi ban lễ sinh của mỗi giáo xứ sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ được chuẩn bị sẵn. Có một điểm khá thú vị là tất cả các ban lễ sinh đều tham gia tiết mục múa tập thể dựa trên nền nhạc chủ yếu là các bài hát mang nét sống đạo. Có một số nhóm trình diễn các điệu múa dựa trên nền nhạc các bài dân ca như Trống Cơm hay thậm chí vui nhộn hơn nữa là bài nhạc Đôrêmon hay ZinZin (vốn là một bài hát quảng cáo trên truyền hình khá vui nhộn). Giữa buổi giao lưu văn nghệ có sự tham gia sinh hoạt của cha quản hạt giáo hạt Đơn Dương – Cha Phaolo Phạm Công Phương. Cha quản hạt Đơn Dương vốn được rất nhiều các ban hội trong giáo hạt quý mến bởi phong cách vui nhộn trong các buổi sinh hoạt với các bài hát nhạc Đạo được cha chọn lọc và chuẩn bị sẵn trong thẻ nhớ USB. Khi nhạc được bật lên, cha sẽ trình bày các điệu múa đơn giản để mọi người tham gia có thể hòa nhịp vào để nhảy múa theo. Buổi giao lưu còn có sự góp mặt của hai cha phó Lạc Lâm và Lạc Viên. Tất cả các cha đều tham gia nhiệt tình trong vai trò hướng dẫn viên và đôi lúc là cả hoạt náo viên để tăng thêm sự vui nhộn cho buỗi giao lưu này.

Sau khi sinh hoạt chung xong, tất cả các thành viên tham gia buổi giao lưu nghỉ trưa và dùng bữa trên Đỉnh Đồi Yêu Thương. Tất cả các phần ăn trong bữa trưa này đều được các thành viên trong hội Các Bà Mẹ của giáo xứ Lạc Lâm chuẩn bị, nấu nướng và vận chuyển lên đỉnh núi bằng phương tiện xe máy cày. Ngay sau khi bữa trưa được mang lên núi, các ban lễ sinh thuộc các giáo xứ báo cáo thành viên có mặt và tiến hành nhận phần ăn cho giáo xứ mình. Khoảng từ 12h trưa cho đến 1h chiều, tất cả các thành viên tham gia dùng bữa ăn trưa và nghỉ ngơi tại chỗ cũng như tham quan chụp ảnh lưu niệm. Đến khoảng 13h15, tất cả mọi người tiến hành xuống núi bằng đường bậc thang để tiến hành giờ Chầu Thánh Thể chung trong thánh đường giáo xứ Lạc Lâm. Buổi Chầu Thánh Thể chung diễn ra trong không khí trang nghiêm và hiệp thông. Qua đó cũng cầu nguyện cho tình yêu thương hợp nhất và đặc biệt là tinh thần lễ sinh của giáo hạt.
Buổi sinh hoạt giao lưu kết thúc bằng lời cảm ơn và chúc lành từ cha phó xứ Lạc Lâm – cha Giuse Vũ Ngọc Thanh. Ngay sau đó, các ban lễ sinh thuộc các giáo xứ chia tay nhau và ra về trên các phương tiện ô tô chuẩn bị sẵn. Nhìn chung, buổi giao lưu sinh hoạt đã diễn ra trong tinh thần cởi mở, đoàn kết, yêu thương và không kém phần vui nhộn trong một phong cảnh khá hữu tình nơi miền sơn cước.
Huy Lữ.
BTT Giáo Xứ Lạc Lâm.









