Theo truyền thống, ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là ngày bổn mạng của Lễ Sinh Giáo hạt Đơn Dương. Năm nay, buổi họp mặt giao lưu của Lễ Sinh  được diễn ra tại Giáo xứ Tu Tra. Đồng hồ điểm 8:30 hơn 300 lễ sinh trong Giáo hạt có mặt tại khuôn viên Nhà Thờ trước sự chào đón chan hòa niềm thương mến của Cha Quản Xứ Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan, ban tổ chức cũng như các bạn lễ sinh giáo xư nhà. Buổi khai mạc diễn ra với những câu kinh, tiếng hát vọng lên trong bầu khí hân hoan trong những nụ cười, ánh mắt thân thiện. Cha Tân Quản xứ Bartôlômêô đã chia sẻ với các em lễ sinh bằng những lời nói việc làm hết sức thiết thực và với tất cả tâm hồn của Ngài. Buổi giao lưu vô cùng vinh dự được đón Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân đến thăm hỏi và chủ sự thánh lễ. Tiếp tục chương trình là đôi dòng nhắn gửi của Thầy Phó Tế Phêrô Vũ Ngọc Hùng về sự hy sinh, ý thức cũng như trách nhiệm, vai trò của người lễ sinh. Thầy đã đặt rất nhiều hy vọng vào những người lễ sinh gương mẫu, có ý thức trách nhiệm trong công việc, luôn hướng đến Chúa trong tình yêu thương và không thể thiếu là sự chia sẻ của Cha Quản Xứ Giáo Xứ Suối Thông Tôma Phạm Quang Hào Ngài đã nói lên tâm tình của mình và sự ưu tiên đặc biệt của các bạn lễ sinh được gần Chúa hơn

Qua cuộc trò chuyện với Cha Tổng Đại Diện, chúng tôi được biết Cha đặc biệt quan tâm đến các lễ sinh trong Giáo hạt nói riêng và Giáo phận nói chung, ngài đã bày tỏ niềm vui và những mong ước của mình cho tương lai của Giáo phận. Cha Tổng Đại Diện tin tuởng và hy vọng rằng qua buổi giao lưu sinh hoạt này, các bạn lễ sinh có thể lớn lên, trưởng thành về nhân bản, về đức tin và đặc biệt là niềm xác tín vào Hội Thánh, siêng năng đến với Chúa, với Thánh Thể cách tự nguyện, từ bỏ những ý riêng của bản thân mà hòa nhập với Hội Thánh. Đối với ngài, lễ sinh chính là những người hạnh phúc hơn bao người khác bởi lẽ họ luôn có cơ hội gần gũi với Bàn Thánh, Cung Thánh, Chén Thánh,… và hy vọng rằng các bạn sẽ nên Thánh.

 

Ngày sau đó, Cha Tổng Đại Diện chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế có Cha Quản Hạt Phao Lô Phạm Công Phương và quí Cha trong Giáo hạt, Thánh Lễ diễn ra trong sự trang nghiêm, hiệp nhất của toàn thể các bạn lễ sinh và đông đảo giáo dân tham dự. Trong bài giảng Cha Quản Hạt nói lên tâm tình của mình và ngài nhấn mạnh về Mình và Máu Thánh Chúa là của ăn với một câu chuyện hết sức cảm động “ Trong một cơn động đất đã vùi lấp 2 mẹ con trong lòng đất, nhưng họ vẫn còn sống chờ cứu hộ đến, hai ba ngày mà người cứu hộ vẫn chưa tìm thấy họ, người mẹ đã cắn tay minh đễ đứa con hút máu của mình mà sống trong máy ngày, người mẹ đã hy sinh chính máu mình để cứu đứa con, cuối cùng hai mẹ con cùng được cứu sống” .

Sau Thánh lễ, dưới sự phục vụ tận tình hết mình của Hội Các Bà Mẹ Giáo xứ Tu Tra, mọi người đã bước vào bữa trưa thật ngon miệng và vui vẻ trong tinh thần đoàn kết, thân mật.

Ăn trưa xong, sau khi giải lao ít phút, các bạn lễ sinh bước vào cuộc thi với tên gọi “RUNG CHUÔNG VÀNG”. Để tăng thêm hào khí, các bạn thuộc Giáo xứ Thạnh Mỹ đã biểu diễn một tiết mục văn nghệ tặng cho buổi giao lưu ngày hôm nay. Nội dung câu hỏi xoay quanh đề tài rất thiết thực, gần gũi đối với lễ sinh: Hội Thánh và Phụng Vụ do các Thầy Dòng Don Bosco phụ trách. Cuộc thi diễn ra trong hào khí thật sôi động với những tràng pháo tay như muốn òa tung cả khán đài. Thông qua cuộc thi này các bạn đã thấy được kiến thức mình đang có và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.

Buổi giao lưu lên đến đỉnh điểm với buổi Chầu Thánh Thể và nghi thức Sai Đi đầy ý nghĩa. Sau một ngày vui chơi hăng hái, nhiệt tình, các bạn đã nhận được những phần thưởng xứng đáng cùng với niềm vui lớn lao trong tâm hồn.

 

Anh Giao – Bảo Khanh – Thị Thảo – Hoài Mi – Ngọc Diệp – Minh Khuê

Hải Đăng – Nguyên Kha

Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đàlạt – Hạt Đơn Dương