Tại nhà thờ Chánh Tòa chiều ngày 10/01/2010, kết thúc tuần lễ Quốc Tế Di Dân, ngày Năm Thánh dành cho anh chị em di dân, Giáo hạt Đàlạt tổ chức buổi gặp mặt cho anh chị em vì hoàn cảnh hay vì cuộc sống phải rời bỏ quê hương đến Đàlạt để học hành hay làm ăn sinh sống.
Giờ thống hối, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và chầu Mình Thánh Chúa bắt đầu cho buổi gặp gỡ. Tiếp đó, Đức Cha Phêrô nói chuyện với anh chị em tại Hội Quán của Giáo xứ. Đức Cha trình bày sơ lược về vấn đề mục vụ di dân của Giáo hội. Đặc biệt, qua lá thư của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn – Chủ tịch Ủy Ban Di Dân, cho thấy đường hướng và sự quan tâm của Giáo hội dành cho các anh chị em này.

Về hiện tượng di dân, Đức Cha Phêrô nói : “Đây không phải là chuyện của Việt nam mà còn là chuyện của thế giới ; không phải là vấn đề của ngày nay mà còn là của lịch sử con người. Trong lịch sử cứu độ, Đức Maria và Chúa Giêsu cũng sống thân phận di dân; thời Cựu ước, Abraham đã nghe theo lời mời gọi của Thiên Chúa để rời bỏ quê hương xứ sở của mình để đến miền đất Chúa hứa”…
Giáo hội toàn cầu dành một tuần lễ về vấn đề di dân, Giáo hội Việt nam cử hành ngày Năm Thánh cho di dân, vì trong một xã hội thiếu ổn định hiện nay, đây là một vấn đề cần phải được quan tâm nhiều hơn, hầu giúp di dân có cái nhìn đúng về hoàn cảnh của mình để dễ dàng hòa nhập và có được một cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, theo lời Đức Cha Phêrô qua các sự việc ngài đã chứng kiến ngay tại Giáo phận Đàlạt, thì di dân là những người đã góp phần làm sinh động thêm trong đời sống Đạo, là những người mang theo những truyền thống quý báu và làm phong phú hơn cho vùng đất họ đến định cư… Đức Cha Phêrô còn thuật lại những nhận định tốt đẹp của các Giám mục tại một số nơi trên thế giới có người Công giáo Việt nam đến định cư. Qua những câu chuyện thực tế, Đức Cha cho thấy anh chị em không được phép mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Tuy vậy, cũng có không ít những trường hợp mang tư tưởng tạm bợ, bấp bênh, đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của chính họ, không chỉ về phương diện vật chất mà còn ngay trong đời sống đạo. Với bốn vấn đề trích trong Huấn thị Tình yêu Đức Kitô dành cho di dân của Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục vụ chăm sóc Di dân và Lữ hành (ngày 03/05/2004), Đức Cha Phêrô đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề hôn nhân gia đình, ngài nói : “Hôn nhân phải dựa trên nền tảng một tình yêu chân thực. Tham gia vào đời sống sinh hoạt của Giáo xứ, là môi trường thích hợp để có những lựa chọn đúng đắn trong hôn nhân. Một cuộc sống tạm bợ khó có được một tình yêu đích thực và một gia đình bền vững”.
Đức cha Phêrô còn nói đến quyền con người, quyền lợi và nghĩa vụ của anh chị em di dân, cũng là những người con trong gia đình Hội Thánh. Ngài còn nhắc nhở anh chị em di dân hãy luôn sống trong lòng Hội thánh để chu toàn ơn gọi của mình. Ngoài ra, Đức Cha nhấn mạnh : “Là người có đức tin, hãy nhớ rằng Chúa muốn anh chị em đến nơi đây vì anh chị em có thể cộng tác, sinh hoạt và đem đến nhiều sự mới mẻ, không phải chỉ một người, nhưng cả một tập thể. Anh chị em phải thấy việc mình ra đi có thể vì nhiều lý do, nhưng đều nằm trong chương trình và sự quan phòng của Thiên Chúa”.
Sau lời cám ơn và hứa góp phần thực hiện những gì Mẹ Hội Thánh mong ước của một đại diện anh chị em di dân, Đức Cha nhắn nhủ : “Hôm nay không phải để giải quyết một việc gì, nhưng trong tương lai, khi có những sinh hoạt liên hệ đến di dân, chính anh chị em đang hiện diện là nhân tố và mời gọi người khác cùng đến tham dự. Đây cũng là cách chúng ta thực hiện sứ mạng tông đồ. Gặp gỡ nhau trong tình yêu Chúa và nếu từng thành viên biết góp sức theo khả năng, tôi tin gia đình nhỏ bé này sẽ phát triển. Đặc biệt, hãy cố gắng gìn giữ những nét truyền thống của riêng mình…”.
Tiếp đó, Cha Tổng Đại diện Phaolô giới thiệu với Đức cha các thành viên trong Ban Mục Vụ Di Dân của Giáo Hạt Đàlạt được các linh mục và nữ tu Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn đảm trách. …
Cha Tổng cũng mong muốn mọi người nỗ lực góp phần, để công việc này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.
Tuy chỉ có trên dưới 100 anh chị em di dân hiện diện, dù là một sinh viên hay người đã cao niên, đều muốn nói lên ao ước được hòa nhập với cuộc sống mới. Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em di dân do Đức Cha Phêrô chủ sự, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Quý Cha trong Ban Mục vụ Di Dân của Giáo hạt, một số Cha quản xứ đồng tế với Đức Cha Phêrô. Các cộng đoàn tu sĩ và bà con giáo dân hiện diện trong Thánh lễ như để bày tỏ tâm tình chia sẻ, nâng đỡ, đồng hành với anh chị em di dân.
Đức Cha Phêrô ngỏ lời cùng cộng đoàn : “Khi xuống thế làm người, khi chịu phép rửa từ tay Gioan Tẩy giả, Đức Kitô thật sự mang lấy thân phận con người. Khi Đức Kitô mặc lấy thân phận yếu hèn của con người, chúng ta được nâng lên làm con Thiên Chúa”.
Với ý chỉ cầu nguyện cho anh chị em di dân, Đức Cha Phêrô nói : “Giáo hội mời gọi chúng ta quan tâm đến những vấn đề, những khó khăn thử thách của anh chị em di dân, hãy mở rộng tấm lòng để đón nhận. Đồng thời cám ơn vì sự hiện diện của anh chị em di dân đã giúp nếp sống, giúp các Họ Đạo ngày càng thêm phong phú và phát triển”.

Qua các bài đọc Lời Chúa nhân Chúa nhật kính Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Cha chia sẻ :
- Đức Kitô đã đồng hóa Ngài với con người khi nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả : “Điều này giúp chúng ta xác tín về Mầu nhiệm Nhập thể, xác tín về tình yêu Thiên Chúa. Yêu ai thì muốn người đó được hạnh phúc, muốn chia sẻ cả những khổ đau khổ, mất mát của họ. Dù là Thiên Chúa, nhưng khi đến mang lấy thân phận làm người, Chúa Giêsu đã thánh hóa và cho thấy rất con người rất quý trọng. Cũng như việc Chúa Giêsu bước xuống sông Giođan cho Gioan làm phép rửa, thì nước với những chức năng bình thường đã mang ý nghĩa thanh luyện, thanh tẩy thiêng liêng”.
- Khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần ngự đến trên Ngài : “Trong cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu đã liên lỉ cầu nguyện, chính trong cầu nguyện mà Thánh Thần đến trên Ngài. Trong bài đọc I, Isaia giới thiệu một Đấng Messia mà Thiên Chúa sai đến tràn đầy Thánh Thần và đem Tin mừng đi rao giảng. Tiên tri Isaia dùng hình ảnh Ngài “không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói”, cho thấy Ngài là Đấng Messia công bằng nhưng đầy lòng nhân ái”.
- “Đây là Con yêu dấu của Ta, Con làm đẹp lòng Ta mọi đàng” : “Một lời tấn phong, một lời giới thiệu và khẳng định Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa đến từ Chúa Cha và bởi Chúa Cha, qua đó chúng ta thấy được sự liên kết mật thiết giữa Cha và Con. Lời này không chỉ xác nhận điều các tiên tri đã nói : đây là Người tôi trung của Thiên Chúa, mà còn cho thấy Chúa Giêsu thi hành vẹn toàn mọi ý muốn của Chúa Cha. Chỉ một lời vắn tắt, Chúa Cha đã mạc khải cho chúng ta về con người, sứ mạng và nguồn gốc của Chúa Giêsu”.
- Dựa vào lời giới thiệu của Chúa Cha để chúng ta sống đức tin : “Chúa Giêsu nói không phải Ngài thanh tẩy chúng ta theo cách mà Gioan đã làm, nhưng những ai được sinh ra bởi nước và Thánh Thần thì được trở nên con Thiên Chúa. Khi chịu phép Rửa Tội, khi đã lãnh nhận Thánh Thần, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta có một nền tảng vững chắc để tin rằng dù bên ngoài như mọi người, nhưng chúng ta là con Thiên Chúa, được thánh hóa và được tràn đầy Thánh Thần.
Như Chúa Giêsu khi được tràn đầy Thánh Thần, chúng ta cũng được sai đi để thi hành sứ mạng làm nhân chứng, loan báo Tin mừng. Ngày lễ này nhắc chúng ta nhớ được làm con Chúa là hồng ân vô cùng lớn lao, đồng thời nhắc nhở sứ mạng mà chúng ta phải thực hiện”.
- Giáo hội cử hành tuần lễ Quốc Tế di dân : “Là cơ hội để chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu. Có thể nói thay vì phải ra đi, anh chị em lại được Chúa gửi người khác đến để có thể thi hành sứ mạng của mình, hãy suy nghĩ về điều này. Hãy nhớ chính chúng ta cũng là di dân ; Chúa Giêsu, Đức Maria cũng mang thân phận di dân. Đã có một Giakêu, một Mátthêu, một Maria, Một Mátta biết đón nhận Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu còn nói : “Ai đón nhận một trong những người bé mọn là đón nhận chính Ta”, nếu hiểu rằng anh chị em di dân là những người Chúa gửi đến để thánh hóa, để tạo điều kiện cho chúng ta trở thành những tông đồ, thì khi đã được Thiên Chúa trao ban những điều kiện thuận tiện trong cuộc sống, chúng ta nghĩ gì, sống thế nào và làm gì để giúp đỡ những người đang còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống ?”
Sau Thánh lễ, một buổi sinh hoạt vắn gọn để anh chị em di dân trong các Giáo xứ có thể làm quen với nhau và trao đổi một vài thông tin cần thiết. Hy vọng và tin chắc rằng, với Ơn Chúa và với nỗ lực của mọi người, dù là người đã định cư lâu năm hay người mới đến, đều đón nhận được sự cảm thông, yêu thương để cùng chung tay xây dựng Hội thánh tại địa phương ngày càng phát triển và mang lại hạnh phúc đích thực cho nhiều người.
Tứ Linh









