Chúa Nhật 16/10/2016

“Mỗi người mỗi nước mỗi non

Khi về bên Chúa là con một nhà

Chẳng có sắc tộc màu da

Anh em sum họp chan hòa tình thân”.

 

Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn có truyền thống đoàn kết, hợp nhất hướng về một tổ quốc. không phân biệt màu da sắc tộc họ vẫn luôn sống chan hòa, yêu thương nhau. Trong Hội Thánh cũng vậy, dù người Kinh hay Churu, K’Ho hay Êđê họ vẫn chung một đức tin, anh em có chung Người Cha trên trời. Vâng, trong tâm tình đó, hằng năm cứ đến độ trung tuần tháng 10 khi tiết trời đã se se lạnh thì các anh em thuộc 12 giáo xứ của Giáo Hạt Đơn Dương lại quây quần, cùng nhau quy tụ để chia sẻ, hiệp thông trong tình bác ái, yêu thương. Từ đó tạo nên một truyền thống không thể thiếu trong giáo hạt Đơn Dương này, và năm nay nơi diễn ra hoạt động giao lưu chính là Giáo Xứ Lạc Hòa (KaĐô). Nghi thức diễn ra gồm hai phần chủ yếu: Lễ và Hội với chủ đề “Làm Chứng Bằng Đức Tin Và Việc Làm”.

Sáng 16/10/2016 vào lúc 8h, Cha quản xứ Gioan Đỗ Vinh Sơn cùng Cha Phó và hội đồng mục vụ, anh chị em dân tộc thuộc Giáo xứ Ka Đô đã hân hoan chào đoán: Quý Cha, Quý tu sĩ, mọi người từ các giáo xứ đến tham dự ngày trọng đại này. Bước vào cổng ta có thể cảm nhận được không khí rộn ràng háo hức của tất cả mọi người. Đến 9 giờ,Thánh Lễ được diễn ra với tâm tình phấn khởi, hiện diện gồm có: Cha đặc trách anh em dân tộc hạt Đơn Dương, Cha quản xứ, cùng quý Cha đồng tế, tu sĩ và gần 1000 anh chị em các dân tộc chủ yếu là K’ho và Churu. Thánh lễ diễn ra rất trang nghiêm sốt sắng, tiếng hát, lời kinh được xướng lên bằng tiếng K’Ho. Với bài Phúc Âm Mt 28,16_12, cha PhaoLô B’nahria Ya Tine đã có đôi lời chia sẻ về ngày truyền thống này bằng tiếng Churu với chủ đề nói trên. Cha nhấn mạnh hai điều: “Ra đi và làm việc, vậy Ra Đi là gì? Là ra khỏi con người, khỏi ngôi nhà làng, khỏi giáo xứ mình để nói về Chúa, về Nước Trời, về đời sống mai sau. Và Làm là như thế nào? Chính là biểu lộ trái tim: yêu Chúa, yêu người”. Cha cũng mời gọi mỗi người hãy bắt đầu từ những người bên cạnh rồi mới đến bên ngoài. Kết thúc thánh lễ ông Ya Núc đại diện anh chị em bày tỏ tấm lòng cám ơn Cha Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương  vì lý do sức khỏe mà không thể tham dự nhưng  Ngài  vẫn luôn quan tâm và dõi theo. Đồng thời, ông gửi lời tri ân đến các Cha và anh chị em đã không quản ngại đường xá xa xôi đến để cùng hiệp thông, dâng Thánh Lễ, và cũng tạo điều kiện cho anh chị em gặp gỡ giao lưu trong tình yêu thương và hiệp nhất. Kế đến Cha đặt trách cũng có đôi lời cám ơn tất cả mọi người. Kết thúc Thánh Lễ là tiếng hát trong trẻo bằng tiếng K’Ho của ca đoàn Giáo Xứ Lạc Hòa.

Sau đó là phần giao lưu giữa các anh em dân tộc qua hai phần: Trò Chơi Vận Động và Văn Nghệ Ẩm  Thực. Đúng 10h30 Cha đặt trách đã khai mạc bằng trò chơi kẹp bóng và di chuyển bóng bằng đầu giữa  các đội thi đua một cách sôi nổi và đoàn kết trong tình huynh đệ. Đã có đội chiến thắng, nhưng chiến thắng lớn nhất là tình liên đới của anh chị em đã tạo nên một ngày thật vui vẻ, yêu thương, hòa thuận giống như cái tên “Lạc Hòa” vậy.

Sau khi kết thúc phần giao lưu vận động, tại hội trường giáo xứ, anh chị em cùng nhau dùng chung bữa cơm ấm áp tình nghĩa. Song song với các món ăn bắt mắt và ngon miệng là các món ăn tinh thần được mang đến từ nhiều giáo xứ khác nhau. Những  giai điệu, điệu múa truyền thống, làn điệu dân gian như càng kết nối mọi người lại với nhau trong niềm vui và phấn khởi. Cao trào cho buổi lễ là tiết mục Langbiang do giáo xứ bạn Tạ Đông (Đam rong), đặc biệt hơn khi có sự tham gia của Cha quản xứ Ka Đô biểu diễn. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, buổi giao lưu cũng kết thúc ngay sau đó, bữa tiệc cũng đã khép lại, Cha quản xứ gửi lời cám ơn mọi người đã góp phần làm nên thành công cho ngày truyền thống này.

Được biết thêm, khi Cha quản hạt ủy nhiệm tổ chức ngày truyền thống cho anh chị em dân tộc trong hạt.  Cha Gioan Đỗ Vinh Sơn liền lên chương trình và phân chia công tác đến các giáo xứ cùng bà con giáo khu Gioan tập hát cho Thánh Lễ, chuẩn bị cho phần giao lưu và bữa ăn “Huynh Đệ”. Trong bữa ăn có các món đặc sản của người đồng bào nơi đây như: canh cà đắng, rau bép… anh chị em cùng trao cho nhau những yêu thương và chia sẻ đó, chính là truyền giáo rồi. Cha cho biết thêm đây cũng là lần đầu tiên tổ chức nên có các thuận lợi như là được sự cộng tác của tất cả mọi người, tuy nhiên thiếu xót thì không thể tránh khỏi. bên cạnh những chia sẻ của Cha Quản Xứ Ka Đô thì cũng có những cái bắt tay, những câu hỏi thăm , những nụ cười thật tươi như nói lên tình yêu thương hợp nhất của anh chị em trong Chúa Ki tô.

Ngày truyền thống đã kết thúc, mọi người chào nhau ra về nhưng dường như vẫn còn nhiều quyến luyến, chưa muốn chia xa nhưng thời gian có hạn đành hẹn một dịp sắp tới. Thật là một ngày ý nghĩa trong Chúa, trong đức tin và tình yêu thương, bác ái, huynh đệ.

Thu Ngọc – Hoài Ân

Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương