Chiều Chúa nhật ngày 06-01-2013, lễ Chúa hiển linh, lúc 13giờ 30 phút, tại nhà thờ giáo xứ Diom đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống của các ca đoàn trong giáo hạt Đơn Dương. Đến tham dự buổi họp mặt có cha quản hạt Phaolô Phạm Công Phương, cha thư ký ban thánh nhạc giáo phận Gioan Nguyễn văn Gioan, cha trưởng ban thánh nhạc giáo hạt Gioan Nguyễn Trọng Thành, quí cha xứ, cha phó, tu sĩ nam nữ cùng 570 ca viên của 12 giáo xứ trong giáo hạt.

Ngày tryền thống các ca đoàn đúng là ngày hội của các ca viên, tuy ngày hôm nay ảnh hưởng bão số 1 nên thời tiết có mưa, nhưng không làm nản ý chí của các ca viên, ngược lại các ca viên đã đến sớm trước thời gian qui định và tôi nhìn mọi người thấy ai cũng đều biểu lộ một ánh mắt vui tươi, một khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc. Giáo xứ Diom cũng tiếp đón rất nồng hậu, khi Hội đồng mục vụ Giáo xứ cùng ban kèn tây đã ra tận ngoài cổng nhà thờ để đón chào quí cha, quí tu sĩ cùng các ca viên, ban kèn tây ca lên từng bài để đón chào cha quản hạt, quí cha, quí tu sĩ và từng ca đoàn của các giáo xứ. Sau nghi thức đón chào, các ca viên gặp gỡ nhau, cười nói xôn xao, và giờ ca nguyện đã đến, mọi người vào nhà thờ tề tựu nghiêm trang.

Cha quản hạt xin ơn thánh hóa và ban huấn từ. Ngài nói: “… Ngày hôm nay Chúa không tỏ mình một cách thế lí bằng một em bé nằm trong mảng cỏ như năm xưa, nhưng một cách nào đó Ngài hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta và chúng ta có thể gặp gỡ được Ngài. Chính vì vậy Chúa còn tỏ mình qua âm thanh, qua ánh sáng, qua màu sắc, qua những lời nói, qua tiếng hát v.v…  Đó là lí do tại sao chúng ta chọn ngày lễ Hiển Linh, là ngày để chúng ta ý thức vai trò của ca đoàn là làm cho Chúa được hiện diện và được tỏ mình ra. Điều thứ hai là thường thường ở nhà thờ thì chúng ta hát cho người khác nghe, ít khi chúng ta nghe người khác hát, nhưng khi đến đây chúng ta hát cho nhau nghe, cảm nhận sự hiện diện của Chúa và gặp gỡ Ngài. Ngày truyền thống ca đoàn này là dịp không chỉ cái bên ngoài, âm thanh, trang phục, kỹ năng điêu luyện, mà chúng ta có nhận ra Chúa nơi người khác hát hay không, để khi về lại Giáo xứ chúng ta ý thức mình hát là để cho cộng đoàn cũng nhận ra Chúa nơi tiếng hát của mình…”  Sau khi ban huấn từ Ngài tuyên bố khai mạc ngày truyền thống ca đoàn hạt Đơn Dương năm 2013,  với chủ dề năm nay: “Tôn vinh Thiên Chúa, ngợi khen Mẹ Maria”:  bắt đầu.

Tiếp đến Cha trưởng ban thánh nhạc Giáo hạt Đơn Dương, tổng kết những việc đã làm được của ban thánh nhạc Giáo hạt cũng như của Giáo phận trong năm vừa qua, mở ra phương hướng kế hoạch cho năm mới. Ngài đã phát tài liệu và chỉ dạy cho các ca trưởng cũng như ca viên về huấn thị thánh nhạc trong phụng vụ, các lời ca thưa đáp trong thánh lễ, hát đúng một vài chỗ hay sai sót để phù hợp với tính linh thiêng của phụng vụ thánh và sự đồng nhất trong Giáo phận. Ngài cũng mong ước mở được các lớp đào tạo ca trưởng, đệm đàn tại Giáo xứ và Giáo hạt để có người kế thừa và để thuận lợi cho học viên.

Giờ ca nguyện năm nay các ca đoàn tập duyệt ở nhà rất kĩ lưỡng và chu đáo nên  đã mang đến những tiết mục, những lời ca thật hay, thật ý nghĩa làm nức lòng người, nâng tâm hồn mọi người lên tới Chúa. Vâng, những lời ca tiếng hát tuyệt vời của các ca đoàn, đã làm cho mọi người cảm thấy như Chúa đã tỏ mình cho các đạo sĩ tại Bêlem năm xưa. Vì thế  ngồi trong nhà thờ này ai cũng nghĩ mình có một vai trò và sứ mệnh trong ngày lễ Hiển linh, như cha quản hạt đã có những lời huấn từ ban đầu. Ca đoàn nào cũng hát rất hay và diễn tả tâm tình tôn vinh Thiên Chúa thật sâu sắc. Tất cả như ngôi sao lạ dẫn đường để Chúa đã được tỏ hiện, để mọi người nhận biết, yêu mến Chúa nhiều hơn.

Mong ước các ca viên khi trở về lại Giáo xứ sẽ như ngôi sao lạ hôm nay dẫn đường cho mọi người gặp được Chúa, không chỉ trong ca hát mà còn trong cả đời thường nơi môi trường mình đang sống. Ngày truyền thống ca đoàn khép lại với bữa cơm thân mật và giao lưu văn nghệ hết sức vui nhộn tại sân nhà xứ.

Antôn Nguyễn Khánh – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương