Đã trở thành thông lệ từ đại năm thánh 2000, ngày lễ Hiển Linh hằng năm được chọn làm ngày truyền thống ca đoàn của Giáo Hạt Đơn Dương.

Đây là lần thứ mười, Giáo Hạt họp mặt các ca viên và lần này được tổ chức tại giáo xứ Tutra, do cha Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan làm Quản Xứ và cha cũng là thư ký của ban thánh nhạc Giáo Phận. Theo chương trình thì đúng 4 giờ 30’ mới bắt đầu nhưng khoảng 3 giờ, một vài giáo xứ đã đến, làm cho không khí ngày hội trở nên nhộn nhịp hơn. Buổi họp mặt lần này rất vinh dự được đón tiếp cha Giuse Nguyễn Văn Bảo – trưởng ban thánh nhạc Giáo Phận cùng cha Gioan Nguyễn Trọng Thành – trưởng ban thánh nhạc Giáo Hạt và cha Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương.

Sau những giây phút khởi động tại sân nhà xứ, các ca viên đã lần lượt tiến vào nhà thờ chầu Thánh Thể để tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng xin Chúa đồng hành cùng các ca viên trong công việc phục vụ nhỏ bé này. Giờ chầu do cha phó xứ Tutra chủ sự và dẫn giải, tuy ngắn ngủi nhưng lại là những giây phút thiêng liêng và cô đọng đối với những người tham dự hôm nay.

Cha trưởng ban thánh nhạc Giáo Phận đã huấn dụ để khai mạc buổi hát thánh ca Giáng Sinh của Giáo Hạt Đơn Dương. Trong hơn một giờ đồng hồ, những giai điệu ngọt ngào và huy hoàng của ca đoàn các Giáo Xứ đã làm náo nức bao người nghe, tất cả tạo nên bầu khí vừa trang nghiêm thánh thiện, vừa trầm bổng sâu lắng. So với lần tổ chức trước, các bài thánh ca trình bày hôm nay được dàn dựng công phu, khéo léo hơn, nội dung phong phú đa dạng, có sự đồng nhất và đầu tư về trang phục …. Mặc dù vậy, số lượng ca viên của các ca đoàn ít đi nhiều so với những năm trước.

Một người bạn đồng nghiệp của tôi là Phương Giao thuộc Giáo Xứ Châu Sơn đã chia sẻ nhận xét của mình thật chân tình :

“Phải chăng hát thánh ca là để biểu diễn, tranh đua giữa các Giáo Xứ ?

Không ! Qua những gì mà mọi người thể hiện hôm nay trong từng cử chỉ, nét mặt, giọng hát và cả sự sốt sắng đều cho thấy lòng nhiệt huyết, nỗi đam mê muốn hiến dâng dù chỉ là một chút tấm lòng đơn sơ nhỏ bé và một vài cố gắng hy sinh trong việc tập hát. Mỗi dịp Giáng Sinh về, mỗi lần được vinh dự cất lên lời ca tụng vinh danh Thiên Chúa thì lòng mình rạo rực lên một niềm vui khó tả. Tham dự buổi hát thánh ca hôm nay mọi người như quên hết mọi bận rộn, giũ bỏ mọi ưu phiền, gác sang một bên những bon chen thường ngày của cuộc sống để đắm chìm trong những giai điệu, những ca khúc vượt không gian và thời gian. Ra khỏi nhà thờ rồi mà mình vẫn còn nghe vang vọng đâu đó câu hát : “Ôi đêm kỳ diệu ! Ôi đêm tuyệt vời ! Hào quang soi sáng, Ngôi Lời giáng sinh”.

Sau phần trình bầy thánh ca, cha trưởng ban thánh nhạc Giáo Hạt có đôi lời cám ơn, chia sẻ đến quý cha và tất cả các bạn ca viên. Cha trưởng ban cũng khẳng định hát thánh ca không phải là biểu diễn nên khi hát thánh ca, cần có tâm hồn và  sự cảm nhận đúng đắn để có thể mang lại cho người nghe những giai điệu thánh thiện nhất. Ngoài ra, cha trưởng ban cũng hi vọng các ca đoàn trong Giáo Hạt tiếp tục phát triển và lớn mạnh trong đức tin và đức mến, đồng thời có sự đầu tư nhiều hơn về chuyên môn và nhân lực.

Kết thúc ngày hội truyền thống các ca đoàn, các bạn trẻ được hòa vào không khí của một gia đình chung, tất cả cùng ăn và sinh hoạt với nhau trong bữa ăn nhẹ cùng với một vài tiết mục văn nghệ do các Giáo Xứ trình bày. Buổi họp mặt của các ca đoàn trong Giáo Hạt Đơn Dương thực sự trở nên đáng nhớ với những thành công đáng nói của ngày truyền thống hôm nay.

 

Anh Giao

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương