Hàng năm cứ vào Chúa nhật trước lễ thánh Mônica, bổn mạng của các bà mẹ Công giáo, Giáo Hạt Đơn Dương luôn tổ chức buổi giao lưu các bà mẹ của các Giáo xứ trong Giáo Hạt. Ngày truyền thống 21/8/2016 này quy tụ hơn 720 các bà mẹ của 12 Giáo xứ cùng nhau chia sẻ về năm thánh Lòng Thương Xót và cùng dâng thánh lễ tạ ơn, hướng về thánh nữ Mônica để cầu nguyện cho nhau.

Buổi giao lưu khởi đầu với diễn nguyện của Giáo xứ chủ nhà diễn tả về lòng thương xót qua việc Chúa Giêsu không kết án người phụ nữ ngoại tình nhưng mở ra cho bà một hướng đi mới. Các bà mẹ đã chia sẻ những cảm nghiệm của mình trong đời sống gia đình khi phải thể hiện lòng thương xót với chồng con. Cao điểm là thánh lễ Chúa nhật 21 mùa thường niên hướng về thánh nữ Mônica để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho các bà mẹ một gương mẫu làm vợ và làm mẹ qua đời sống của thánh Mônica. Trong bài giảng cha Quản hạt Đơn Dương mở đầu bằng sự kiện tấm huy chương vàng của Việt Nam trong thế vận hội Olympic Rio 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không phải là tình cờ may mắn nhưng là kết quả của sự khổ luyện đi vào con đường hẹp mới đem lại vinh quang cho đất nước Việt Nam lần đầu tiên được tấm huy chương vàng của thế vận hội. Đó cũng là trọng tâm của bài Tin Mừng: “Anh em hãy chiến đấu để đi vào con đường hẹp”. Thánh nữ Mônica đã chọn con đường hẹp là phục vụ chồng con để vào nước trời. Cha Quản hạt mời gọi các bà mẹ hãy là người giữ lửa yêu thương trong gia đình và vận dụng khả năng của người nữ để kiến tạo niềm vui cho chồng con theo gương của thánh nữ Mônica là người vợ hiền và ngườì mẹ hiền.

Kết thúc buổi sinh hoạt là bữa ăn giao lưu giữa các Giáo xứ qua các món ăn tự chọn để các bà mẹ không ngồi một chỗ nhưng đi đến với nhau trong tiếng nói cười. Các giáo xứ cũng mang đến những tiết mục văn nghệ để bữa ăn thêm sinh động. Ai cũng phải thừa nhận các bà mẹ, dù già hay trẻ, Kinh hay Thượng, đều rất ‘lửa’ và rất ‘hot’. Ước mong các bà mẹ hãy giữ mãi ngọn lửa ấy để kiến tạo niềm vui cho gia đình như trọng tâm bài chia sẻ của cha Quản hạt.

Ban truyền thông Giáo hạt Đơn Dương – Đức Hùng