Đơn Dương là vùng đất có nhiều sắc Dân tộc anh em sinh sống: K’Ho, Churu, Cil, Kinh…vv. Để tạo nên không gian giao lưu chia sẻ và gìn giữ Bản sắc Dân tộc, từ lâu, Giáo hạt Đơn Dương đã chọn ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hàng năm làm ngày Truyền Thống các Dân tộc anh em.
Năm nay, ngày 22/10/2023, tại Giáo xứ Ka Đơn, từ lúc 8h30, Cha Quản xứ Phêrô Trần Quốc Hưng Long cùng Hội đồng Giáo xứ hân hoan chào đón quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, anh chị em các Dân tộc Giáo hạt Đơn Dương, quý quan khách về tham dự ngày Truyền Thống.
Trong tâm tình của tháng Mân Côi, trước khi vào Thánh lễ, cộng đoàn tiến về đài Đức Mẹ để cùng nhóm múa của Giáo xứ Diom dâng lên Mẹ những lời hát cùng những bông hoa tươi thắm.
Cao điểm là Thánh lễ lúc 10h, được cử hành bằng tiếng K’Ho, do Cha Quản hạt Vinhsơn Đỗ Quang Dung chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha trong giáo hạt, quý Cha Dòng Truyền giáo Thánh Vinhsơn. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn.
Cuối thánh lễ Cha Quản xứ Ka Đơn bày tỏ lời cảm ơn đến Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách, cùng tất cả anh chị em các Dân tộc Giáo hạt Đơn Dương về tham dự ngày Truyền Thống cách sốt sắng.
Sau Thánh lễ là buổi giao lưu văn nghệ, gồm những nét Văn hóa Truyền Thống của Đồng bào được tái hiện thật sinh động; bên cạnh đó là phần Ẩm thực với nhiều món ăn mang những nét đặc trưng của mỗi Dân tộc.
Ngày Truyền thống mang lại thật nhiều ý nghĩa làm nức lòng người, đặc biệt hơn khi diễn ra trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Điều đó cho thấy Lời Chúa không chỉ đến với một người, một nhóm người mà đến với tất cả mọi người không phân biệt dân tộc, màu da hay tiếng nói.
Bài: Vương Hoài Ân
Ảnh: Nguyễn Quang Tuyên