Tiếp nối tinh thần Ngày Khánh Nhật Truyền giáo, đây là lần thứ 4, Giáo Phận Đà Lạt tổ chức “Ngày truyền thống của anh chị em dân tộc thiểu số”. Tại Giáo Hạt Đà Lạt, khoảng 2000 anh chị em từ các buôn làng trong giáo hạt đã quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa. Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng 20 Linh mục vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật, 25/10/2009.
Hạt giống Tin mừng được các Linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris gieo rắc tại vùng đất cao nguyên đã trên 80 năm, với ngày được ghi lại trong lịch sử của Giáo phận : 07/12/1927, bà Maria K’Trút, người dân tộc đầu tiên được Cha Gioan Cassaigne ban Bí tích Rửa tội. Hiện nay, chỉ tính riêng số tín hữu trong Giáo phận Đàlạt là người dân tộc thiểu số đã trên 100 ngàn người.
Với lời đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người có một cái nhìn khác, cái nhìn biết ơn anh chị em dân tộc thiểu số, vì : “Ơn Chúa đã ban cho Giáo phận có nhiều con cái Chúa là người dân tộc, chúng con đã góp phần xây dựng đức tin, một đức tin thật mãnh liệt và sống động. Chúng con cũng chính là đối tượng mà Chúa trao ban cho Giáo phận để được yêu thương. Hãy cám ơn Chúa về hồng ân lớn lao này, hãy cùng tiếp tục nỗ lực và hiệp nhất để xây dựng Hội thánh Chúa”.
Nhìn lại lịch sử của Giáo phận, phải nhìn nhận rằng Ơn Chúa luôn được tuôn tràn, không phải vì Giáo phận có những con người tài ba xuất chúng hay lỗi lạc uyên thâm, nhưng chính vì những con người được xem là nhỏ bé, mọn hèn, những con người luôn phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, nhiều thử thách, đây mới là đối tượng được Thiên Chúa thương yêu và mời gọi những người theo Chúa phải thương yêu, nâng đỡ. Tình liên đới và bác ái này không chỉ trên môi miệng, nhưng được Giáo phận cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những sự quan tâm cụ thể từ đời sống tinh thần, văn hóa, sức khỏe qua các chương trình do Đức Cha Phêrô khởi xướng.
Qua các Bài đọc Lời Chúa được chọn đọc trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi mỗi người hãy nhìn lại cuộc sống của người theo Chúa. Theo Chúa nhưng có nghe và làm theo Lời Chúa ? Phải xác tín rằng đến một ngày muôn dân thiên hạ sẽ đoàn tụ, kéo nhau về Núi Chúa để nghe Ngài dạy dỗ và làm theo lời của Ngài (Dcr 8,20-23). Nhưng để được như vậy, Thiên Chúa mời gọi mỗi người phải biết nói về Chúa, sống có Chúa và nhất là rao giảng bằng chính cuộc sống của mình, vì như lời thánh Phaolô : “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng ? Làm sao rao giảng nếu không được sai đi ?” (Rm 10,9-18). Đức Cha Phêrô còn nhấn mạnh : chỉ nhắm mắt, bịt tai mới không nhận biết Thiên Chúa. Nếu nhìn vào vụ trụ bao la, nhìn vào thiên nhiên tươi đẹp – với một chút suy nghĩ – phải biết được có Đấng Tạo Hóa, khi đã nhìn nhận như vậy, Ơn Chúa sẽ giúp con người biết tin vào Ngài. Hơn thế nữa, thánh Phaolô nói rõ : Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển”, nên không ai có thể nọi rằng mình không được nghe, không được biết gì về Thiên Chúa.
Đức tin không phát xuất từ con người, nhưng do từ tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Khi trao ban Con Một của Ngài là Đức Kitô cho thế gian, qua cái chêt và sự sống lại của Đức Kitô, con người được cứu độ, được trao ban Thánh Thần để không một ai bị loại trừ, nhưng tất cả đều được yêu thương, được quy tụ lại trong gia đình của Thiên Chúa (Ga 17,11b.17-23).
Đức Cha Phêrô kết thúc bài chia sẻ bằng một lời mời gọi : “Qua ngày lễ này, anh chị em cám ơn vì đã được Chúa dẫn dắt đến với Ngài. Đồng thời, hãy hứa với Chúa sẽ cố gắng làm cho bà con, cho buôn làng, cho những người chúng ta gặp hàng ngày cũng đón nhận được Ơn Chúa, đón nhận được tình thương của Chúa, để sớm đến ngày tất cả chúng ta trở nên một gia đình duy nhất, con một Cha duy nhất là Thiên Chúa của chúng ta”.
Cuối Thánh lễ, đại diện anh chị em dân tộc đã bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại diện Phaolô và hết mọi người đã luôn quan tâm, chăm lóc, lo lắng cho người dân tộc. Vị đại diện cũng không quên nhắc lại các mục tử vào thời kỳ khởi đầu của Giáo phận : Đức Cha Gioan Cassaigne, Cha Desplanque, Cha Boutary, Cha Grison, Cha Rubat, Cha Kermarrec… các ngài không chỉ mang Tin mừng đến cho người dân tộc, nhưng còn hiện diện như một người cha, một người bạn, một người anh em. Và với Đức Cha Phêrô “chúng con luôn hứa làm theo những điều Đức Cha dạy dỗ, với tấm lòng vâng phục và hiếu thảo của những người con”.
Đức Cha Phêrô cũng nói lên tâm tình của mình khi được gần gũi những người con mà ngài luôn thương mến. Đức Cha ao ước số Linh mục, tu sĩ và những tông đồ giáo dân người dân tộc bản địa không dừng lại nhưng sẽ phát triển ngày càng nhiều, vì đây cũng là đường hướng của Giáo hội. Ao ước này có thực hiện được hay không là nhờ Ơn Chúa, thực hiện được như thế nào là do chính anh chị em, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Đức Cha nhắc lại việc phải bớt uống rượu, không được bán đất để lấy tiền tiêu xài. Đức Cha cũng bày tỏ niềm vui khi đã có nhiều gia đình biết hy sinh cho việc học hành của con cái, các bạn trẻ đã nỗ lực hơn trong việc trau dồi và mở mang kiến thức…
Chương trình văn nghệ tiêp sau Thánh lễ giúp bầu khí ngày Truyền thống càng thêm sinh động và đầy tình thân ái. Bên cạnh những bài múa của người trẻ còn có sự tham gia của người lớn tuổi. Bên cạnh những nhạc điệu sôi động còn có những âm điệu trầm bổng của cồng chiêng. Những hình ảnh này chắc chắn sẽ khó phai mờ trong tâm trí nhiều người, để rồi khi quay trở về với buôn làng của mình, từng người sẽ nhớ những gì họ đã được đón nhận và gắng thực hiện lời Vị Cha chung của Giáo phận dặn dò : “người dân tộc thiểu số rất đáng kính trọng, đáng ngưỡng mộ, cha tin rằng chúng con sẽ mang lại cho Nước Chúa nhiều bông hoa tốt đẹp”.

Tứ Linh








