Lâm Đồng có trên 300 ngàn người dân tộc thiểu số, khoảng hơn 100 ngàn người đã tin nhận và đi theo Chúa. Đây là kết quả sau 84 năm từ khi người dân tộc thiểu số đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại Giáo phận Đà lạt.
Trong Giáo Hạt Đà lạt, phần đông tín hữu người dân tộc thiểu số sống tại : Băng Tiên và Măng Linh (Giáo xứ Tùng Lâm), Tà Nung (Giáo xứ Vạn Thành), Langbian, Dưng KơNớ (Giáo xứ Langbian).
9 giờ 30 ngày 30 tháng 10 năm 2011 – Chúa nhật cuối của tháng Mười, hơn 1300 anh chị em từ các buôn làng thuộc Giáo Hạt Đàlạt, đã về Nhà thờ Giáo xứ Tùng Lâm tham dự Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây là lần thứ 6, Giáo Hạt Đà lạt tổ chức “Ngày truyền thống của anh chị em tín hữu người dân tộc thiểu số”.
Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự Thánh Lễ cùng sáu cha đang phục vụ tại các Giáo xứ ghi trên.

Thánh lễ hôm nay được cử hành theo bộ Sách Lễ tiếng K’ho đã được Tòa Thánh chuẩn nhận, với bộ lễ và các bài Thánh ca cũng bằng tiếng K’ho. Trong lời chào, bài giảng lễ và đáp từ, Cha Tổng Phaolô dùng tiếng Kơho để chia sẻ với cộng đoàn :
“Chúng ta thật hạnh phúc từ ngày chúng ta theo Chúa. Chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi nghe biết hoặc tham dự những buổi lễ Rửa tội. Thiên Chúa là Cha, Ngài muốn ban ơn cứu độ cho cả loài người. Do đó, lời Chúa qua miệng tiên tri Giacaria khiến chúng ta hết sức vui mừng khi tiên báo sẽ có nhiều người, nhiều dân tộc nói với người có đạo rằng : chúng tôi sẽ đi theo các ông vì các ông có Thiên Chúa ở cùng các ông.
Vâng, loan báo Tin mừng là làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa và nhận ra Ngài trong chính cuộc đời mỗi người. Thật vậy, chúng ta không thể nào loan báo Thiên Chúa khi cuộc sống ta thiếu vắng Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giúp ta ba cách để chúng ta có Chúa trong mình và để ta có thể làm chứng về Chúa :
1. Trở nên một với Chúa và với nhau. Chúa cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất trong yêu thương, ví như lời Chúa Giêsu dạy : người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau. Nhưng sự hợp nhất này phải được đặt nền tảng nơi sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa thì sự hợp nhất của chúng ta mới bền vững.
2. Sống chân thật. Nhiều người ngày nay sống rất giả dối, kể cả một số người Dân tộc thiểu số. Xưa kia người Dân tộc rất chân thật. Trong buôn làng, cửa nhà không cần phải khóa. Đi rẫy không sợ kẻ trộm đôt nhập vào nhà. Ngày nay có người đã biến chất, không còn chất phác, không còn thật thà ! Thật là đáng tiếc ! Người Kitô hữu được mời gọi sống chân thật. Lời Chúa là chân lý.
3. Sống cuộc đời thánh thiện. Thiên Chúa là Đấng chí thánh. Chúng ta hãy nên thánh thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng Thánh. Thánh Phaolô diễn tả sự thánh thiện như sau : những gì là chân thật, tốt lành, đạo hạnh thì anh em hãy thực hiện. Những gì là xấu xa, tội lỗi , tối tăm thì anh em hãy tránh xa.
Cuối Thánh Lễ, trong lời cám ơn, đại diện anh chị em đã bày tỏ lòng biết ơn của mình trước những ơn lành của Thiên Chúa, trước sự chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác của Hội Thánh qua các vị thừa sai, các linh mục. Vị đại diện cũng hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống để cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng.
Cha Tổng Phaolô nhắc nhở và cám ơn anh chị em đã nhiệt thành hiện diện, ngài cũng không quên cám ơn quý cha và những người đã, đang phục vụ tại các vùng truyền giáo đang còn nhiều thiếu thốn, gian khó…
Một cử chỉ đẹp, giáo dân trong Giáo hạt đã chia sẻ phần nhỏ bé của mình để lo bữa ăn trưa cho anh chị em dân tộc về dự ngày Truyền thống. Sự chia sẻ này nói lên tình hiệp nhất của gia đình Hội Thánh.
Những điệu múa, những tiếng cộng chiêng không thể thiếu trong các ngày hội của đồng bào dân tộc, những tiết mục văn nghệ đã tạo thêm không khí sinh động cho ngày truyền thống này. Thật bất ngờ với tiết mục của Cha Tổng Phaolô, một bài hát sinh hoạt do chính ngài “lĩnh xướng”, và sau đó, được mọi người đáp lại bằng tiếng hô vang chào mừng các buôn làng về dự ngày vui này.
Tuy đơn sơ, vắn gọn, nhưng có thể nói anh chị em dân tộc thiểu số đón nhận được nhiều niềm vui, đó là niềm vui khi thấy mình được làm con của Chúa, được gia nhập và sống trong Gia Đình Hội Thánh, được quan tâm, lo lắng, được giúp sức và nâng đỡ trên nhiều phương diện.
Giáo phận Đà lạt có nhiều hoạt động hướng về anh chị em dân tộc rất thiết thực như : lo cho các em nhỏ được đi học, hỗ trợ chăm lo sức khỏe, nơi ăn chốn ở… Nhưng vẫn còn đó những khó khăn do hoàn cảnh xã hội, sự thâm nhập quá nhanh của nhiều tiêu cực trong cuộc sống hiện nay, trình độ văn hóa nhiều nơi còn hạn chế, đời sống kinh tế quá bấp bênh…
Người đồng bào dân tộc với đôi mắt to nhưng đượm nét buồn, nụ cười thân thiện lúc nào cũng nở trên môi, thích ca hát, nhảy múa và rất hiếu khách. Cần thêm nhiều người chung tay, góp sức mình để nền văn hóa của họ không bị mai một, để cuộc sống của họ bớt đi sự thua thiệt… và tất cả chỉ để anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số được sống là con cái Chúa cách trọn vẹn.

Khải Linh









