Hàng năm vào dịp lễ thánh Giuse, bổn mạng của giới gia trưởng, các ông bố hạt Đơn Dương lại có dịp gặp nhau. Ngày truyền thống năm nay trùng vào Chúa nhật II mùa Chay được tổ chức tại nhà thờ Suối Thông.

Năm nay các gia trưởng tham dự không được đông như mọi năm, chưa đầy 200 người nhưng chương trình vẫn diễn tiến như dự định. Đúng 8h30 ngày 16/03/2014, cha Quản hạt khai mạc, nói về “Năm Phúc Âm hóa đời sồng gia đình” với 4 nhiệm vụ: gia đình yêu thương, cầu nguyện, phục vụ sự sống và loan báo Tin Mừng. Bài hát “Gia đình yêu thương” đã bật lên và mọi người cùng múa hát thay cho lời nguyện đầu giờ sinh hoạt.

Cha Giám đốc Trung tâm mục vụ và cũng là cha đặc trách giới gia trưởng của Giáo phận đã đến chia sẻ với các ông bố cái nhìn về con người theo nhãn quan tạo dựng, sa ngã và cứu độ để các ông nhận ra con người yếu đuối của mình cần đến ơn Chúa mà xây dựng gia đình thành tế bào sống động của Giáo Hội và xã hội.

Thánh lễ đồng tế lúc 10h00 là cao điểm của ngày giao lưu để các ông được biến đổi sáng láng hơn, giống như câu chuyện Chúa biến hình trong Chúa nhật II mùa Chay này. Theo đó, các ông phải tập “lên núi”, nghĩa là cầu nguyện rồi mới “biến hình” thành con người mới và lại “xuống núi”, nghĩa là biết hạ mình, biến tất cả thành hành động phục vụ trong yêu thương và khiếm tốn như thánh bổn mạng Giuse.

Được biết. cũng trong tuần vừa rồi, cha đặc trách ban mục vụ gia đình của Giáo hạt có cuộc gặp gỡ với đại diện các gia trưởng và hiền mẫu của 12 Giáo xứ tại Lạc Viên để học hỏi và chia sẻ về đời sống gia đình, đồng thời đề cử Ban mục vụ gia đình của Giáo hạt.

Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Con người là đường lộ của Hội Thánh, và trong vô vàn đường lộ, gia đình là đường lộ số một và là đường lộ quan trọng nhất”. Ước gì các ông bố bà mẹ là những hạt nhân định hình cho con cái để năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình này mang lại nhiều hoa trái yêu thương và hạnh phúc.

 Ban truyền thông Đơn Dương