Cứ vào dịp hè, Giáo lý viên toàn Giáo hạt Đà lạt cùng quy tụ để tham gia khóa bồi dưỡng giáo lý, bổ sung thêm kiến thức giúp cho việc dạy giáo lý và cùng nhau tham dự ngày truyền thống, ngày mừng kính Thánh Bổn mạng, Chân phước Anrê Phú Yên.

Năm nay, chủ đề của khóa học là “Mười Điều răn Đức Chúa Trời”, nghe qua thì có vẻ đơn giản, vì mọi Kitô hữu đều đã học thuộc lòng từ khi còn là những thiếu nhi trong các lớp giáo lý, và 10 Điều răn có vẻ dễ thực hiện đối với những người thường xuyên gắn bó với Nhà thờ như các anh chị em Giáo Lý Viên.

Thế nhưng qua mỗi buổi học, mỗi người nhận ra 10 Điều răn của Chúa không đơn giản và dễ dàng, nhưng đụng chạm đến những ngóc ngách sâu xa nhất trong cuộc sống và tâm hồn mỗi người.

Qua khóa học, mỗi Giáo lý viên ý thức hơn về cuộc sống cũng như bổn phận, trách nhiệm của mình đối với bản thân và với các em mà Chúa đã trao phó.

Kết thúc khóa học cũng là ngày Bổn mạng của anh chị em Giáo lý viên, Chân phước Anrê Phú Yên. Theo truyền thống, hôm nay sẽ là một ngày trại thật tưng bừng, vui vẻ và tràn đầy tinh thần hiệp nhất của anh chị em Giáo Lý Viên Giáo hạt Đàlạt. Chủ đề của hội trại năm nay là “Sống Trong Niềm Vui”, được tổ chức tại một khu rừng gần Thung Lũng Tình Yêu, hội trại diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2011.

9h sáng ngày 26.7.2011, gần 400 Giáo lý viên của Giáo hạt tập trung tại điểm xuất phát, năm nay có sự tham gia của anh chị em Giáo Lý Viên Giáo Xứ Tân Thanh (Bảo Lộc). Mọi người gồng gánh theo lều bạt, nồi niêu… Tuy nặng nhọc, nhưng sự háo hức như xua tan đi tất cả, mọi người cùng nhau hô vang khẩu hiệu của đội mình: Yêu Thương, Quảng Đại, Hiền Hòa, Vui Tươi, Cảm Thông, Nâng Đỡ, Ủi An, Hòa Bình, Đơn Sơ, Tịnh Tâm, Nhân Hậu, Hy Vọng,  Từ Bi,  Tin Tưởng, Vươn Lên… và bắt đầu trò chơi khám phá mật thư để tìm đường vào đất trại.

Đường vào đất trại phải vượt qua nhiều ngọn đồi với đèo dốc trơn trợt, nhưng ai cũng hăng hái và cố gắng chạy thật nhanh để đến vùng đất trại, vùng đất của niềm vui.

10h30, mọi người bắt tay vào dựng trại, tất cả đều cố gắng trang trí cho trại của mình thật đẹp và độc đáo. Phần thi nấu cơm đã làm Ban Tổ Chức phải ngạc nhiên vì sự đa dạng về hình thức và mùi vị của các món ăn.

Buổi chiều, không khí thật sự trở nên sôi động với các trò chơi độc đáo và vui nhộn: chui bao, kéo co, ăn dưa leo và đặc biệt trò chơi lớn “Đánh Phá Thành Jericho”, toàn trại trở nên náo nhiệt và tràn đầy niềm vui dưới trời mưa lất phất. Bữa ăn chiều thật ngon và ấm cúng.

18h, các tham dự viên đều lắng đọng và bước vào nghi thức tôn vinh Thánh Bổn mạng. Giữa núi rừng mênh mông và hùng vĩ, nghi thức diễn ra thật trang nghiêm và thánh thiện, kêu gọi mọi người hun đúc lòng nhiệt thành giữa cuộc đời trăm ngàn nỗi lo, ngẫm suy về nguồn tình yêu diệu kỳ của Chúa và cảm nhận tình yêu Chúa đang tuôn đổ tràn đầy trên từng người hiện diện. Mời gọi mọi người hướng lên chân dung Thánh Bổn mạng Anrê Phú Yên, một người trẻ thâm trầm và chính chắn trong tâm hồn, đón nhận Thiên Chúa với tấm lòng khát khao, luôn bừng cháy niềm xác tín và lòng yêu mến dạt dào với Thiên Chúa.

Từng người cầm nến sáng, cùng quỳ trước tượng Thánh Bổn mạng, xin đặt dưới chân ngài những gánh nặng và khó khăn ; dâng lên ngài những ước vọng, những lời khấn xin tha thiết để nhờ và để hiệp với tình yêu, lòng tôn kính và lễ hy sinh của ngài, mà kính cẩn dâng lên Thiên Chúa. Xin cho mọi Giáo lý viên luôn  nhiệt thành và đầy lòng sốt mến, luôn can đảm và bền bỉ loan báo ánh sáng, tình yêu thương và ơn Cứu Độ của Chúa cho khắp cùng thế giới; cho mọi Giáo lý viên trở thành sứ giả đích thực của bình an và Tin Mừng của Chúa mỗi ngày trong cả cuộc đời.

Xin Thánh Bổn mạng hiện diện bên từng Giáo lý viên mỗi ngày, trong từng giờ học, củng cố các thao thức, các hoạt động, đồng hành và nâng đỡ mỗi bước đi trên con đường hoạt động giáo lý của họ. Với nến sáng trong tay, tượng trưng cho cõi lòng, tâm huyết và ước nguyện của mỗi người, cùng tiến lên đặt dưới chân tượng Thánh Bổn mạng và trên lễ đài.

Thánh Lễ cùng nghi thức Dấn Thân và Sai Đi diễn ra thật sốt sắng. Trong bài giảng Lễ, Cha Gioan Bosco – Trưởng ban Giáo lý Giáo hạt Đàlạt – kêu gọi mọi người theo gương Thánh Anrê Phú Yên, học lấy nơi ngài một Đức Tin kiên vững, vì điều cơ bản của việc dạy giáo lý là truyền đạt Đức Tin chứ không phải là kiến thức, và nếu các em thiếu nhi có kiến thức giáo lý, thì điều đó phải dẫn đến việc để các em yêu Chúa nhiều hơn và tin vào Chúa mạnh mẽ hơn.

Điều thứ hai là hãy noi gương Thánh Bổn mạng để có tình yêu quảng đại dành cho Đức Kitô và Hội Thánh. Việc dạy giáo lý đòi hỏi phải hy sinh thời giờ và công việc, hy sinh sự nghỉ ngơi giải trí ngày Chúa nhật, và đôi khi cả tiền bạc vật chất, nhưng không thể hy sinh nếu không có tình yêu dành cho Chúa Kitô và Hội Thánh.

Điều thứ ba là hãy bắt chước ngài về sự nhiệt thành rao giảng Phúc Âm và sống ơn gọi Kitô hữu trong Giáo Hội Việt Nam và trên quê hương đất Việt. Chúng ta dạy giáo lý cho các em, điều này rất cao quý nhưng chưa đủ, người Giáo lý viên còn phải có thao thức vươn xa hơn Giáo xứ của mình, đó là mong muốn cho đồng bào Việt Nam có nhiều người tin vào Chúa và Hội Thánh, và thực hiện lòng ao ước đó bằng một đời sống đúng với ơn gọi Kitô hữu là làm nhân chứng cho Chúa Kitô.

Trong nghi thức Dấn Thân và Sai Đi, mọi người cầm nến sáng, nguyện dấn thân và loan báo Tin Mừng, nguyện dùng lời nói và chính cuộc sống của mình để chia sẻ cho anh em điều mà Chúa Thánh Thần dạy về Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa đón nhận và ban cho nhiều người được hưởng niềm vui làm con Chúa.

Sau Thánh Lễ, mọi người bước vào giờ sinh hoạt lửa trại, tất cả cùng nhau khấn xin Chúa Thánh Thần như ánh lửa thần thiêng ngự đến: cõi lòng đang nguội lạnh, Ngài sẽ thắp lên ánh lửa ; ánh lửa đang leo lét, chập chờn, Ngài sẽ làm cho cháy bùng lên.

Ánh lửa nối tiếp ánh lửa sẽ làm rực cháy, chiếu sáng, sưởi ấm, reo vui, lan dậy cả một vùng cô tịch.

Dưới ánh sáng ấy, mọi người cùng nhau hát ca nhảy múa, cùng nhau thắt chặt tình thân, không còn phân biệt Giáo xứ xa hay Giáo xứ gần, không còn là tập thể này hay tập thể nọ, mà tất cả như mang một khuôn mặt mới, tất cả chỉ còn là Giáo lý viên, là môn đệ của Chúa. Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, được tập luyện kỹ càng cùng với tình thân làm tan đi giá lạnh của đêm giữa núi rừng.

Phút giây tàn lửa, mọi người cùng thắp nến nguyện cầu, dâng lên Chúa lời tạ ơn, dâng lòng yêu mến và xin Chúa cho những ấn tượng tốt đẹp ngày hôm nay luôn ghi dấu trong tâm hồn và theo mỗi người trên con đường phục vụ.

Xua tan giá lạnh với sự hào hứng của hội chợ ẩm thực giữa núi rừng. Hội chợ thật tưng bừng và vui vẻ với nhiều món như bắp nướng, chả ram bắp, bánh tráng trộn, sữa đậu nành, trứng cút luộc… và cả đặc sản rượu cần, các Giáo xứ chia sẻ cho nhau những món ăn độc đáo của mình và qua đó lôi kéo mọi người đến gần nhau hơn.

Sáng 27.7, từ rất sớm, không khí trại đã rộn ràng, mọi người cùng tụ tập quanh lửa trại của đêm trước để ca hát, nhảy múa. Buổi lễ tổng kết diễn ra trong tràn ngập niềm vui với các vũ khúc I love you Jesu, Xin Tin Yêu, Tôi Chọn Giêsu… Ban tổ chức trao các phần thưởng cho các đội đến đất trại đầu tiên; trại đẹp nhất; đội nấu ăn ngon; đội hóa trang đẹp, ấn tượng; đội có tiết mục văn nghệ hay nhất; đội kỷ luật tốt nhất… Buổi trại như muốn kéo dài mãi không dứt…

Mọi người ra về mang theo niềm vui, những kỷ niệm đẹp và một tinh thần mới, hăng say hơn, mạnh mẽ hơn.

Xin Thiên Chúa chúc phúc và ban nhiều ơn lành cho các anh chị em Giáo Lý Viên, để họ kiên trung trên con đường loan báo tin mừng Chúa đến cho mọi người.

Hoàng Lan (CTV)