Vào chiều thứ bảy 24/03/2018 tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, diễn ra ngày truyền thống giới trẻ giáo hạt Đà Lạt lần thứ 15 trong tinh thần hiệp nhất yêu thương. Thánh Lễ do Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế, cùng đồng tế có Cha Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương, Quý cha, Quý bề trên các Tu hội trong giáo hạt. Theo đề nghị kế hoạch mục vụ 3 năm tập trung vào đời sống hôn nhân và gia đình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngày Đại Hội năm nay của giới trẻ hạt Đà Lạt cũng hướng về gia đình với chủ đề “Người trẻ và Tình yêu Gia đình”

NGƯỜI TRẺ – NIỀM VUI THẬP GIÁ VÀ TÌNH YÊU

Ngay từ rất sớm, các công tác chuẩn bị cho ngày Đại Hội đã được hoàn thành. Gần 1.000 tham dự viên đến từ các Giáo xứ, các Nhóm Sinh Viên, Tu sinh, Tập sinh cùng quý Tu sĩ nam nữ trẻ thuộc các hội dòng và cộng đoàn đã quy tụ về “Nhà thờ Mẹ” để cùng tham dự ngày Đại Hội. Các bạn Tu sinh Don Bosco xếp thành hai hàng chào đón Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng các bạn trẻ. Những lời ca tiếng hát cùng những tràng pháo tay vang lên liên hồi như lời mời gọi thân tình đón chào tất cả mọi người về với giáo xứ Chánh Tòa. Những tiết mục văn nghệ khởi động đầu giờ của liên giới trẻ Thánh Mẫu- Tu sinh càng làm bầu khí ngày Đại Hội thêm sôi động.

Sau tiết mục “Gia Đình” của Tu sinh Don Bosco, các bạn trẻ càng hăng hái và hào hứng hơn với tiết mục “Gieo bước hành trình” đầy sinh động của Cha Quản hạt Phaolô. Tiếp đó, cộng đoàn cùng lắng đọng lại với giai điệu du dương của nhạc khúc “Học yêu Thánh Giá” để bước vào nghi thức làm phép lá và rước Lá. Thánh Lễ giới trẻ năm nay không chỉ có sự tham dự của các bạn trẻ mà còn có sự tham dự rất đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo hạt. Nghi thức Rước Lá do Đức Cha Đaminh chủ sự cùng lời mời gọi giới trẻ “hãy gắn tình yêu thương của mình với tình yêu thương của Chúa Giê-su” để cùng tưởng niệm biến cố Chúa vào thành trong lời tung hô của dân chúng. Đức Cha cũng khơi mở nơi người trẻ hãy đến với Chúa bằng trái tim sôi nóng, bằng lửa mến nhiệt thành  và bằng chính con tim chân thật. Tiếp đó, các bạn trẻ cầm lá trên tay hát vang “Hay đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta…”, “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…” để cùng với Đức Cha và linh mục đoàn tiến vào nhà thờ. Thánh Lễ được tiếp tục với Lời nguyện nhập lễ và Phụng vụ Lời Chúa.

ĐÓN NHẬN NGHỊCH LÝ  CỦA TÌNH YÊU – SỰ DỮ

Trong bài chia sẻ, Đức Cha nhấn mạnh, “Phụng vụ Lễ Lá cử hành hai đám rước trái ngược nhau: đầu lễ là cuộc rước lễ mang tính khải hoàn, nhưng ngay sau đó phần Phụng vụ Lời Chúa lại đưa chúng ta vào đám rước lên Núi Sọ, không tiếng tung hô khải hoàn mà chỉ có lời kết án…” Tuy nhiên, những hình ảnh đó chỉ là trái ngược về quang cảnh. Đức Cha tiếp tục dẫn giải cho các bạn trẻ hiểu hơn về những điều trái ngược ẩn sâu sau những hình ảnh đó. Trước hết là sự tương phản nơi bản thân Chúa Giê-su, một mặt Ngài đồng hàng với Thiên Chúa bởi vốn dĩ Ngài là Thiên Chúa. Nhưng mặt khác, Ngài cũng mang kiếp phàm nhân, mặc thân nô lệ, bị kết án, chịu đóng đinh chết trên Thập Giá. Liệu rằng, chúng ta sẽ lý giải về điều này như thế nào? Theo Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc, Ngài lý giải rằng: “Chính tình yêu là nguyên nhân của những tương phản ấy. Chính tình yêu và sự vâng phục Chúa Cha, sự hy sinh cho nhân loại là nguyên nhân của sự tương phản ấy”. Sự tương phản thứ hai chính là thái độ của quần chúng trước và sau khi Chúa Giê-su tiến vào thành thánh Gierusalem. Trước đó là những lời tung hô vạn tuế, ái mộ nhưng sau đó lại là những tiếng la ó đòi đóng đinh Chúa. Đó chính là sự thay đổi quá nhanh của lòng người. Đức Cha nhấn mạnh: “Sự thay đổi đó xuất phát từ bóng tối của sự dữ. Chính sự dữ làm đảo lộn tất cả nơi tâm hồn và trong cuộc sống mỗi người. Tình yêu và sự dữ có thể làm đảo lộn tất cả, nhưng chúng ta tin rằng tình yêu mạnh hơn sự dữ”. Tình yêu của Đức Ki-tô đã chiến thắng sự dữ. Trước khi chịu chết trên Thập Giá, Đức Giê-su đã ký kết một giao ước tình yêu, chính là Bí tích Thánh Thể. Đức Cha cũng mời gọi các bạn trẻ hãy hân hoan lên đường đón Đức Ki-tô, đón nhận sự đảo lộn trong cuộc sống từng người: chấp nhận vác Thập Giá với Chúa. Sẵn sàng để cho Chúa thay đổi cuộc đời mình bằng những hy sinh, yêu thương, phục vụ. Khép lại bài chia sẻ, Đức Cha Đaminh đã đánh động vào cõi lòng người trẻ với câu chuyện của một bạn trẻ Brazil trong ngày Đại hội Giới trẻ thế giới 2013. Qua đó, Ngài gợi mở mỗi người trẻ hãy học cách thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và suy gẫm về “Thập Giá Chúa ban cho mình là gì?”, hãy đón nhập thập giá chúa gởi cho mình để sống hiệp thông với Chúa trong Tuần Thánh này.

Cuối Thánh Lễ, đại diện Ban giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt đã có lời cảm ơn đến Đức Cha An tôn, Đức cha Phó Đa Minh, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ cùng các bạn trẻ đã đến tham dự ngày Đại Hội giới trẻ năm nay (Xem bài đính kèm).

Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ đã quây quần tại nhà hội trường giáo xứ Chánh Tòa và cùng ăn bữa tối. Tiếp đó, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các giáo xứ Chánh Tòa, Thánh Mẫu Lang Biang, Tà Nung, Minh Giáo- Tu hội ICM, Cộng đoàn Mến Thánh giá Đà Lạt, Học viện Durando (Vinh Sơn) và các nhóm sinh viên Don Bosco và Sống Niềm Tin biểu diễn. Nội dung đêm văn nghệ tập trung 2 chủ đề chính là gia đình và thập giá Chúa Giêsu.

Trước khi khép lại Ngày họp mặt, Đức cha Đa Minh, Cha Quản hạt và Quý cha hiện diện đã  ban phép lành cho các bạn trẻ. Một lần nữa cha Quản hạt mời gọi các bạn trẻ cùng chung vũ điệu “Tam biệt” để chia tay nhau về lại các giáo xứ, và cộng đoàn. Hẹn gặp lại Lễ Lá năm sau

Thy Nga – Hùng Đức- Võ Duy