“Nhất Chúa nhì Cha thứ ba giúp lễ”
Một triết lý mới giành cho lễ sinh Giáo hạt Đơn Dương
I/ LỄ SINH
Đã từ lâu, mọi gia đình và tín hữu trong đạo công giáo đã quá quen thuộc với những cậu giúp lễ luôn theo sát vị Linh Mục trong phụng vụ. Sự thật mà nói thì vị trí ấy quả là vinh dự và là niềm ao ước của biết bao vị con trai. Lễ sinh là ai nếu không phải là người gần Chúa nhất, là người luôn bên cạnh Cung Thánh, luôn bên cạnh Mình Máu Thánh Chuá Kitô? Vì thế mà Lễ Sinh được gọi là Lễ Sinh Thánh Thể hoặc Thiếu Nhi Cung Thánh cũng là một điều dễ hiểu.
Và cũng không ai có thể phủ nhận vai trò của Thánh Lễ, chính các vị Linh Mục cũng cảm thấy thiếu khi không có giúp lễ, vì khi cử hành Thánh Lễ mà không có Lễ Sinh thì không dễ gì thay thế, ngay cả ông trùm hay Thầy xứ.
Chính vì những điều đó, mà Lễ Sinh cần có lòng đạo đức, thánh thiện và chuyên cần với công việc mà Giáo Hội trao phó. Những con người như thế xứng đáng được tuyển chọn để phục vụ bàn thờ Chúa.
II/ ĐIẾM HẸN
Đã trở thành là một Truyền thống, mỗi năm tại Giáo Hạt Đơn Dương đều tổ chức một buổi sinh hoạt dành riêng cho lễ sinh trong các Giáo Xứ. Năm nay với sự có mặt của hơn 300 bạn Lễ Sinh đến từ 12 giáo xứ, buổi giao lưu đã trở nên đáng nhớ đối với mỗi thiếu nhi được gọi là thiếu nhi Cung Thánh.
Đến Giáo Xứ Suối Thông vào buổi sáng đẹp trời, chúng tôi gặp Cha Quản xứ Tôma Vũ Quang Hào và được biết buổi giao lưu hiện nay lẽ ra tổ chức vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa – Bổn mạng của lễ sinh – song muốn tổ chức vào ngày Hè để thuận lợi hơn cho các em. Ngoài ra, gặp gỡ Cha là niềm vui khi chúng tôi được cha giới thiệu về Cung Thánh Giáo xứ Suối Thông, một Cung Thánh đơn sơ nhưng thật nhiều ý nghĩa, chỉ có bầu trời và đồng cỏ nhưng đủ để diễn tả cuộc sống của con người, muốn đến với thế giới đến vinh quang thì đồng cỏ xanh là lương thực nuôi dưỡng con người.
Đến với buổi giao lưu hôm nay, các bạn lễ sinh được vui chơi, sinh hoạt, trao đổi, học hỏi giáo lý với chủ đề về mầu nhiệm Giáo Hội, một tài liệu học hỏi Năm Thánh 2010 của Giáo Phận Đà Lạt. Buổi giao lưu thi đua do các thầy Bình, Hiệp, Nghiêm, Gia, Toàn và sơ Tâm hướng dẫn và điều khiển chương trình hết sức khéo léo. Đồng thời các em lễ sinh cũng hết sức nhiệt tình đưa ra những đáp án chính xác, đáp lại sự mong đợi của ban tổ chức.
Trong buổi giao lưu hôm nay, cũng có sự góp mặt của các ban nghành đoàn thể trong Giáo Xứ, các bà mẹ lo cơm nước, ban hành giáo do ông Augustino Nguyễn Văn Vinh làm trưởng lo bàn ghế, mặt bằng sinh hoạt cho các em, các anh chị huynh trưởng chịu trách nhiệm hát trong Thánh Lễ.
Buổi giao lưu đã phần nào củng cố kinh nghiệm giáo lý cho các em, cha Quản Xứ Suối Thông cảm thấy các em tìm hiểu giáo lý ngoài sức mong đợi của cha và hy vọng các em sẽ tiếp tục cố gằng hơn nữa.
Với sự có mặt và giáo huấn của Cha Quản Hạt Đơn Dương, Phaolô Phạm Công Phương, đã giúp cho các bạn Lễ Sinh phần nào khẳng định được mình trong vai trò ờ vị trí gần Chúa nhất.
Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân đã chủ sự Thánh Lễ vào lúc 11 giờ, cùng đồng tế có 11 cha trong Giáo Hạt. Sau Thánh Lễ là bữa cơm thân mật, đan xen có các tiết mục văn nghệ do chính các bạn Lễ Sinh trình bày. Nhiều tiết mục rất đặc sắc, hài hước, cho thấy Lễ Sinh không chỉ biết bưng chén Thánh, mà luôn biết biểu diễn thời trang, hát, đóng kịch,…
Buổi giao lưu kết thúc bằng một giờ chầu cho đến 2 giờ chiều, trời bắt đầu lất phất mưa, các bạn ra về trong niềm vui, phấn khởi cùng một hy vọng: năm sau chúng ta lại gặp nhau.
III. ƯỚC NGUYỆN
Các bạn Lễ Sinh là những Thiếu Nhi Thánh Thể, luôn ở gần bên Chúa, hãy sống sao để mình luôn thực sự là những người con xứng đáng với vị trí của mình trong phụng vụ. Hãy luôn biết hy sinh, bỏ cái tôi của mình, cầu nguyện, năng đến với Chúa,…. Luôn biết yêu thương mọi người, vui tươi, đạo đức để triết lí mới của lễ sinh Đơn Dương sẽ không còn xa lạ với mọi người.
Lạy Chúa xin cho ước nguyện này đến với Ngài để Thiếu Nhi Cung Thánh được như lòng Chúa mong đợi, hầu cho mỗi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể hơn.
Bài: Anh Giao
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương









