8 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2012, tại Nhà thờ Chánh Tòa, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, cử hành Thánh Lễ với nghi thức Bao Đồng trọng thể cho 18 em thiếu niên của Giáo Xứ. Sau một thời gian dài học hỏi, tìm hiểu Lời Chúa, nay các em đã đủ trưởng thành để tuyên xưng đức tin của mình.
Trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện kể lại biến cố Chúa Giêsu lên trời – về với Chúa Cha, để mở đường cho chúng ta cũng được lên trời với Ngài, vì Chúa Giêsu đã từng nói “Tôi đi để dọn chỗ cho anh em” để “Tôi ở đâu thì anh em cũng được ở đó với Tôi”.
Trước khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, nay Ngài trở về cùng Chúa Cha với thân xác phục sinh, thân xác thiêng liêng, Ngài hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, được tôn vinh và có quyền tối thượng trên muôn loài. Dù vậy Ngài vẫn luôn ở với chúng ta. Nếu biết tin tưởng, yêu mến, kết hiệp và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, chúng ta sẽ có sự sống đời đời. Nhưng khi phạm tội, ta đánh mất sự sống đó và nó chỉ được tràn đầy trở lại khi chúng ta biết thống hối, ăn năn, quay trở về. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã hứa mới chính là điều chúng ta hướng đến, là tương lai đời sống của mỗi người.
Cha Tổng Đại Diện kêu gọi mọi người tin tưởng vào Thiên Chúa, yêu mến, thực thi Lời Ngài và làm cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa hơn.
Đặc biệt đối với thiếu nhi, Ngài mong các em sẽ noi gương những anh chị tuyên hứa trọng thể trong Nghi thức Bao Đồng hôm nay : kiên trì tiếp tục học hỏi giáo lý, yêu mến Thiên Chúa để ngày càng thánh thiện, vững vàng hơn, tốt lành và trưởng thành trong ơn nghĩa của Thiên Chúa.
Sau bài giảng lễ, Soeur phụ trách lớp giáo lý Bao Đồng giới thiệu với Cha 18 em thiếu niên đã học xong giáo lý Kinh Thánh, đã chuẩn bị tâm hồn để tự mình tuyên xưng đức tin trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi thể hiện lòng biết ơn Hội Thánh, đã chuyển trao đức tin cho mình qua các Cha, các Soeurs, cha mẹ, người đỡ đầu và giáo lý viên, các em hứa sẽ sống gắn bó với Chúa Kitô, đẹp lòng Chúa Thánh Thần và xứng đáng là con của Chúa Cha theo gương của Mẹ Maria. Với ngọn nến sáng trên tay, các em đã đọc lại Kinh Tin Kính một lần nữa để khẳng định niềm tin của mình. Sau đó mỗi người được nhận Thánh Giá và một cuốn Kinh Thánh từ Cha Tổng Đại Diện để làm hành trang trên con đường cuộc sống.
Kết thúc Thánh Lễ, một em đại diện gửi đến Cha Tổng Đại Diện và Quý Cha lẵng hoa cùng lời tri ân, cám ơn các Ngài đã luôn yêu thương, dạy dỗ, khuyên nhủ, giúp đỡ để các em biết sống niềm tin của mình. Cám ơn các Soeurs và ban giảng viên giáo lý đã bỏ công sức từng bước, từng bước giúp các em gặp gỡ và yêu mến Thiên Chúa. Các em cũng không quên cám ơn cha mẹ đã luôn che chở, đồng hành cùng các em trong mọi lúc.
Cuối cùng Cha Tổng Đại Diện chúc mừng các em – là những người rất kiên trì học hỏi giáo lý. Ngài mong các em vẫn sẽ tiếp tục theo học các lớp Vào Đời và tham gia sinh hoạt giới trẻ, để đốt lên ngọn lửa lòng sốt mến và tìm thấy ơn gọi của riêng mình.
Xin Thiên Chúa là tình yêu chúc lành cho các em và toàn thể dân Ngài.

Quỳnh Chi & Đình Quang & Nhón Phim ảnh Gx Chính Toà








