5g30 sáng Chúa Nhật 08.5.2005, Cha Sở Giuse đã dâng thánh lễ trọng thể mừng kính Mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời, đồng thời chủ sự nghi thức Bao Đồng trọng thể cho 40 em thiếu niên là con cái Giáo xứ.

Chuyên cần và trung thành học giáo lý trong một thời gian khá dài (9 năm), với sự nâng đở của nhiều người, các em ngày càng vững vàng hơn trong niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa, để rồi đến hôm nay, trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đoàn Dân Chúa, các em mạnh dạn khẳng định sự xác tín của mình trong niềm tin tông truyền, niềm tin chính các thánh tông đồ đã tuyên xưng, niềm tin mà ngày được Rửa Tội, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em.

Với Mầu nhiệm Chúa lên trời và dưới sự soi sáng của các bài đọc lời Chúa, Cha Sở Giuse đã bày tỏ niềm vui của cả Hội Thánh khi có thêm những người con trưởng thành trong đời sống đức tin. Với việc các em sẽ làm trong ngày hôm nay ngài nói : “Khi long trọng tuyên xưng đức tin trong ngày lễ Thăng Thiên, mỗi người chúng con như nghe lại lệnh truyền của Chúa : Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Thầy, chúng con hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm chứng về Thầy với các bạn hữu của con ở các môi trường. Biết đâu sau này có những người trong chúng con sẽ đến những vùng đất xa xôi, đến bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng con đến. Hãy tin rằng mình đã được biết, yêu mến, đi theo Chúa Giêsu, mình sẽ rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu”. Nhưng phương thức hữu hiệu để rao giảng và làm chứng là : “sống yêu thương, hòa thuận, phục vụ… như lời Chúa đã dạy các tông đồ và được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác : khi chúng con yêu thương nhau thì mọi người nhận ra chúng con là môn đệ Thầy, mọi người sẽ nhận ra Thầy  là Đấng Cha đã sai đến thế gian để cứu độ muôn dân”.

Cùng với cộng đoàn, các em đã tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính, các em được trao Thánh Giá và Lời Chúa để muốn nói lên các em sẽ trung thành theo Chúa dưới sự hướng dẫn của Lời Ngài.

Tối hôm qua, thứ Bảy 07.5, các em đã cùng Bố mẹ và người đỡ đầu quỳ bên Chúa Thánh Thể, để chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng với sự hướng dẫn của cha phó Micae. Ngài cũng đã mời gọi các em can đảm bước theo Đức Kitô, là Vị Thầy, Người Anh và là Người Bạn, luôn bên cạnh con người, hãy biết năng chạy đến với Ngài để được nâng đỡ, bổ sức…

Cầu nguyện cho các em cũng chính là cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, để tất cả luôn biết sống và làm chứng cho niềm tin bằng chính đời sống của mình.

Tứ Linh