Sáng nay CN 29-9-2013 tại Giáo Xứ Lạc Viên có nghi thức tuyên hứa Lên Đường của các em lớp Giáo lý Vào Đời sau 12 năm theo học chương trình Giáo lý phổ thông tại Giáo xứ, đồng thời cũng là ngày nhớ các tổng lãnh thiên thần, bổn mạng của Ban Trống Trắc của Giáo xứ. Thánh lễ hôm nay thật trang trọng cùng với sự tham dự của các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ.

Đây là lần thứ hai, Giáo xứ tổ chức nghi thức Lên Đường cho các em lớp Giáo lý Vào Đời sau khi đã nhận nghi thức Bao Đồng cách đây mấy năm. Thánh lễ đồng tế do cha quản xứ Phaolô chủ sự cùng với cha phó Giuse, ban giảng viên giáo lý, các ban ngành đoàn thể cùng hiệp dâng cầu nguyện đặc biệt cho ban trống trắc và 16 em học sinh giáo lý Vào Đời. Thời gian năm tháng đã dẫn đưa những bạn trẻ này đến khúc quanh quyết liệt của đời sống, bước vào tuổi trưởng thành, với những trách nhiệm ngày càng lớn hơn. Với những kiến thức đã nhận được từ các lớp giáo lý và những kinh nghiệm tìm gặp Chúa của chính bản thân, hôm nay các em đến đây để dâng mình cho Chúa và nhận lấy sứ mệnh truyền giáo.
Sau bài huấn từ của Cha xứ, các em đã mạnh mẽ tuyên xưng đức tin nhắc lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội cùng với nghi thức đặt tay lên Sách Thánh và tuyên hứa: “ Sẽ chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giao Hòa, luôn làm mọi việc vì lòng mến Chúa và yêu người…”
Cha ông ta thường nói “Sống dầu đèn, chết kèn trống”, chính vì lẽ đó Giáo xứ Lạc Viên đã thành lập đội trống trắc từ rất lâu với mục đích là để phục vụ các lễ tang và các ngày lễ lớn. Về lâu về dài đã trở thành một truyền thống của Giáo xứ, cứ hễ nhà ai có người qua đời là ban trống trắc có mặt để xua đi bầu khí u buồn ảm đạm của tang chế, và ngày lễ lớn của Giáo xứ cũng không thiếu tiếng trống tiếng trắc.

Thánh lễ kết thúc bằng lời hát “Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời”. Ước nguyện ánh sáng Chúa luôn thắp sáng trong tâm hồn mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ sắp bước vào đời và ban trống trắc biết ý thức sứ mệnh truyền giáo của mình để tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi nơi.
Hải Đăng









