Trong bầu không khí linh thiêng của chiều thứ sáu Tuần thánh, vào lúc 18h ngày hôm nay, 25 tháng 3 năm 2016, Đức Cha Antôn Giám mục giáo phận đã cử hành nghi thức Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và Suy tôn Thánh giá tại nhà thờ Chánh toà Đà lạt.

Phần phụng vụ Lời Chúa với ba bài đọc, đỉnh cao là bài Thương khó theo Tin mừng của Thánh Gioan (18,1-19,42) do Thầy phó tế và hai thành viên ca đoàn hát, đã dẫn cộng đoàn vào bầu khí thật sống động và sốt sắng. Trong bài giảng, Đức Giám Mục trao đổi về việc vác thánh giá theo chân Chúa của các tín hữu trong cuộc sống. Qua đó, mỗi Kitô hữu phải vững tin trên trận chiến giữa tình yêu Thiên Chúa với sự ghen ghét, với hận thù của Satan;  cũng như phải luôn cầu nguyện, tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa với tâm tình như Chúa Giêsu “Lạy Cha con phó thác mạng sống và linh hồn con trong tay Cha”

Trong phần Suy tôn Thánh giá, Đức Cha đón đoàn rước Thánh giá từ cuối nhà thờ đến cung thánh. Ngài xướng lời mời gọi kính thờ Thánh giá “Đây là cây Thánh giá,nơi treo Đấng Cứu Độ Trần Gian”, cộng đoàn đồng thanh đáp “Ta hãy đến bái thờ”. Tiếp đó, Đức Cha cùng Quý Cha, các Tông đồ, các hội đoàn thay mặt cộng đoàn hôn kính Thánh Giá. Nghi thức được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh thể do Đức Cha chủ sự thực hiện và cộng đoàn được lãnh nhận Mình thánh.

Sau khi Nghi lễ kết thúc, đông đảo các giới của cộng đoàn sốt sắng tiếp tục hôn kính Thánh Giá trong trang nghiêm và trật tự.

Tham dự vào buổi cử hành phụng vụ ngày thứ sáu Tuần thánh, cộng đoàn chúng ta không chỉ dừng lại việc tưởng nhớ nỗi thống khổ của Đức Kitô, mà còn phải hướng tới việc cảm tạ hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban, thống hối về những lầm lỗi chúng ta đã phạm, đồng thời dâng lên Chúa những lời cầu xin cho toàn thể nhân loại trong đời sống thiêng liêng cũng như nơi trần thế. Ngày hôm nay Giáo hôi cũng mời gọi mọi tín hữu ăn chay để tỏ lòng sám hối về những tội lỗi của mình, đồng thời ngước mắt nhìn lên Thánh Giá Chúa, nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Phêrô Huỳnh Văn Thà – Nhóm hình ảnh – Ban Truyền Thông